Cảm ơn bác đã góp ý. Bác nói đúng, nhưng tôi xin tranh luận chút:
1. Việc quan sát đường để đi cho chuẩn và việc đọc được chữ là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tôi không đọc được chữ ở xa nhưng vẫn quan sát được, và xử lý tình huống được. Nếu không nhìn rõ thì tôi không dám lái đâu.
2. Việc không nhìn rõ chữ ở xa cũng gây vài bất tiện. Vì vậy, tôi thường đi rất chậm. Bác tinh mắt đi 80km/h, tôi mắt yếu chỉ đi 50-60km/h thôi. Bác nhìn tình huống ở xa 30m thì bác rà thắng, tôi cách 50m đã bắt đầu rà thắng rồi. Như vậy tôi tự biết mình nên chấp nhận hy sinh vận tốc để đổi lấy an toàn và chưa chắc gì "hệ số an toàn" của bác đã hơn tôi.
3. Xét cho cùng, việc họ làm lấy vài trăm ngàn cũng chỉ là làm dịch vụ thôi. Tôi tốn thêm 200k nhưng bù lại tôi không phải lòng vòng đi khám sức khỏe lại (khám ở chỗ khác chắc chắn sẽ qua), không phải mất công ngồi chờ tới lượt và nộp hồ sơ. Nếu trong thời gian đó tôi kiếm được nhiều hơn 200k thì dịch vụ đó là có ích đấy chứ?
4. Việc đút lót nọ kia bây giờ, mặt dù chẳng ai thích nhưng giờ mọi người đều phải chấp nhận "sống chung với lũ" thôi, giờ nó gần như chuyện tự nhiên rồi.
1. Việc quan sát đường để đi cho chuẩn và việc đọc được chữ là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Tôi không đọc được chữ ở xa nhưng vẫn quan sát được, và xử lý tình huống được. Nếu không nhìn rõ thì tôi không dám lái đâu.
2. Việc không nhìn rõ chữ ở xa cũng gây vài bất tiện. Vì vậy, tôi thường đi rất chậm. Bác tinh mắt đi 80km/h, tôi mắt yếu chỉ đi 50-60km/h thôi. Bác nhìn tình huống ở xa 30m thì bác rà thắng, tôi cách 50m đã bắt đầu rà thắng rồi. Như vậy tôi tự biết mình nên chấp nhận hy sinh vận tốc để đổi lấy an toàn và chưa chắc gì "hệ số an toàn" của bác đã hơn tôi.
3. Xét cho cùng, việc họ làm lấy vài trăm ngàn cũng chỉ là làm dịch vụ thôi. Tôi tốn thêm 200k nhưng bù lại tôi không phải lòng vòng đi khám sức khỏe lại (khám ở chỗ khác chắc chắn sẽ qua), không phải mất công ngồi chờ tới lượt và nộp hồ sơ. Nếu trong thời gian đó tôi kiếm được nhiều hơn 200k thì dịch vụ đó là có ích đấy chứ?
4. Việc đút lót nọ kia bây giờ, mặt dù chẳng ai thích nhưng giờ mọi người đều phải chấp nhận "sống chung với lũ" thôi, giờ nó gần như chuyện tự nhiên rồi.