chu.nghia nói:Cách đây 2 tuần e có đến 252 làm thủ tục, tại khâu nhận thủ tục đổi bằng làm rất nhanh, chưa đầy 10p đã xong nhưng khâu khám sức khỏe thì tiêu tốn của e gần 40p.
Đầu tiên là đóng phí khám 30ngàn, sau đó phát cho 01 tờ giấy để mình điền thông tin cá nhân và dán hình vào, vào phòng khám, cầm sẵn tờ giấy trên taymổi đợt khám bác sỹ lấy khoảng 10 hồ sơ, không phải ai đến trước là được khám trước mà quan trọng là khi bs kêu nộp hồ sơ lên ai chạy nhanh đến bàn bác sỹ trước thì được khám trước. kaka...cái này mà ai chậm chạp cho dù có đi sớm củng là người khám cuối cùng lun. Hôm đó e gặp được một bác sỹ nam khám rất tận tình, đầu tiên Bác sỹ yêu cầu xuất trình bằng lái củ, sau khi nhìn qua bằng lái, lật qua lật lại, sau đó tiến hành khám, chi tiết khám theo chuẩn của bộ gì đó lun.
1/cân, đo chiều cao
2/ra dảy ghế cuối cùng kiểm tra mắt, cái này ai cận mà không đeo kiếng thì thua với ông bác sỹ này nha, có đeo kiếng thì không sao, có thể mượn tạm kiếng người đang chờ khám củng được. Miển sao đọc được bảng chử thì thôi.
3/Đo huyết áp
4/Kiềm tra lực bóp của bàn tay, kiểm tra hai tay luôn
5/ Kiểm tra độ thăng bằng bằng cách: đứng nhón 2 chân, thẳng người, nhắm mắt lại, giử nguyên như vậy tay phải sẽ sờ tai bên trái và ngược lại. Nhiều a bị rớt ở chổ này lắm, nhất là những a có dấu ở hạng cao, sẽ bị bs kết luận đủ tiêu chuẩn lái xe hạng thấp mà thôi, thế là tèo.
6/trường hợp ngoại lệ, bs lấy ra một thước dây đo vòng bụng, e chẳng biết đo để làm j nữa.
Trong quá trình khám bs củng hỏi han rất tận tình, chẳng hạn,có gia đình chưa, hôm qua có nhậu không, vài câu vu vơ...ai đi khám mặc dù rất khó chịu nhưng chỉ biết cười trừ mà thôi vì đã lở leo lưng cọp rồi, ai chờ lâu nản wá thì phải ra liên hệ với bên ngòai . ..
Em có hỏi gì đâu bác, gọi tên là leo lên cân, xong cần cái kiếng xuống dưới ngồi đọc thôi mà, em bị cân mà hôm đó ko mang kiếng, bà bsĩ bảo em kéo cái cần đen đen trên kiếng rồi đọc thôi (ghi 10/10 có kiếng). Sau đó qua bsĩ nam ngồi kế bên bảo em xoè bàn tay ra rồi ghi chép cái gì đấy là xong. Từ khi nộp giấy khám cho tới khi nhận dc thì khoảng 5' thôi. Làm gì có kiễng chân hay bóp bóp gì nhỉ??