Thời trước dịch, năm 2018. Chi phí cho chuyến đi Thái 1 tuần khoảng 10tr bạn ạ.Chi phí cho một chuyến đi như thế này khoảng bao nhiêu vậy ạ
Cám ơn các bác đã theo dõi nha, e xin tiếp.
Cung điện Chitralada là nơi ở của vua Rama IX và hoàng hậu Sirikit, cung điện này được xây dựng theo kiến trúc Ý thời Phục Hưng pha trộn với kiến trúc Thái Lan (mái cong đỉnh nhọn). Hiện nay, cung điện này ko còn được sử dụng làm nơi sinh hoạt của các gia đình Hoàng gia nữa mà được mở cửa để đón tiếp du khách vào tham quan.
Bên trong cung điện e được tham quan những bảo vật về đất nước và con người Thái Lan, được chạm khắc tinh xảo bằng vàng nguyên chất. Mỗi người vào đây sẽ được phát cho 1 cái headphone kèm theo remote, đến khu vực nào thì sẽ bấm số khu vực đó để được nghe thuyết minh về lịch sử bảo vật đó, vào đậy thì e ko được quay phim chụp hình rồi.
Xe TukTuk là phương tiện khá phổ biến ở Thái Lan, thay thế cho taxi, xe bus đưa khách đi tham quan, dạo chơi trên các con phố đông đúc. Xe này có 2 loại, 1 là chạy dầu (phổ biên) 2 là chạy bằng gas.
Ủn ủn ẻn ẻn nhức óc ở mọi ngõ ngách. Tại đây e trả giá thoải mái bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, lưu ý các bác là nếu nài ra giá 1 cuốc đi 100bath thì thực chất nó chỉ có 30bath thôi nhé.
Suzuki GFS 1200P này mới trị được giới xe cọp Thái.
Con Alphard này khá nhiều ở Bangkok
E tiếp tục dạo mát sông Chao Phraya.
Cá to và rất nhiều, người dân coi cá này như cá thần, ko ai dám đánh bắt.
Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 khiến tòa nhà Sathorn Unique được kỳ vọng là một công trình kiến trúc "đinh" của Bnagkok phải bỏ hoang phế. Khá nhiều câu chuyện kinh dị được thêu dệt cho tòa nhà này, năm 2014 một du khách 30 tuổi người Thụy Điển gieo mình tự vẫn tại đây khiến không khí càng thêm rùng rợn.
Ngoài ra, có lời đồn đoán rằng nguyên nhân cho số phận hẩm hiu này là do tòa nhà nằm đối diện một ngôi chùa, chủ tòa nhà đã phớt lờ các cảnh báo của thầy trụ trì là nó đã chắn hết mọi luồng năng lượng tích cực hướng vào chùa nên đã phải trả giá.
Ngôi chùa này trưng bày rất nhiều Xá lợi của các vị cao tăng, một số Xá lợi hiện vẫn còn đang "sống" tại ngôi chùa này, sống ở đây được hiểu là Xá lợi phát triển lớn dần, mọc tóc ra hàng ngày...
Corolla Altis được sử dụng làm taxi khá nhiều.
Cung điện Chitralada là nơi ở của vua Rama IX và hoàng hậu Sirikit, cung điện này được xây dựng theo kiến trúc Ý thời Phục Hưng pha trộn với kiến trúc Thái Lan (mái cong đỉnh nhọn). Hiện nay, cung điện này ko còn được sử dụng làm nơi sinh hoạt của các gia đình Hoàng gia nữa mà được mở cửa để đón tiếp du khách vào tham quan.
Bên trong cung điện e được tham quan những bảo vật về đất nước và con người Thái Lan, được chạm khắc tinh xảo bằng vàng nguyên chất. Mỗi người vào đây sẽ được phát cho 1 cái headphone kèm theo remote, đến khu vực nào thì sẽ bấm số khu vực đó để được nghe thuyết minh về lịch sử bảo vật đó, vào đậy thì e ko được quay phim chụp hình rồi.
Xe TukTuk là phương tiện khá phổ biến ở Thái Lan, thay thế cho taxi, xe bus đưa khách đi tham quan, dạo chơi trên các con phố đông đúc. Xe này có 2 loại, 1 là chạy dầu (phổ biên) 2 là chạy bằng gas.
Ủn ủn ẻn ẻn nhức óc ở mọi ngõ ngách. Tại đây e trả giá thoải mái bằng tiếng Anh lẫn tiếng Việt, lưu ý các bác là nếu nài ra giá 1 cuốc đi 100bath thì thực chất nó chỉ có 30bath thôi nhé.
Suzuki GFS 1200P này mới trị được giới xe cọp Thái.
Con Alphard này khá nhiều ở Bangkok
E tiếp tục dạo mát sông Chao Phraya.
Cá to và rất nhiều, người dân coi cá này như cá thần, ko ai dám đánh bắt.
Cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997 khiến tòa nhà Sathorn Unique được kỳ vọng là một công trình kiến trúc "đinh" của Bnagkok phải bỏ hoang phế. Khá nhiều câu chuyện kinh dị được thêu dệt cho tòa nhà này, năm 2014 một du khách 30 tuổi người Thụy Điển gieo mình tự vẫn tại đây khiến không khí càng thêm rùng rợn.
Ngoài ra, có lời đồn đoán rằng nguyên nhân cho số phận hẩm hiu này là do tòa nhà nằm đối diện một ngôi chùa, chủ tòa nhà đã phớt lờ các cảnh báo của thầy trụ trì là nó đã chắn hết mọi luồng năng lượng tích cực hướng vào chùa nên đã phải trả giá.
Ngôi chùa này trưng bày rất nhiều Xá lợi của các vị cao tăng, một số Xá lợi hiện vẫn còn đang "sống" tại ngôi chùa này, sống ở đây được hiểu là Xá lợi phát triển lớn dần, mọc tóc ra hàng ngày...
Corolla Altis được sử dụng làm taxi khá nhiều.
Attachments
-
6 MB Đọc: 21
E cũng coi Show Niramit này 10 năm trước, nó mang cả Voi và thuyền lên Sk, coi hoành tráng lắm. Qua Thái chi phí sinh hoạt như ở Vn,kkk(tt)
Điểm dừng chân tiếp theo là khu vườn NongNooch, là một công viên thực vật nhiệt đới rộng lớn của Đông Nam Á, bên trong có cả 1 hệ thống đường sắt và tàu lửa để di chuyển đó các bác ạ.
View attachment 2487768
View attachment 2487754View attachment 2487755View attachment 2487756View attachment 2487757View attachment 2487758View attachment 2487759View attachment 2487760View attachment 2487761View attachment 2487762View attachment 2487763
Trong khuôn viên hiện nay có đến 20.000 họ cây nhiệt đới được sưu tầm từ hơn 50 quốc gia khác nhau quy tụ tại đây.
Các khu vực cây cảnh được sắp xếp tỉ mỉ và tỉa gọt đẹp mắt, công phu. Hình dạng, kích thước, trong đó có cả những cây xương rồng khổng lồ cùng nhau tạo nên vẻ đẹp nổi tiếng của khu vườn.
View attachment 2487764View attachment 2487765View attachment 2487766View attachment 2487767
Sau khi tham quan khu vườn cảnh, tham quan động vật hoang dã, e tiếp tục trải nghiệm nghi lễ tôn giáo, xem các màn trình diễn võ thuật Muay Thái, trình diễn sân khấu hóa lịch sử đất nước Thái, và show voi như: đá bóng, vẽ tranh… Mời các bác:
View attachment 2487770View attachment 2487771
Muay Thái
View attachment 2487772View attachment 2487773View attachment 2487774View attachment 2487775View attachment 2487776View attachment 2487777View attachment 2487778
Lịch sử hình thành đất nước Thái Lan:View attachment 2487780View attachment 2487781View attachment 2487783View attachment 2487784
View attachment 2487779
Sân khấu cực hoành tráng..
này mới nghe,bác đi qua Thái cũng xa lắc ahh,, châu Âu thì dân Thụy Sỹ nó kỵ dân Vn lắm,, trong cty mình có đồng nghiệp qua Thụy Sỹ biết dc ng VN nó ko bán,, đuổi đi ngay luôn
mình nge cũng bất ngời,, mà VN giờ đi ra nước ngoài ko dc coi trọng,, đợt mình đi Hàn nói taxi chở đến khách sạn Marriott nó chở mình tới gần ks xong bỏ kháchnày mới nghe,
E thì thấy người Thái mến VN lắm, nói chuyện họ hỏi mày ở đâu đến, e nói "từ Hồ Chí Minh, Việt Nam" Woww, họ vui thấy rõ luôn nha.mình nge cũng bất ngời,, mà VN giờ đi ra nước ngoài ko dc coi trọng,, đợt mình đi Hàn nói taxi chở đến khách sạn Marriott nó chở mình tới gần ks xong bỏ khách
Lần qua phố Tàu ở Bangkok thì họ hỏi mình từ đâu đến ,, mình nói VN,, thấy họ vui và nói tôi rất yêu VN mặc dù biết họ nói để mình vui vì sau đó họ ưu tiên bán thức ăn cho bàn khác vô sau mình,,, cơ mà qua Châu âu hay nước tiên tiến thì lại khác bác ạE thì thấy người Thái mến VN lắm, nói chuyện họ hỏi mày ở đâu đến, e nói "từ Hồ Chí Minh, Việt Nam" Woww, họ vui thấy rõ luôn nha.
mình nge cũng bất ngời,, mà VN giờ đi ra nước ngoài ko dc coi trọng,, đợt mình đi Hàn nói taxi chở đến khách sạn Marriott nó chở mình tới gần ks xong bỏ khách
Vâng, chắc chỉ tụi châu Á nó xem thường VN mình thôi, chắc họ không nghĩ là nhà quê như mình mà biết đến hệ thống của tập đoàn Marriott..lúc em đi Châu Âu thì khá hơn..taxi bèo bèo là Mer E, Audi, BMW,..lên xe bảo đi đâu là Yer Sir, Yes Sir..he, he..
Attachments
-
3 MB Đọc: 17
Em thấy người Thái rất dễ thương, họ hỏi mình ở đâu qua, mình nói là ở Sài Gòn thì họ rất thích! Họ vui lắm. Gặp họ là em cứ nói " Sa-wa-đi khạ, hoặc khạp-rùn khạ!" là họ thích lắm!E thì thấy người Thái mến VN lắm, nói chuyện họ hỏi mày ở đâu đến, e nói "từ Hồ Chí Minh, Việt Nam" Woww, họ vui thấy rõ luôn nha.
Sao a chụp được vậy. Lúc trước em vừa đưa máy lên. Định lia vài tấm. Là bọn security nó chiếu laser liền.