xa lộ NVL dù nhiều đoạn vắng nhưng vẫn dễ bị tóm (2 bánh, 4 bánh)
chứ thực tế trên đường dài liên tỉnh bây giờ đa phần 2 bánh đều 60-80 km/h cả (dù chỉ cho phép 2 bánh tối đa 60km/h)
nhiều nữ chạy 2 bánh đường xa cũng vậy cả
xe 2 bánh tốt, không đèo dốc, không ngược gió, không quá tải : cứ đều ga 60 - lát sau nó sẽ tự động nhích lên 70-80km/h phẻ re cứ lợi dụng luôn ngu gì giảm
với tốc độ này thì cái thắng dĩa bánh trước rất ... đáng đồng tiền bát gạo
2 bánh côn tay (không phải mô-tô) thì tay trái thuần thục cũng rất phê
chính vì vậy nên trên đường dài, khi nhiều xe tải cứ bò rề rề 40km/h là hàng loạt 2 bánh cứ phải nối đuôi cả cây số chờ thời cơ mà vượt - có khi buộc lòng phải ra sát con lươn mà vượt (sau khi liếc kiếng hậu thấy trống trơn) vì sát lề là tùm lum chướng ngại của dân, của quan
nhiều cụ xe tải cũng teeeooo : sợ 2 bánh ngã vô nên cứ phang sát con lươn mà bò khiến hàng loạt 4 bánh đằng sau chửi rần trời
vị dụ : 2 bánh SG - Nha trang : xuất phát 5am từ Q1 tính overnight Cam ranh (hoặc Nha trang) mà cứ bò rề rề thì có lẽ 10pm tối hù mới tới ... Biên hòa