Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
GDP bình quân đầu người của BBN khoảng 1500 đô, của VN 2000 đô. Mình cũng hơn nó tí thôi chứ cũng chưa là gì ghê gớm lắm đâu
Em không nhìn nhận ở góc độ GDP, em nhìn nhận ở góc độ là sự quen thuộc, sự thân thiện với em khi ở Việt Nam!.
Bác cứ tưởng tượng sáng tối mở mắt ra là gặp bọn đen xì xì, thằng nào cũng như thằng nào, bác sẽ thấy hoảng!
Với ai em không biết, với em thì em thấy Việt Mình vẫn êm!
Còn xét về kinh tế, Nhìn sở ở đây đã hơn Việt Nam là toàn oto. :), dân nó biết lái xe hơi nhiều hơn ở Việt Nam mình đấy :)
 
Hạng B2
14/8/10
141
968
93
36
HCM
View attachment 1209689 View attachment 1209690 View attachment 1209708 View attachment 1209734 View attachment 1209767 View attachment 1209804 View attachment 1209834 View attachment 1209845 View attachment 1209847 View attachment 1209864 View attachment 1209891 View attachment 1209904 View attachment 1209917 View attachment 1209935 Trên đường chạy ra sân bay quốc tế của Abidjan , hai bên là trồng rau, hành, cây cảnh cũng như ở Việt Nam, khác cái là giờ này 12h trưa mà họ vẫn ra tưới cây.
Dân Phi em để ý ít đội nói hoặc bảo vệ da , nắng mưa họ vẫn thế không mặc áo mưa và ít đội nón vô cùng!
Gần đến sân bay em có chụp ít hình cho các bác thấy là lực lượng an ninh cắm tại Sân Bay rất nhiều, tay bồng súng , mặt lạnh như tiền, nó thấy em ngồi trong xe, đưa máy điện thoại lên chụp nó, nó vẫy xe em vào, đòi lập biên bản em , tài xế em bảo do em là du khách không hiểu tiếng Pháp nên nó giải thích rồi mà em không hiểu ( kỳ thực nó có nói mịe gì đâu, em hỏi nó là chụp được không, nó cứ okie okie) , cù nhầy hồi nó cũng cho qua!
Bọn an ninh vòng trong hiền, lịch sự: nó chỉ em tường tận mọi thắc mắc, dẫn em vào tận Sân Bay.
Giờ em lại bay qua Vùng Vịnh Ba Tư Khám Phá tiếp , kết thúc 8 ngày tại Vùng Tây Châu Lục Đen, nếu cho em tiền em cũng không muốn ở lại tiếp!
Bác đi kiểu du lịch này là sướng lắm rồi, có nhiều anh em, bạn bè của em qua đó 6 tháng để làm thì không biết nói sao luôn. Bên ngành gỗ cũng chua, nhiều khi chui rúc toàn vùng sâu xa, rừng thiêng nước độc. Có lần ở Bissau em ra casino thấy 1 nhóm dân Trung quốc làm gỗ, tụi nó chơi rất lớn, toàn cầm 1 cọc 100 usd chơi tới luôn, ông bạn nói tại tụi nó ở rừng riết nhiều khi cả năm mới chui ra nên ăn chơi tới bến mặc dù Bissau chả có mịa gì cả.
 
  • Like
Reactions: annam999
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
Em hỏi bác nào biết, nói hộ em nhé! Em đang chuẩn bị check in ở Sân Bay, nhiều bọn gái ả rập cũng đang check in, cả người chỉ lòi mổi con mắt, vậy khi check in , bọn an ninh có được quyền xem hết mặt không? hay là nhìn sơ cho qua? bác nào khai sáng em cái zụ này? Em chuẩn bị qua vùng Vịnh Ba Tư
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
Bác đi kiểu du lịch này là sướng lắm rồi, có nhiều anh em, bạn bè của em qua đó 6 tháng để làm thì không biết nói sao luôn. Bên ngành gỗ cũng chua, nhiều khi chui rúc toàn vùng sâu xa, rừng thiêng nước độc. Có lần ở Bissau em ra casino thấy 1 nhóm dân Trung quốc làm gỗ, tụi nó chơi rất lớn, toàn cầm 1 cọc 100 usd chơi tới luôn, ông bạn nói tại tụi nó ở rừng riết nhiều khi cả năm mới chui ra nên ăn chơi tới bến mặc dù Bissau chả có mịa gì cả.
kaka, thích thế! bọn nó đi đốn gỗ hay đi đâu bác?
 
Hạng C
2/1/11
548
1.461
93
View attachment 1209689 View attachment 1209690 View attachment 1209708 View attachment 1209734 View attachment 1209767 View attachment 1209804 View attachment 1209834 View attachment 1209845 View attachment 1209847 View attachment 1209864 View attachment 1209891 View attachment 1209904 View attachment 1209917 View attachment 1209935 Trên đường chạy ra sân bay quốc tế của Abidjan , hai bên là trồng rau, hành, cây cảnh cũng như ở Việt Nam, khác cái là giờ này 12h trưa mà họ vẫn ra tưới cây.
Dân Phi em để ý ít đội nói hoặc bảo vệ da , nắng mưa họ vẫn thế không mặc áo mưa và ít đội nón vô cùng!
Gần đến sân bay em có chụp ít hình cho các bác thấy là lực lượng an ninh cắm tại Sân Bay rất nhiều, tay bồng súng , mặt lạnh như tiền, nó thấy em ngồi trong xe, đưa máy điện thoại lên chụp nó, nó vẫy xe em vào, đòi lập biên bản em , tài xế em bảo do em là du khách không hiểu tiếng Pháp nên nó giải thích rồi mà em không hiểu ( kỳ thực nó có nói mịe gì đâu, em hỏi nó là chụp được không, nó cứ okie okie) , cù nhầy hồi nó cũng cho qua!
Bọn an ninh vòng trong hiền, lịch sự: nó chỉ em tường tận mọi thắc mắc, dẫn em vào tận Sân Bay.
Giờ em lại bay qua Vùng Vịnh Ba Tư Khám Phá tiếp , kết thúc 8 ngày tại Vùng Tây Châu Lục Đen, nếu cho em tiền em cũng không muốn ở lại tiếp!
Bữa bác nói bỏ thêm 4k ở lại mà bác, tiếp tục đi bác :)
 
Hạng B1
5/10/12
85
4.683
83
44
Mình đã nói rồi, nhìn gái da đen bình thường mà mấy anh lứng đc cũng hay:p
 
  • Like
Reactions: quochung88
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đến Kuwait ( cô oét) rồi, đất nước này cách Dubai 900 km về Bắc Cực, thuộc các nước vùng vịnh Ba Tư, Visia on arrival, nên khỏi cần xin visa, đóng tiền Tem dán là 3 KD, tỷ giá qui đổi đang là 100USD= 30KD.
Đất nước này sao cái gì cũng đắt so với VN:)
Sim em mua 5 KD
Taxi e bắt từ sb về ks 14km là 8KD....
Thời tiết Kuwait đang lạnh ở 16 độ, nắng đẹp lung linh, xe toàn xe xịn, con người trắng đẹp như thiên thần, chỉ tội không mặc quần :)