Hạng B2
11/10/09
212
60
28
Quận 2, Hồ Chí Minh
Em cbị đi Dalat, mọi người cho em xin vài lưu ý với về tốc độ và chim mồi...
Có vài threads mà nhiều trả lời em đọc đuối qua' nên hỏi ở đây, admin thông cảm. Cảm ơn
 
  • Like
Reactions: Siêu Thanh
Hạng C
5/8/13
566
827
93
40
Saigon
Đường Ql20 giờ đi biển báo, vạch kẻ đường giờ ok rồi bác. Tuân thủ biển báo là không có chuyện gì phải lo.
Ps: tặng bác tấm ảnh thường thấy trên Ql20
Em đi SG-Dalat: có gì mới cần lưu ý?
 
  • Like
Reactions: thichmexe and RyBub
Hạng D
19/11/15
1.083
3.503
113
Em cbị đi Dalat, mọi người cho em xin vài lưu ý với về tốc độ và chim mồi...
Có vài threads mà nhiều trả lời em đọc đuối qua' nên hỏi ở đây, admin thông cảm. Cảm ơn
Em mới đi về hôm CN đây. Cứ theo luật mà đi thôi. Không chạy quá tốc độ, không vượt nơi cấm vượt. Bác chạy đúng thì sợ gì chim mồi.
Gặp xxx một lần lúc đi đoạn Tân Phú, vẫy bác Mer E trắng khi vừa vượt em đoạn gần hết KDC. Chắc xử lý nhanh thôi nên đến đèo Chuối thì lại thấy bác sau lưng. Chia buồn bác nhé!
Chú ý xe máy, xe ngược chiều vì đường hẹp, không có phân cách. Anh TB, chị PT, mấy bác tải 49 chạy ẩu kinh khủng.
Hôm về sau lưng em là bác subaru, cách BL độ 15km thì có tai nạn, thấy mọi người vẫy, em chạy chậm lại, họ thấy trong xe có mấy trẻ nhỏ nên vẫy bác subaru. Sau đó thấy bác mở hazard và đua.
Bác có trên đây cho em chào nhé!
Chúc bác chủ có chuyến đi an toàn, vui vẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
3/10/11
395
72
28
Em cũng mới đi vào ngày 25/12/2016. QL 20 giờ ngon quá. Đường láng o. Vạch kẻ, bảng báo rõ ràng. Chỉ còn vài đoạn ở Đức Trọng là đường đang làm dang dở. Em nghỉ sẽ sớm hoàn thành thôi.

Chuyện có nên vượt xe khác đang chạy chậm hay không thì em thấy cũng dễ hơn nhiều rồi vì vạch kẻ và bảng báo đã rõ ràng.
 
Chỉnh sửa cuối:
4/4/13
14
2
3
Di Linh bắt đầu bắn tốc độ lại nha bà con, Đức Trọng thì lâu lâu bắn ngay dốc sân bay Liên Khương
 
Chỉnh sửa cuối:
Tập Lái
21/7/16
29
69
13
45
Mình đi chơi thì cứ đúng luật mà chạy,đuờng ngon,biển báo rõ ràng,cứ tập trung lái xe,kg cần quan tâm máy bán,và núp lùm làm gì cho mệt....