Cảnh Báo Em có lỗi ko ?

Hạng B2
7/3/12
404
97
28
34
Tình huống này bác nên nhường cho mợ đó qua cho xong. Gì thì gì chứ đi xe em luôn ưu tiên tránh va chạm. Xe khác chạy ẩu but bác nhường nó đc để tránh va chạm thì cứ nhường bác ơi
 
Hạng D
10/12/13
2.531
6.702
113
Ai cũng nghĩ rằng: mình đang di chuyển, người khác có " trách nhiệm phải biết"......
 
Hạng D
20/12/13
2.054
729
113
thông thường thì những trường hợp này xe lớn phải nhường xe nhỏ bác ơi, người dân đi xe máy bác hiểu mà, muốn chạy sao chạy, chán lắm, bó tay thôi, đàn bà chạy nữa nên thôi bỏ qua, phải chịu thôi, mình là xe to, nên nhường xe nhỏ thôi,
đường này cũng không có phân lane oto và xe máy nên không thể nói ai đúng ai sai được, nếu bác chịu quan sát chút thì cũng không đến nỗi đâu
 
Hạng D
10/12/14
1.376
4.081
113
Thành phố Hồ Chí Minh
Dự là xe bác chủ trầy móp nhẹ cảng trước
Đi xe hơi cực kỳ ghét kiểu đi xe của mợ kia, cứ làng nhàng trước đầu xe, thích quẹo là nhao qua liền, đi như kiểu đường làng ta thenh thang ta cứ đi. Cái này đi chậm chứ ra quốc lộ mà nhao qua kiểu đấy có ngày lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân.
 
Hạng C
31/12/12
638
884
93
Lỗi của bác là tiếc một vài cú bóp kèn. Cái hon đầu tôm đó nó không cần nhìn trước sau gì đâu, thích là nó tạt à. Bởi vậy mình thông ass nó là rách việc lzứm
 
Hạng D
6/5/07
1.701
20.209
113
Những tình huống này mới thấy tác dụng cái kèn! Vậy mà topic trước có ông chửi quá trời! Mấy thằng bóp kèn là thiểu năng! Hayaaa