NắngSG nói:
Báo cáo các bác,
Tình hình là em giải quyết công việc xong trong ngày và về luôn đêm hôm đó. Em thực sự cảm kích vì tấm lòng của mọi người. Sau chuyến đi Bảo Lộc, ghé một vài địa điểm, nhà thờ... thì nhận xét của em như sau: con người Bảo Lộc quá dễ thương, tử tế và chu đáo. Đoàn em được mời vào nhà một người quen (bạn một ma-xơ) chỉ để chào một câu, ai dè người ta ko cho về, bắt ở lại ăn cơm, trong bữa cơm em khen món canh bí đỏ ngon, vì vị của trái bí rõ ràng khác biệt với bí em mua ở SG... Vậy mà sau bữa ăn, ngay lập tức bác chủ nhà lệnh cho một chị chở em đi, tưởng là đi đâu, hóa ra đi mua trái bí đỏ
Em ngập ngừng thì mọi người cứ bắt em phải đi, nếu từ chối em sợ bị nghĩ là mình khen xạo nên em leo lên xe, mua đầy một giỏ bí... trên đường về em mới biết người chở em là... một hiệu trưởng trường phổ thông!!! Đã vậy tất cả họ đều ghi địa chỉ, vẽ đường đi và dứt khoát lần sau em phải quay trở lại chơi, họ sẽ dẫn em đi coi cái thác gì gần đó v.v.... Nói chung là em hoàn toàn bị người Bảo lộc chinh phục ạ!
Cám ơn các bác đã quan tâm, đặc biệt là bác dung46! Hẹn gặp các bác Bảo lộc một ngày ko xa.
Cảm ơn mợ đã có cái nhìn thân thiện đối với người dân Bảo Lộc. Mừng mợ có chuyến đi thành công!
Có thể bí đỏ mợ ăn ngon là do người dân tộc K'Hohọ trồng, không thuốc, không phân hóa học.
Thác mợ nói gần Lộc Phát có thể là
thác Cầu Đôi: Đây là hai thác nước rất đẹp. Từ ngã ba Phẹc trên quốc lộ 20, rẽ vào đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Lộc Phát độ 1 km, mợ sẽ đến một cầu bê tông. Thác Cầu Đôi ở ngay dưới chân cầu. Thác dốc, đổ xuống một hẻm vực hẹp. Dòng nước chảy rất mạnh, uốn thành hình chữ chi, chạy sâu vào thung lũng bạt ngàn như con rồng trắng bay giữa muôn cây.
Hoặc xa hơn chút thì
thác Đambri: là một thác nước đẹp, cao nhất vùng Lâm Đồng. Nguồn nước của dòng thác từ trên cao hơn 90 m đổ xuống, tạo nên một khung cảnh rất hùng vĩ. Thác nằm cách thành phố Bảo Lộc khoảng 17 km, nằm giữa khung cảnh rừng nguyên sinh hoang sơ, hùng vĩ với nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Ngày nay, khu du lịch sinh thái Đambri là một địa điểm du lịch hấp dẫn cho du khách thập phương. Theo truyền thuyết, ngày xưa có một đôi trai gái người Cơ Ho yêu nhau và thường hẹn hò bên thác nước. Vào một ngày nọ, chàng trai bỗng mất tích không một dấu vết để lại. Cô gái khóc mãi, chờ mãi, nhưng không thấy người yêu quay lại. Lâu ngày, nước mắt của cô gái đọng lại và chảy thành dòng thác lớn. Người K’ho đặt tên thác là Đambri - nghĩa là "đợi chờ".