Em đi đăng kiểm ở 50-05V trước ở Phan Văn Trị, nay chuyển về QL1a - An Phú Đông mỗi lần đều để quên trên xe 1 xị mà chả thấy khi nào còn cả, nhiều khi em cứ tưởng bọn nó chỉ dùng tiền chẵn nào ngờ ở hộp đồ có vài chục tiền lẻ (5k, 10k, 20k) nó cũng xơi hết.
Hôm qua em mới đi đăng kiểm trạm 50-05V ở An Phú Đông Q12, mất toi 3 tiếng đồng hồ, nản.
Mới đầu zô bảo vệ sắp vào chuyền 1 vì xe ít, còn chuyền 2, 3, 4 xe khách và xe tải lớn ko. Em vào nộp hồ sơ, ko quên bỏ 1 ổ bánh mì trên xe, vào một hồi lâu quay ra vãn dậm chân tại chỗ. rồi ngồi chơi game hoài vẫn ko thấy chú nào ra làm xe trước. Nhìn lại thì ra là mấy chú ở chuyền 1 nhảy qua chuyền 2 xét xe tải vả xe khách.
Đứng nói chuyện với mấy bác tài xe tải thì biết là mấy xe lớn thường cơi nới thùng rồi đôn nhíp nên thường mỗi lần xét thì bỏ 3-5 ổ bánh mì hoặc còn hơn nữa tuỳ theo tình trạng xe. Hèn gì mấy chú kiểm định sốt sắng làm nhanh thế, chờ mãi chờ hoài thì cũng tới lượt xe của em. Do trên xe có bánh mì nên khi vào chuyền chú đầu tiên thử khí thải chỉ đặt ống đo vào thử rồi lấy ra ngay chứ ko hề đạp ga tí nào.
Kih nghiệm của em là: bác nào có đi đăng kiểm ở đây khi vào tới bãi, thấy chuyền nào có xe tải thì cứ sắp hàng ở đó, đảm bảo là nhanh hơn chuyền có nhiều xe du lịch. Nhưng nhớ phải bỏ thêm 1 - 2 ổ bánh mì để khỏi bị phiền phức.
Mới đầu zô bảo vệ sắp vào chuyền 1 vì xe ít, còn chuyền 2, 3, 4 xe khách và xe tải lớn ko. Em vào nộp hồ sơ, ko quên bỏ 1 ổ bánh mì trên xe, vào một hồi lâu quay ra vãn dậm chân tại chỗ. rồi ngồi chơi game hoài vẫn ko thấy chú nào ra làm xe trước. Nhìn lại thì ra là mấy chú ở chuyền 1 nhảy qua chuyền 2 xét xe tải vả xe khách.
Đứng nói chuyện với mấy bác tài xe tải thì biết là mấy xe lớn thường cơi nới thùng rồi đôn nhíp nên thường mỗi lần xét thì bỏ 3-5 ổ bánh mì hoặc còn hơn nữa tuỳ theo tình trạng xe. Hèn gì mấy chú kiểm định sốt sắng làm nhanh thế, chờ mãi chờ hoài thì cũng tới lượt xe của em. Do trên xe có bánh mì nên khi vào chuyền chú đầu tiên thử khí thải chỉ đặt ống đo vào thử rồi lấy ra ngay chứ ko hề đạp ga tí nào.
Kih nghiệm của em là: bác nào có đi đăng kiểm ở đây khi vào tới bãi, thấy chuyền nào có xe tải thì cứ sắp hàng ở đó, đảm bảo là nhanh hơn chuyền có nhiều xe du lịch. Nhưng nhớ phải bỏ thêm 1 - 2 ổ bánh mì để khỏi bị phiền phức.
Đừng phá giá thị trường nha bác, xe con thì cứ 1 ổ, để nhiều sau này mấy bác sau lại bị hoạnh họe thì khổauto751 nói:Hôm qua em mới đi đăng kiểm trạm 50-05V ở An Phú Đông Q12, mất toi 3 tiếng đồng hồ, nản.
Mới đầu zô bảo vệ sắp vào chuyền 1 vì xe ít, còn chuyền 2, 3, 4 xe khách và xe tải lớn ko. Em vào nộp hồ sơ, ko quên bỏ 1 ổ bánh mì trên xe, vào một hồi lâu quay ra vãn dậm chân tại chỗ. rồi ngồi chơi game hoài vẫn ko thấy chú nào ra làm xe trước. Nhìn lại thì ra là mấy chú ở chuyền 1 nhảy qua chuyền 2 xét xe tải vả xe khách.
Đứng nói chuyện với mấy bác tài xe tải thì biết là mấy xe lớn thường cơi nới thùng rồi đôn nhíp nên thường mỗi lần xét thì bỏ 3-5 ổ bánh mì hoặc còn hơn nữa tuỳ theo tình trạng xe. Hèn gì mấy chú kiểm định sốt sắng làm nhanh thế, chờ mãi chờ hoài thì cũng tới lượt xe của em. Do trên xe có bánh mì nên khi vào chuyền chú đầu tiên thử khí thải chỉ đặt ống đo vào thử rồi lấy ra ngay chứ ko hề đạp ga tí nào.
Kih nghiệm của em là: bác nào có đi đăng kiểm ở đây khi vào tới bãi, thấy chuyền nào có xe tải thì cứ sắp hàng ở đó, đảm bảo là nhanh hơn chuyền có nhiều xe du lịch. Nhưng nhớ phải bỏ thêm 1 - 2 ổ bánh mì để khỏi bị phiền phức.
e cũng mới đk lại cách đây 2 ngày đông khủng khiếp, 1 ổ, vui vẻ các bác đừng phá giá nhé, 2 xe trước e 1 chiếc Land cũ xịt khói trắng tùm lum, 1 chiếc 16 chỗ đứt 1 bên đèn stop phía sau... vẫn qua ngon lành, cũng có xe bị đạp lút ga điếc lỗ tai luôn chắc quên bánh mì
mình cũng thường bị hạ kính xuống hết mà máy lạnh mở hết cở?????thangbom86 nói:Bữa em đi thứ 7 ở LLQ thì không đến nỗi đông, có điều không có bánh mì nên lúc đăng kiểm xong lại nhận xe thì cửa kính hạ xuống hết mà máy lạnh trong xe mở hết cỡ![]()

dán tem coi thế 1 ngày thu nhập cũng khủng lắm đó nhỉnopower nói:Em không bị mở máy lạnh gì hết nhưng thằng dán tem nó đọc số xe xong kêu vào xe mở máy lạnh, đóng cửa cho nó dán tem, anh ấy thì kiếm chả lụa thôi, không cần nguyên ổ bánh mì
Mỗi xe 10k, mỗi ngày chừng 300 xe là cũng 3 triệu rồi.neveroff nói:dán tem coi thế 1 ngày thu nhập cũng khủng lắm đó nhỉnopower nói:Em không bị mở máy lạnh gì hết nhưng thằng dán tem nó đọc số xe xong kêu vào xe mở máy lạnh, đóng cửa cho nó dán tem, anh ấy thì kiếm chả lụa thôi, không cần nguyên ổ bánh mì
Đó là chưa kể đợt đó em đường làm xong nhanh nên sướng quá, móc túi còn 30k cho hết luôn

Hôm qua nghe anh trong cty nói ông anh mới múc chiếc focus, show hình em thấy của 1 bác trong OS, khi đăng kiểm lại nó hành cho xơ xác, kính 3M bắt lột ra ko thì 10 bánh mì. ko biết thằng đó khùng hay gì nữa cuối cùng phải mất 10 bánh mì cho cái mồm của nó.
