Hạng C
18/1/14
646
1.563
93
Chê gái Phi đen, mùi khét !
Giờ hóng chủ thớt nếm gái hương vị dầu mỏ, dầu hôi ! :D
 
  • Like
Reactions: annam999
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Chê gái Phi đen, mùi khét !
Giờ hóng chủ thớt nếm gái hương vị dầu mỏ, dầu hôi ! :D
Thích mùi dầu hắc bác ạ ! Mùa này ở Trung Đông đẹp ổn định, xưa em đi Dubai ngay cái mùa nóng nắng 45 độ , toàn phải ở ks chứ không dám ra đường!
Phòng em ở tầng 15 , căn góc , 2 view ! :) ngầu!
 
Hạng C
3/6/10
822
3.461
93
36
Paris thủ đô Lào !
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Em đang ở Tây Phi - Bờ Biển Ngà
Bác nào có ý định qua đây du lịch hay Công Tác, em khuyên nên ở các ks Gần Biển Hoặc Trung Tâm, đi bộ ngắm cũng dễ đi, chụp hình góc nào cũng đẹp, hơn nữa là bắt taxi ở Kuwait khó và đắt! Em ở ks Gulf Rose Hotel ngay Kuwait City, phòng 30m v, 2 view , lầu cao, khá êm!
 
Tập Lái
28/3/17
41
268
53
46
View attachment 1209689 View attachment 1209690 View attachment 1209708 View attachment 1209734 View attachment 1209767 View attachment 1209804 View attachment 1209834 View attachment 1209845 View attachment 1209847 View attachment 1209864 View attachment 1209891 View attachment 1209904 View attachment 1209917 View attachment 1209935 Trên đường chạy ra sân bay quốc tế của Abidjan , hai bên là trồng rau, hành, cây cảnh cũng như ở Việt Nam, khác cái là giờ này 12h trưa mà họ vẫn ra tưới cây.
Dân Phi em để ý ít đội nói hoặc bảo vệ da , nắng mưa họ vẫn thế không mặc áo mưa và ít đội nón vô cùng!
Gần đến sân bay em có chụp ít hình cho các bác thấy là lực lượng an ninh cắm tại Sân Bay rất nhiều, tay bồng súng , mặt lạnh như tiền, nó thấy em ngồi trong xe, đưa máy điện thoại lên chụp nó, nó vẫy xe em vào, đòi lập biên bản em , tài xế em bảo do em là du khách không hiểu tiếng Pháp nên nó giải thích rồi mà em không hiểu ( kỳ thực nó có nói mịe gì đâu, em hỏi nó là chụp được không, nó cứ okie okie) , cù nhầy hồi nó cũng cho qua!
Bọn an ninh vòng trong hiền, lịch sự: nó chỉ em tường tận mọi thắc mắc, dẫn em vào tận Sân Bay.
Giờ em lại bay qua Vùng Vịnh Ba Tư Khám Phá tiếp , kết thúc 8 ngày tại Vùng Tây Châu Lục Đen, nếu cho em tiền em cũng không muốn ở lại tiếp!

hóng Vùng vịnh Ba Tư của bác