Thường nó tức vì nó ko có đường chạy mà mình đi 4b vào đường hẹp! Lỗi là do mình đi 4b! Haizz, tôi cũng gặp th giống bạn! Vào hẻm đủ 1 xe 7c, hẻm nhà nhé, 1 anh len lỏi vọt lên quay lại nhứ nhứ, thách thức mình, e khoát tay thôi đi đi, xin lỗi anh! Bỏ qua cho nhẹ cái đầu, giờ nhiều thằng nó điên, mà vậy thì mình né tốt hơn, dù gì nó là mạng cùi.tối hôm qua em đưa người thân ra sân bay, trên đường về , đoạn trong sân bay ( khúc đường đang sửa) em đi lane 2 ( lane 4 bánh) từ sân bay ra; nhưng tới đó, cả 2 bên đường đều đang sửa chữa, em theo sau 1 chiếc taxi, bỗng có 1 anh hùng 2 bánh chạy vượt lên cúp đầu rồi ... dừng xe luôn ( xe biển số kontum). sau đó nó tới cửa tài, đập vào kính và hỏi em có biết chạy xe ko ?? em ráng nhịn ( vì bên dưới ghế tài bao giờ em cũng để 1 cây mở tacke dài 0.6m nặng 6kg) ko làm gì được, nó bèn ra trước đầu xe đứng, đập vào ngực và hét lên " mày biết tao là không" ( nó nói giông bắc kỳ) em lui xe 1 chút, mở đèn pha + signal trái chuẩn bị ... thì nó lên xe ...vọt thẳng !
- em không biết mình lỗi gì ??? hay thằng BK đó mới phê xong muốn tỏ ra anh hùng (xe 2 bánh làn trong vẫn chạy bình thường, chúng tỏ em không ép xe 2 bánh; với lại, em chạy sau taxi)
kết luận: đi đường, một sự nhịn 9 sự lành, hơi bực bội một chút nhưng ráng nhịn cho xong.
Theo như hình ảnh thì bác thiếu quan sát rồi.
Không trách phụ nữ đi xe! Vì đàn bà ít người chạy tốt như Nam giới!
Không trách phụ nữ đi xe! Vì đàn bà ít người chạy tốt như Nam giới!
Hôm 14 đi vía bà Châu Đốc, gặp tình huống này! Mọi người bình luận giúp coi em bị chửi có oan ko ?
Tuỳ trường hợp, vì người Việt mình mới bắt đầu chập chững bước vào ô tô nên chưa bắt kịp văn minh đô thị của thế giới.Những tình huống này mới thấy tác dụng cái kèn! Vậy mà topic trước có ông chửi quá trời! Mấy thằng bóp kèn là thiểu năng! Hayaaa
Mình ở Tây vài chục năm, hầu như họ không bao giờ xử dụng CÒI!
Mình cũng vậy, cả năm chả bấm một lần (ở Việt Nam)! Chỉ dừng, chờ họ qua rồi đi tiếp.
Còi ở VN ko tác dụng mấy.
Bấm cứ Bấm. Đường ta, Ta cứ đi! ĐIẾC!!!
Nhiều lúc cái còi nó có tính răn đe: cấm chạy vào đường xe hơi. Bóp đi bóp đi đừng ngại ngùng 
Tai nạn nằm ra đó còn rách việc hơn.

Tai nạn nằm ra đó còn rách việc hơn.
Cái thể loại quỷ cái này rất nhiều. Nó chạy xe cái kiểu không biết nó tính làm gì: đi thẳng hay rẽ trái, cứ rề rề lạng lạng. Ước gì được vả vô cái mặt nó mà không bị sao.
com của bác vậy cũng đủ hiểu trình của bác ntn rồi
qua clip có thể thấy đường đông, chị gái kia lại bi chướng ngại vật phía trước nên sẽ lấy lái ra ngoài bác chủ thì kg giảm tốc độ, có thể kg quan sát hết và kg phán đóan được chị kia sẽ lách ra ngoài.
tốt nhất là giảm tốc độ và tintin
Chủ xe 4B nên học tính điềm đạm và kinh nghiệm lái xe.
Còn ko thì nên ở nhà.
Còn ko thì nên ở nhà.
em cũng thấy bác lỗi ma chắc có lẽ f1 í ới quá nên bác ko để ý ở ngoài lắm
Tôi sử dụng còi chỉ với suy nghĩ để cảnh báo người phia trước chú ý không chuyển hướng đột ngột, hoặc lơ là khi đi đường. Tôi khg nghĩ rằng dùng còi để người ta phải nhường đường cho mình! Có nhiều người rất vô tư khi đi đường! Chạy xe, vừa nghe điện thoại và ....vô tư rẽ! Những trường hợp ây tôi khg biết bác đi cách nào? Bác dừng lại đợi người ấy đi (dù không biết có rẽ hay không-vì đang nói điện thoai) hay lane oto của mình thì mình cứ đi?Tuỳ trường hợp, vì người Việt mình mới bắt đầu chập chững bước vào ô tô nên chưa bắt kịp văn minh đô thị của thế giới.
Mình ở Tây vài chục năm, hầu như họ không bao giờ xử dụng CÒI!
Mình cũng vậy, cả năm chả bấm một lần (ở Việt Nam)! Chỉ dừng, chờ họ qua rồi đi tiếp.
Còi ở VN ko tác dụng mấy.
Bấm cứ Bấm. Đường ta, Ta cứ đi! ĐIẾC!!!