Đi Thailand từ lần thứ 2 trở lên, nếu không thích chùa chiền (đạo công giáo) thì....thiệt tình là chỉ biết đi ăn vặt, tắm biển 1 xíu rồi chờ chiều về shoping, nghỉ, đi nhậu...Được cái mua sắm rẻ và nói tiếng Việt thoải mái..
Kỳ em đi shopping bên Thái, nói tiếng Anh với khách cũng đi shopping, phát hiện họ người Việt, nên nói tiếng Việt luôn..Đi Thailand từ lần thứ 2 trở lên, nếu không thích chùa chiền (đạo công giáo) thì....thiệt tình là chỉ biết đi ăn vặt, tắm biển 1 xíu rồi chờ chiều về shoping, nghỉ, đi nhậu...Được cái mua sắm rẻ và nói tiếng Việt thoải mái..
Nhiều khi muốn tắt máy "đi nhậu hợp pháp" 2-3 bửa, nhậu VN hoài cũng ngán mà không biết đi đâu thì bọn em bịa ra chuyến đi Cam, Thailand,..thế là xách balo lên đường, qua đó tắm biển, nhậu đã rồi dìa..mỗi thằng ôm 1 mớ dép, áo thun, dầu gội, tắm, sữa rữa mặt, phụ tùng, đồ chơi xe hơi, gắn máy,..vớt vát lại tiền vé.
Nhậu bình dân ngay chợ đêm Bangkok Thailand còn bèo nhèo hơn ở VN mình!
Attachments
-
165,6 KB Đọc: 18
Anh Phước có phải là anh áo xanh không?Nhậu bình dân ngay chợ đêm Bangkok Thailand còn bèo nhèo hơn ở VN mình!
Nếu đúng anh là Dược sĩ Phước!
Đúng là quả đất tròn. Cái này từ từ nói sau!Dạ, em nó đó anh! 2 tuần giãn cách ở SG chán quá lên OS chơi,..tìm cơ hội làm ăn.. Thế anh là ai mà biết em hay vậy?!