Đoạn về nhà e 125, nhưng chuyện như thế này e chưa hề biết, hèn gì lần nào về cũng ăn đạn
Chắc có lẽ lâu lâu về một lần nên phải đóng góp cho nước nhà
Chắc có lẽ lâu lâu về một lần nên phải đóng góp cho nước nhà
Bác nói chính xác....fabiola nói:Xã hội ngày càng lắm bọn khốn nạn. Mà khốn nạn nhất là bọn dựa vào pháp luật để ăn chặn tiền.
hôm trước thằng anh của em cũng đập tụi xe ôm cầm máy bắn tốc độ ở Đồng Nai 1 trận rồi, đập nát cái máy trị giá khoảng 3 tỷ đồng, rồi huề luôn.
A bác thật dũng hãn.congtu_love nói:hôm trước thằng anh của em cũng đập tụi xe ôm cầm máy bắn tốc độ ở Đồng Nai 1 trận rồi, đập nát cái máy trị giá khoảng 3 tỷ đồng, rồi huề luôn.
Quăng bom vừa thôi cụcongtu_love nói:hôm trước thằng anh của em cũng đập tụi xe ôm cầm máy bắn tốc độ ở Đồng Nai 1 trận rồi, đập nát cái máy trị giá khoảng 3 tỷ đồng, rồi huề luôn.