Status
Không mở trả lời sau này.
Anh Ba
15/7/09
6.620
726
113
51
HCMC
bannang.com
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Nằm mơ giữa ban ngày hả e ! Riêng a trước đây ra lập nghiệp cũng đi vay người thân...nhưng khổ nổi mới lập nghiệp ai tin vào khả năng của mình hả e...nên a phải tự thân vận động...cái gì có đc trên người là bán sạch...chỉ có một cái quý nhất là chưa :D...xe cộ cắm theo từng đơn hàng và đi vay đến 10%/1tháng , làm để lấy "uy tín" trước lãi trả cho người vay rồi....giờ thời gian ấy đã qua và mình...cũng không thể giúp e đc . Vì cái gì , thì mọi người đã nói .

Tốt nhất e nên tiếc kiệm đến thời điểm có thể...giờ thì đi làm đi và mơ tiếp đi em.
 
Hạng B2
16/12/09
481
4
18
Re:em cần mượn tiền: 25tr

quachthanhvu nói:
Bạn bè em có nhiều, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng giúp em, chưa kể là đám bạn của em có dư giả về mặt tài chính hay không... Em đã lên danh sách tất cả bạn bè có khả năng cho mượn, đứng đầu là những đứa bạn thân, đến bạn quen biết bình thường, cuối cùng thì chốt lại khoảng vài người mà em có thể hỏi mượn ở diễn đàn này.
<span style=""color: #0000ff;"">=>Bè nhiều chứ không phải bạn nhiều, tự bác nghĩ bạn bè nhiều chứ chưa hẳn người ta nghĩ giống bác. Và em nghĩ vấn đề ở đây là niềm tin!!!</span>
Lời nói đẹp đó là cái giá thấp nhất để mượn tiền; mượn tiền nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi trực tiếp mở lời hỏi mượn thì em mới thấy rằng nó không đơn giản chút nào, và không phải chỉ cần lên tiếng thì sẽ có ngay số tiền muốn mượn. Em thấy, việc này cũng đòi hỏi ăn nói phải khéo léo, có thái độ tốt ...
Quả thật em nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn, nói điều đúng ở đúng chỗ còn khó hơn là không nói điều sai vào lúc thấy không cần nhất.
<span style=""color: #0000ff;"">=> Bác đã có thêm kinh nghiệm thực tế rồi đấy.</span>
Giá như em nhận ra mình sẽ sớm trở thành một mớ thói quen di động nhanh như thế nào thì em sẽ cẩn thận hơn trong ngôn từ của mình khi vẫn chưa quá muộn; em nghĩ một trong những điều trớ trêu của cuộc đời em là gây ra sai lầm vào đúng lúc.
Dù cơ hội vẫn luôn hiện hữu trong mọi tình huống, nhưng đôi khi nó luôn ở ngoài tầm nhìn của em. Lúc đó thái độ là yếu tố quan trọng quyết định khả năng nắm bắt những cơ hội. Từ mớ hỗn độn, tìm ra cái đơn giản; từ những bất đồng, tìm ra sự hòa hợp. Trong khó khăn có cơ hội, dù là nhỏ nhất em cũng sẽ tận dụng, mong anh/chị chiếu cố!
<span style=""color: #0000ff;"">=> Không có gì gọi là quá muộn khi bác đã nhận ra lỗi lầm của mình gây ra và muốn thay đổi sửa chữa tránh lặp lại cho sau này, ai cũng là con người bình thường ,em nghĩ thế. Bác đã thấy và nghĩ vậy , thế nhưng xem ra bác không muốn chấp nhận thực tế, hoặc giả bác có ý chí vững chắc!!. Niềm tin tốt + thái độ tốt </span>[[style="color: #0000ff;"]
[/style]
<span style=""color: #0000ff;"">PS : Em với bác chắc không hơn nhau bao nhiêu tuổi, có chăng em với bác có những cái giống nhau về lý tưởng và chấp niệm. Trong hoàn cảnh và điều kiện này của bác, em sẽ cố gắng làm tốt câu: cầm được thì bỏ được. Vì em biết em sẽ không dừng tại đây chỉ vì bỏ qua một cơ hội nào đó, em kinh nghiệm ít nên chỉ nghĩ vậy thôi, hi vọng bác chủ sẽ tìm được người theo ý bác :).</span>
 
Hạng C
6/12/10
514
17.899
93
Re:em cần mượn tiền: 25tr

các bác OS đầu toàn tóc bạc và sạn bận rộn với việc làm sao NỒI CƠM nó càng ngày càng to mà còn bỏ thời gian đọc và góp ý cho bác CHỦ .Vậy đã là rất đáng quý và trân trọng roài .
Những con người sống và nói bật lên cái THẬT .. của vấn đề ...

@ Bác chủ thớt ! Bác viết gì hoa lá cành quá ... e ko đủ kiên nhẫn đọc hết ....đọc cũng k hiểu nẫu
 
Hạng B2
22/9/07
171
2
18
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Với chín trên mười người, ta bước qua vực sâu ngăn cách giữa tuổi thanh niên và sự trưởng thành trên cây cầu xây bằng tiếng thở dài. Khoảng khắc ấy thường được đánh dấu bởi sự bất hạnh trong cuộc sống hay nỗi thất vọng trong tình cảm. Chúng ta đứng dậy và thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được tôi qua lửa. Tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của từng niềm đam mê, và ta có thể đo con đường tới sự thông thái bằng những đau khổ mà ta đã chịu đựng.
Nine times out of ten it is over the Bridge of Sighs that we pass the narrow gulf from youth to manhood. That interval is usually marked by an ill placed or disappointed affection. We recover and we find ourselves a new being. The intellect has become hardened by the fire through which it has passed. The mind profits by the wrecks of every passion, and we may measure our road to wisdom by the sorrows we have undergone.
Edward Bulwer Lytton</h2>
 
Hạng B2
25/6/12
242
0
16
44
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Thay vì lên trên cái mạng ảo này để đi xin mượn 25tr thì chú có thể ngồi viết 1 cái Business Plan mang tính thuyết phục và email đến các thành viên OS. Hi vọng lúc đó sẽ có người sẵn sàng đầu tư cho chú mà họ không hề nghĩ ngợi gì. Vừa giúp chú mà vừa đánh giá cao trình của chú nữa
Còn việc chú lên đây, chém gió "bằng cái miệng" và để xin vay 25tr không rõ làm cái đoé gì thì anh thấy chú chắc cũng đoé có khả năng gì cả. Định kiếm lòng trắc ẩn của mọi người trên cái thế giới ảo này sao??? Sorry chú anh có nói thẳng quá, nhưng không thiếu những người làm giàu từ con số 0 đấy
033102beer_1_prv.gif
.
Nếu chú thấy anh nói đúng và chú có tiềm năng thì anh sẵn sàng share địa chĩ mail để liên lạc với chú
 
Tập Lái
8/10/12
0
0
0
Re:em cần mượn tiền: 25tr


sihu nói:
Thay vì lên trên cái mạng ảo này để đi xin mượn 25tr thì chú có thể ngồi viết 1 cái Business Plan mang tính thuyết phục và email đến các thành viên OS. Hi vọng lúc đó sẽ có người sẵn sàng đầu tư cho chú mà họ không hề nghĩ ngợi gì. Vừa giúp chú mà vừa đánh giá cao trình của chú nữa
Còn việc chú lên đây, chém gió "bằng cái miệng" và để xin vay 25tr không rõ làm cái đoé gì thì anh thấy chú chắc cũng đoé có khả năng gì cả. Định kiếm lòng trắc ẩn của mọi người trên cái thế giới ảo này sao??? Sorry chú anh có nói thẳng quá, nhưng không thiếu những người làm giàu từ con số 0 đấy
033102beer_1_prv.gif
.
Nếu chú thấy anh nói đúng và chú có tiềm năng thì anh sẵn sàng share địa chĩ mail để liên lạc với chú
<span style=""color: #ffffff;"">Núi lặng, nước yên chim âu trắng, </span>
<span style=""color: #ffffff;"">Gió đứng, mây ngừng, lá đỏ thưa ...</span>
anh làm ơn share cho em cái email của anh nha.
em cảm ơn anh/chị đã quan tâm


 
Tập Lái
30/9/12
1
0
0
43
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Bác chủ văn hay chữ tốt thật em không tin là trình độ cấp 1, khối người bằng này bằng nọ mà viết chính tả còn sai.
 
Hạng C
27/2/07
578
967
93
TP Hồ Chí Minh
Re:em cần mượn tiền: 25tr

Hanh.Pham nói:
quachthanhvu nói:
Có một câu hỏi đôi khi khiến em thấy mơ hồ: em điên hay người khác điên?
Bác sĩ đúng chuyên khoa mới trả lời được em à.
quachthanhvu nói:
Là người lớn, em nghĩ anh/chị nên khuyến khích, cổ vũ hơn là đặt ra những yêu cầu quá cao đối với trẻ con như em đây. Hơn thế, anh/chị hãy mở rộng khái niệm thành công để những đứa trẻ như em thoải mái mà tung đôi cánh ước mơ của mình.
Anh chị ở đây là người dưng chứ không phải người nhà em, lên tiếng góp ý đã là 1 sự cố gắng rất lớn, không phải ai cũng chịu hạ mình mở miệng đâu, nhiều người đọc xong nguẩy đít đi, bảo rằng, mấy chuyện cỏn con nói làm chi mệt. Xin một lời khuyên đã khó vậy rồi, xin mượn tiền thử hỏi khó đến đâu ?

Dân trong này không phải thành viên hội từ thiện, đưa tiền mà không biết đưa cho ai, dùng làm gì ... thì chẳng ai nghĩ mình phải có trách nhiệm cổ vũ hoặc động viên bằng vật chất cả, bằng lời là đã đủ.

Không đặt ra yêu cầu cho em thì chắc để em muốn làm gì thì làm sao. Đâu phải con cái mình đâu mà con phá cha mẹ đỡ đạn cho được.

Cái đống còn lại dài quá, chị đọc xong cũng quay cuồng luôn, chắc lại phải mua thêm bao muối iot về ăn vã tiếp quá.
Chúc em thành công với dự định của mình. Riêng chị, không thể cho em vay được. Nói thế cho vuông.

Reply hay thía, rất hợp với ý em. Like bác
 
Status
Không mở trả lời sau này.