Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Lam Tran nói:
PhanLGL nói:
Vào cư xá bắc hải hỏi quang. he he em nghe nói mà cũng chưa đến. hình như đi đg công viên Lê thị Riêng gần.
vừa nghe có 1 cao niên nói Quang bắc hải làm côn off road thì bá cháy.
Nói chung mỗi gara có một cái hay vài cái giở, cầu kỳ thì lấy cái hay của các gara mà làm thành 1 xe . VD Máy Quang BH , Đồ sịn Son GV, Thùng Công ANh, Hộp số Tám Hơn, bạt Hiếp, hàng chợ Tài sò , Hòa lồi....
Vần đề là ráp xe xong thì nó chả thành cái gì bị lai căng và mất chế độ bảo hành sản phẩm.
Hiện tại em làm xe cha C. Anh nếu sửa nhỏ lặt vặt hắn lấy tiền em mắng như tát nước vào mặt. Qua Sơn GV phải nịnh nọt nước suối này kia thì hắn mới chịu mở nắp capo lên coi rồi phán vớ vẩn .
bác muốn biết nhiều nên CN ra chơi, sinh hoạt, nhiều truyện hay lắm ko tiện nói ở đây.
mong bác kiếm 1 em vừa ý .
cám ơn bác CN này em lên S.Gòn sẽ tìm chỗ bác Quang bac hải này
Nếu đúng chỗ bác Sơn gò vấp kia thì em cũng đã có điện thoại và có ghé cùng ông già hôm mang xe lên Sài Gòn tìm chỗ làm.
Rất ấn tượng bác này bởi kiểu điện thoại ít khi nghe máy, đến lúc gặp thì tiếp với kiểu rất bất cần…
Đang nói chuyện với em & ông già thì bác ấy bỏ đi vào trong không thèm nói gì làm bọn em đợi mãi ở ngoài.
Bực quá đành bỏ về. Em ghé xuống chỗ 1 bác tên gì em quên rồi ở Bình thạnh thì bác ấy cũng kg nhận làm vì kẹt xe, nếu nhận thì phải sau tháng 7
Bác này cũng chỉ em ra gara Rạng đông em ra đến nơi thì ngoài đó cũng kẹt xe nốt, đành nhờ bác Tám Hơn canh chỉnh lại xe chút rồi quay về.

Tình cờ hôm xuống cần thơ gặp ông bạn khách hàng tâm sự mới biết lúc trước có mang xe lên chỗ bác Sơn ở Gò vấp này làm gần 1 tháng mua đồ mới gần hết xe tính tiền gần 100 triệu.
Ngày lên nhận xe chạy về ra đường không đèn, kg kèn, xe kêu không chịu nổi. ráng bò về đến nhà kêu thợ vào chỉnh thử , mở ra phát hiện toàn là dây điện cũ nên mát hết, phụ tùng mua thì có món là đồ tân trang, hộp số cũng chỉ xài vài cái nhông mới …
Gọi điện lên làm việc Bác Sơn này liền chạy xuống nhận xe về làm lại, thay cho dây điện mới rồi thay lại phụ tùng hết gần hơn 1 tuần sau mới mang xe xuống giao. .
Nghe xong hóa ra em lại may hơn ông bạn .
Chủ nhật này em hỏi bác Sơn lại xem sao, chứ làm vậy thì chít.....
Nghe đâu mấy năm trước Bác Sơn cũng nhiều xe lắm nên không làm xe lạ nhưng theo Bác Sơn chia sẻ gần đây thì trình trạng đó hết rồi mà ta..
Ông bạn khách hàng của bác có phải là dân nuôi cá bâsa không nhể?
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/6/10
277
0
0
www.jeepvietnam.com
ducreddoor nói:
Lam Tran nói:
PhanLGL nói:
Vào cư xá bắc hải hỏi quang. he he em nghe nói mà cũng chưa đến. hình như đi đg công viên Lê thị Riêng gần.
vừa nghe có 1 cao niên nói Quang bắc hải làm côn off road thì bá cháy.
Nói chung mỗi gara có một cái hay vài cái giở, cầu kỳ thì lấy cái hay của các gara mà làm thành 1 xe . VD Máy Quang BH , Đồ sịn Son GV, Thùng Công ANh, Hộp số Tám Hơn, bạt Hiếp, hàng chợ Tài sò , Hòa lồi....
Vần đề là ráp xe xong thì nó chả thành cái gì bị lai căng và mất chế độ bảo hành sản phẩm.
Hiện tại em làm xe cha C. Anh nếu sửa nhỏ lặt vặt hắn lấy tiền em mắng như tát nước vào mặt. Qua Sơn GV phải nịnh nọt nước suối này kia thì hắn mới chịu mở nắp capo lên coi rồi phán vớ vẩn .
bác muốn biết nhiều nên CN ra chơi, sinh hoạt, nhiều truyện hay lắm ko tiện nói ở đây.
mong bác kiếm 1 em vừa ý .
cám ơn bác CN này em lên S.Gòn sẽ tìm chỗ bác Quang bac hải này
Nếu đúng chỗ bác Sơn gò vấp kia thì em cũng đã có điện thoại và có ghé cùng ông già hôm mang xe lên Sài Gòn tìm chỗ làm.
Rất ấn tượng bác này bởi kiểu điện thoại ít khi nghe máy, đến lúc gặp thì tiếp với kiểu rất bất cần…
Đang nói chuyện với em & ông già thì bác ấy bỏ đi vào trong không thèm nói gì làm bọn em đợi mãi ở ngoài.
Bực quá đành bỏ về. Em ghé xuống chỗ 1 bác tên gì em quên rồi ở Bình thạnh thì bác ấy cũng kg nhận làm vì kẹt xe, nếu nhận thì phải sau tháng 7
Bác này cũng chỉ em ra gara Rạng đông em ra đến nơi thì ngoài đó cũng kẹt xe nốt, đành nhờ bác Tám Hơn canh chỉnh lại xe chút rồi quay về.

Tình cờ hôm xuống cần thơ gặp ông bạn khách hàng tâm sự mới biết lúc trước có mang xe lên chỗ bác Sơn ở Gò vấp này làm gần 1 tháng mua đồ mới gần hết xe tính tiền gần 100 triệu.
Ngày lên nhận xe chạy về ra đường không đèn, kg kèn, xe kêu không chịu nổi. ráng bò về đến nhà kêu thợ vào chỉnh thử , mở ra phát hiện toàn là dây điện cũ nên mát hết, phụ tùng mua thì có món là đồ tân trang, hộp số cũng chỉ xài vài cái nhông mới …
Gọi điện lên làm việc Bác Sơn này liền chạy xuống nhận xe về làm lại, thay cho dây điện mới rồi thay lại phụ tùng hết gần hơn 1 tuần sau mới mang xe xuống giao. .
Nghe xong hóa ra em lại may hơn ông bạn .
Chủ nhật này em hỏi bác Sơn lại xem sao, chứ làm vậy thì chít.....
Nghe đâu mấy năm trước Bác Sơn cũng nhiều xe lắm nên không làm xe lạ nhưng theo Bác Sơn chia sẻ gần đây thì trình trạng đó hết rồi mà ta..
Ông bạn khách hàng của bác có phải là dân nuôi cá bâsa không nhể?
Nếu nhớ không lầm thì lúc trước hình như đã có Anh Chị nào trong hội Jeep đã từng viết bài nói là có ghé chổ Anh Sơn gò vấp để sửa nhưng không gara không nhận thì phải?
Để em tìm ra chụp lại cho .
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Tội nghiệp bác Kamelot, em kéo xe bác í từ Bình Dương về mà bị từ chối sửa...bác VNjeep khỏi tìm mắc công em nói chứ ai...ha ha..
 
Hạng B2
26/6/10
277
0
0
www.jeepvietnam.com
ducreddoor nói:
Tội nghiệp bác Kamelot, em kéo xe bác í từ Bình Dương về mà bị từ chối sửa...bác VNjeep khỏi tìm mắc công em nói chứ ai...ha ha..

Uh. Đúng rồi Anh ơi
Anh nhớ tốt thiệt đó
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
8/7/09
3.599
1
0
45
Bao nhiêu năm tưởng anh Sơn đã khác giờ nghe có người cũng giống hoàn cảnh Kamelot cũng đỡ buồn phần nào....
 
Hạng B2
26/6/10
277
0
0
www.jeepvietnam.com
Lam Tran nói:
PhanLGL nói:
Vào cư xá bắc hải hỏi quang. he he em nghe nói mà cũng chưa đến. hình như đi đg công viên Lê thị Riêng gần.
vừa nghe có 1 cao niên nói Quang bắc hải làm côn off road thì bá cháy.
Nói chung mỗi gara có một cái hay vài cái giở, cầu kỳ thì lấy cái hay của các gara mà làm thành 1 xe . VD Máy Quang BH , Đồ sịn Son GV, Thùng Công ANh, Hộp số Tám Hơn, bạt Hiếp, hàng chợ Tài sò , Hòa lồi....
Vần đề là ráp xe xong thì nó chả thành cái gì bị lai căng và mất chế độ bảo hành sản phẩm.
Hiện tại em làm xe cha C. Anh nếu sửa nhỏ lặt vặt hắn lấy tiền em mắng như tát nước vào mặt. Qua Sơn GV phải nịnh nọt nước suối này kia thì hắn mới chịu mở nắp capo lên coi rồi phán vớ vẩn .
bác muốn biết nhiều nên CN ra chơi, sinh hoạt, nhiều truyện hay lắm ko tiện nói ở đây.
mong bác kiếm 1 em vừa ý .
cám ơn bác CN này em lên S.Gòn sẽ tìm chỗ bác Quang bac hải này
Nếu đúng chỗ bác Sơn gò vấp kia thì em cũng đã có điện thoại và có ghé cùng ông già hôm mang xe lên Sài Gòn tìm chỗ làm.
Rất ấn tượng bác này bởi kiểu điện thoại ít khi nghe máy, đến lúc gặp thì tiếp với kiểu rất bất cần…
Đang nói chuyện với em & ông già thì bác ấy bỏ đi vào trong không thèm nói gì làm bọn em đợi mãi ở ngoài.
Bực quá đành bỏ về. Em ghé xuống chỗ 1 bác tên gì em quên rồi ở Bình thạnh thì bác ấy cũng kg nhận làm vì kẹt xe, nếu nhận thì phải sau tháng 7
Bác này cũng chỉ em ra gara Rạng đông em ra đến nơi thì ngoài đó cũng kẹt xe nốt, đành nhờ bác Tám Hơn canh chỉnh lại xe chút rồi quay về.

Tình cờ hôm xuống cần thơ gặp ông bạn khách hàng tâm sự mới biết lúc trước có mang xe lên chỗ bác Sơn ở Gò vấp này làm gần 1 tháng mua đồ mới gần hết xe tính tiền gần 100 triệu.
Ngày lên nhận xe chạy về ra đường không đèn, kg kèn, xe kêu không chịu nổi. ráng bò về đến nhà kêu thợ vào chỉnh thử , mở ra phát hiện toàn là dây điện cũ nên mát hết, phụ tùng mua thì có món là đồ tân trang, hộp số cũng chỉ xài vài cái nhông mới …
Gọi điện lên làm việc Bác Sơn này liền chạy xuống nhận xe về làm lại, thay cho dây điện mới rồi thay lại phụ tùng hết gần hơn 1 tuần sau mới mang xe xuống giao. .
Nghe xong hóa ra em lại may hơn ông bạn .

Chủ nhật lên anh liên hệ lại mấy chổ này thừ xem (Em copy được nè)

Rạng Đông: Anh Tám Hơn - 0913624445
http://www.saigonjeep.com/showthread.php?t=142

Gara A.Quang Cư Xá Bắc Hải: 0903619434

Gara Công Anh: Anh Công - 0903689894
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
9/2/11
20
0
0
50
ducreddoor nói:
Chủ nhật này em hỏi bác Sơn lại xem sao, chứ làm vậy thì chít.....
Nghe đâu mấy năm trước Bác Sơn cũng nhiều xe lắm nên không làm xe lạ nhưng theo Bác Sơn chia sẻ gần đây thì trình trạng đó hết rồi mà ta..
Ông bạn khách hàng của bác có phải là dân nuôi cá bâsa không nhể?
Ông khách bạn em bán VLXD bác ạ. làm xe chỗ bác Sơn gò vấp cách nay chưa được 1 năm.
Bác hỏi thử bác Sơn là làm xe cho ai mà phải xuống tận cần thơ mang xe về thay lại đồ hết để xem bác ấy nói thế nào?
 
Tập Lái
9/2/11
20
0
0
50
VNJEEP nói:
Chủ nhật lên anh liên hệ lại mấy chổ này thừ xem (Em copy được nè)

Rạng Đông: Anh Tám Hơn - 0913624445


Gara A.Quang Cư Xá Bắc Hải: 0903619434

Gara Công Anh: Anh Công - 0903689894
Cám ơn bác
CN này em sẽ tìm chỗ bác Quang .
hai chỗ kia em liên hệ rồi bác ạ
 
Hạng C
8/4/09
964
7
18
49
Không phải em làm xe bên Bác Sơn Gò Vấp mà em nói hay. Nhưng qua chuyến đi VOC vừa rồi, em thấy hình như nhiều người hay đồn thổi quá. Mưa gió cộng với đói rét mà 2 bác ấy vẫn chui gầm thay amiza cho em. Chắc họ chảnh quá à?
Em thiết nghĩ, mỗi gara có 1 kiểu làm riêng, người thích độ chế, người làm nguyên bản. Xe bác đang nguyên bản, bảo ông kia độ chế, làm ra gì không? Và ngược lại..
Bởi vậy không nên ca người này mà chê người khác.Xã hội này nhỏ bé lắm, chưa thấy mà cứ đồn thổi, tới khi gặp mất công khó nói.
Hôm bữa em ra Q1 mua cây láp ngang, chú bán hàng hót như đúng rồi, bảo đảm hàng zin, mới 95%... Thây giá hợp lý, mua về chạy 3 bữa hở mịa ló lưng bạc đạn. Xét một cách toàn diện thì tiền nào của đó. Chứ nghe hót hay quá nhiều khi lầm lớn.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/6/10
277
0
0
www.jeepvietnam.com
mucachai nói:
Bởi vậy không nên ca người này mà chê người khác.Xã hội này nhỏ bé lắm, chưa thấy mà cứ đồn thổi, tới khi gặp mất công khó nói.
Hôm bữa em ra Q1 mua cây láp ngang, chú bán hàng hót như đúng rồi, bảo đảm hàng zin, mới 95%... Thây giá hợp lý, mua về chạy 3 bữa hở mịa ló lưng bạc đạn. Xét một cách toàn diện thì tiền nào của đó. Chứ nghe hót hay quá nhiều khi lầm lớn.
080402cool_prv.gif