Hạng D
19/9/09
1.365
89
48
52
Karaoke KTV
VW nói:
minhbia nói:
Các bác cho em hỏi, bằng của em tháng 10/2010 hết hạn rồi mà khổ nổi là tháng 6 em phải vi vu qua Úc đến 1 năm sau mới về lận. Mà nghe đồn là chỉ cho đổi sớm 2 tháng thôi, có cách nào giải quyết trường hợp của em không các bác?

bác đưa hồ sơ cho người nhà bác ra LCT nhờ cò nộp dùm, khám sức khỏe lụi :) 300k, xong rồi tới ngày nhận thì người đi nhận là người ở cùng hộ khẩu là dc.

Làm theo cách này đi bác. ok đó
 
Hạng D
12/9/06
4.562
20
0
59
Sài Gòn
vuthanh02000 nói:
Quá đơn giản :
- Đơn : Cty e đóng dấu
- Khám SK : E tới TTYT quận đứng ngoài học thuộc lòng hàng chữ ở dòng 9/10 , song tự tin bước vô khám ( nói với bác sĩ mắt e hơi bị cận tí ) thế là ok = 25.000đ
Không có việc gì khó ...
Ghé TT YT Phú Nhuận đi, khỏi cần học thuộc lòng chi cho mệt....
tongue4.gif
 
Hạng B2
18/5/09
125
125
43
Bình Tân HCM
www.thangdutoan.vn
Nói thêm chút. Em bị cận, nhìn chữ thì cứ nhòe nhòe, xa đọc không được, nhưng nhìn người thì ngon, vẫn lái xe vô tư.
Cái bảng chữ, em chỉ đọc được dòng thứ 4, từ 1-3 chữ bé quá nhìn không ra. Nếu biết trước thì đi khám chỗ khác là OK rồi, ai biết đâu.
Lúc học lái có khám gì đâu, nộp 20k cho trung tâm.
Tại mấy anh em cũng tư vấn cho là lên bấm số, rồi xuống khám sức khỏe xong lên là vừa, chỉ tội cận nên không qua được thôi.
Nếu tính thiệt hại thì em mất 300.000, trừ đi 30k khám sức khỏe, 60k lệ phí như vậy thiệt hại là 210k, vậy thôi cũng được. Tổn thất chấp nhận được.
 
Hạng B2
27/4/10
469
12
0
44
Off-road, JFC
nqkhanhn nói:
minhbia nói:
Các bác cho em hỏi, bằng của em tháng 10/2010 hết hạn rồi mà khổ nổi là tháng 6 em phải vi vu qua Úc đến 1 năm sau mới về lận. Mà nghe đồn là chỉ cho đổi sớm 2 tháng thôi, có cách nào giải quyết trường hợp của em không các bác?

Cớ mất, làm bằng mới:p

Ấy chớ, báo mất là phải thi lại luật, mất công, giờ học 405 câu chứ không giống 300 câu hùi xưa.
Tớ mất thật nên phải thi lại, mất một ngày ngồi nhà tập bấm, mất một buổi sáng đi thi, đến trưa mới xong về nhà cũng nửa buổi chiều rồi => mất thêm 2 ngày.
Còn vụ mặt kém, hehe tớ mắt cũng kém, đeo kính cũng kg thấy chữ trên bảng, tớ giấu kính trong xe lun, vào bảo BS là cháu mới xin GĐ cho nghỉ làm một tí để đi đổi bằng, GĐ cho mừng quá chạy đi quên kg mang kính. năn nỉ một hồi thế là cóa giấy khám sức khỏe ....xịn. :p
Những đoạn đường em hay đi là ... cả thành phố, giờ em hay đi là giờ cao điểm các bác nhớ né em ra nhé. Em cảm ơn
Em thấy đi xin cấp lại bằng thủ tục gọn nhẹ, nhân viên rất niềm nở vui vẻ (em thiếu cái photo chứng minh lúc hẹn lên nhận giấy báo thi nộp luôn cũng được. hehe), thiệt là dễ thương.
Báo cáo hết
 
Hạng D
7/3/07
2.239
68.924
113
trungnghia nói:
vuthanh02000 nói:
Quá đơn giản :
- Đơn : Cty e đóng dấu
- Khám SK : E tới TTYT quận đứng ngoài học thuộc lòng hàng chữ ở dòng 9/10 , song tự tin bước vô khám ( nói với bác sĩ mắt e hơi bị cận tí ) thế là ok = 25.000đ
Không có việc gì khó ...
Ghé TT YT Phú Nhuận đi, khỏi cần học thuộc lòng chi cho mệt....
tongue4.gif

Chính xác, em mấy lần đổi bằng toàn khám ở đây, nhưng mà bây giờ là BV Q PN nha ,hỏng còn là TTYT nữa. Vô khám mắt BS chỉ cái chữ to nhất, to như chữ quảng cáo trên bảng hiệu vậy, Đọc được 1 chữ là ok rồi. Mấy cái còn lại thì cao lắm 2p cho 1 khâu, không tính TG đợi nha. Còn đổi bằng, em lại 111 Tân Sơn Nhì cho nó vắng. Lần vừa rồi em đổi , chỉ có 1 mình em với 4,5 nhân viên ngồi ngáp gió
 
Hạng D
19/12/08
1.717
98
48
Tp. HCM
chauha nói:
Chính xác, em mấy lần đổi bằng toàn khám ở đây, nhưng mà bây giờ là BV Q PN nha ,hỏng còn là TTYT nữa. Vô khám mắt BS chỉ cái chữ to nhất, to như chữ quảng cáo trên bảng hiệu vậy, Đọc được 1 chữ là ok rồi. Mấy cái còn lại thì cao lắm 2p cho 1 khâu, không tính TG đợi nha. Còn đổi bằng, em lại 111 Tân Sơn Nhì cho nó vắng. Lần vừa rồi em đổi , chỉ có 1 mình em với 4,5 nhân viên ngồi ngáp gió

111 Tân Sơn Nhì

Giờ em mới biết qua TS Nhì cũng được, em lạc hậu quá
41.gif
 
Hạng F
9/8/09
6.390
75.335
113
TFC
xaydungquocgia.com
trungnghia nói:
vuthanh02000 nói:
Quá đơn giản :
- Đơn : Cty e đóng dấu
- Khám SK : E tới TTYT quận đứng ngoài học thuộc lòng hàng chữ ở dòng 9/10 , song tự tin bước vô khám ( nói với bác sĩ mắt e hơi bị cận tí ) thế là ok = 25.000đ
Không có việc gì khó ...
Ghé TT YT Phú Nhuận đi, khỏi cần học thuộc lòng chi cho mệt....
tongue4.gif

Đúng rùi đó bác, ơ mà.......kiểu này xxx mà bít chắc cấm khám sức khỏe ở đó quá!
21.gif
 
Hạng B2
7/6/08
428
102
43
43
lata2106 nói:
Hôm nay lần đầu tiên em đi đổi bằng. Đã lên tham khảo các bác trên diễn đàn từ trước rùi, nên em dứt khoát phi thẳng vào, không đếm xỉa đến bọn cò. Cũng rất bài bản, lên lấy số rồi mới xuống khám sức khỏe.
Dưng mà khám sức khỏe thì có chuyện.
Ông bác sỹ bảo em ra ngồi ghế, che một mắt rồi đọc hàng chữ. Mẹ bố, mở cả hai mắt chưa chắc gì nhìn thấy mà bảo nhắm 1 mắt. Em chơi ăn gian mở cả 2 mắt mà chẳng ăn thua, đọc sai linh tinh cả.
Đoạn sau thì các bác đoán ra rồi. Ra cô ngồi bàn thâu ngân lấy lại 30.000 phí khám sức khỏe, hỏi xem có cách nào không, kết quả là mất 300.000đ, 10 ngày sau lấy bằng mới.
Đã định là không làm hư cán bộ nhà nước, nhưng họ bắt mình hư thì làm thế nào?
Em làm ở 252 Lý Chính Thắng. Bác nào chưa thạo để em giúp.

Xin phép được nói thẳng, bác làm như thế là rất không tốt.

Thứ 1: cho chính bản thân bác và mọi người tham gia giao thông, bác nhìn đường không rõ, thì làm sao xử lý tình huống, làm sao có thể nhìn xe để ước lượng tình hình giao thông, nguy hiểm hơn nữa là không thể nhìn rõ chung quanh, gây mất nguy hiểm cho chính bác và mọi người xung quanh. Nếu bác nhìn không rõ, bác đi đo kính rồi đeo khính khám sức khỏe bình thường, chứ cứ cố nhìn trong khi thị lực yếu thì chẳng ra làm sao cả

Thứ 2: có tư tưởng không tốt, cứ nghĩ đút lót tiền là được yên thân cái bằng của mình, thực ra mà nói, cái bằng đó chẳng có giá trị gì khi chính bác cũng không tôn trọng mình để phải đi làm lậu kiểu đó