Làm người tốt ở đây khó lắm mấy bác à !
Dừng xe nhường người đi bộ thì phía sau bóp còi inh ỏi, cái nhận được ko phải là cái thông cảm mà những cái liếc nhìn như mình là người ngoài hành tinh khác, còn vô số trường hợp như bị xe honda hôn mít thì phải đền vì "xe lớn lúc nào cũng sai", không phải là không muốn nhường mà là rất khó để nhường !
Dừng xe nhường người đi bộ thì phía sau bóp còi inh ỏi, cái nhận được ko phải là cái thông cảm mà những cái liếc nhìn như mình là người ngoài hành tinh khác, còn vô số trường hợp như bị xe honda hôn mít thì phải đền vì "xe lớn lúc nào cũng sai", không phải là không muốn nhường mà là rất khó để nhường !