em từ khi biết lái ô tô luôn nhường đường cho người đi bộ trên vạch sọc, và em cũng luôn qua đường trên vạch
cách đây 2 tháng em cũng bị 1 chú fortuner màu bạc dành đường khi đi bộ ra cây atm gần nhà, em qua lộ gần nửa đường rồi thì chú ấy lao tới, nhá đèn, rú ga, bóp còi liên tục, ok, em đứng lại nhường, chú ấy qua sát mặt em với tốc độ kinh hoàng, có lẽ trên 50km/h (trong nội thành), sẵn tay em cầm chìa khóa nhà, em chỉ hơi giơ ra trc và giữ yên giây lát, chú ấy tự kéo trên thân 1 vạch từ đầu tới đít, em rờ chìa khóa thấy nóng hổi, hơi giật mình chút xíu, giờ suy nghĩ lại thấy hối hận
sẵn đây các bác cho em hỏi, liệu em làm vậy thì về sau có ảnh hưởng gì tới chìa khóa của em ko, em lo quá, tới giờ vẫn còn lo