Sáng nay em mới đi qua khúc này, ko có 412 nghĩa là về nguyên tắc bác chủ chạy 2b vẫn đi được. Tuy nhiên theo quan điểm cá nhân em thì nếu 2 lane bên kia (bên phải cầu vượt) ko kẹt thì bác nên chạy bên trong để tránh gây xung đột với 4b chạy thẳng từ Cộng Hòa qua và luồng xe 2b+4b từ sân bay về.
Đoạn bên trái chân cầu vượt không cấm 2B nhé bác. Hướng từ sân bay về cả 2B+4B đều phải chạy vào đó để ra Nguyễn Văn Trỗi or rẻ phải vào Phạm Văn Hai.
Nhưng bác đi từ Hoàng Văn Thụ lên nên ôm bên phải chân cầu vượt cho lành, tránh xung đột hướng từ sân bay và từ Cộng Hòa đổ xuống. Thật ra ôm bên phải chân cầu vượt cũng không khó qua trái lắm đâu, cứ đá xi nhan rồi từ từ lấy làn qua trái thôi.
Nhưng bác đi từ Hoàng Văn Thụ lên nên ôm bên phải chân cầu vượt cho lành, tránh xung đột hướng từ sân bay và từ Cộng Hòa đổ xuống. Thật ra ôm bên phải chân cầu vượt cũng không khó qua trái lắm đâu, cứ đá xi nhan rồi từ từ lấy làn qua trái thôi.
chạy theo mấy bác thì có tổ làm nghẽn khúc dưới chân cầu vượt nhéĐoạn bên trái chân cầu vượt không cấm 2B nhé bác. Hướng từ sân bay về cả 2B+4B đều phải chạy vào đó để ra Nguyễn Văn Trỗi or rẻ phải vào Phạm Văn Hai.
Nhưng bác đi từ Hoàng Văn Thụ lên nên ôm bên phải chân cầu vượt cho lành, tránh xung đột hướng từ sân bay và từ Cộng Hòa đổ xuống. Thật ra ôm bên phải chân cầu vượt cũng không khó qua trái lắm đâu, cứ đá xi nhan rồi từ từ lấy làn qua trái thôi.
phần bên trái chân cầu vượt sau khi rẽ xong là 2 lane giống bên phải - xung đột gì ???
em đi 2B chạy quài chả thấy 4B nào bóp còi cả - căn bản lane bên đó trống và lượng xe rẽ từ sân bay về không nhiều - có chăng là mấy thằng xxx nó chặn xe 4B ngay chỗ đấy, chiếm hết bà 1 lane đường nhé (xe 4B đậu ngày sát chân cầu vượt luôn)
nói chung là xe nào muốn rẽ trái này QK7 thì cứ đi bên trái chân cầu vượt
Em hay rẽ bên trái khi muốn vào công viên chứ bên ôm bên phải chuyển từ từ cũng được, mà em nghĩ đi bên trái vậy đỡ kẹt xe giờ cao điểm hơn, với lại khi qua khỏi cầu vượt em nhớ là có biển 411 liền, mà bên đó xe 2b từ sân bay về Nguyễn Văn Trỗi chạy được mà không lẽ mình từ vòng xoay về công viên lại chạy không được 

Nhớ đưa mấy anh í thêm chai dầu ănCái này em vô ý thôi bác,mà lỡ bị chắt em cung đem ra khè thử, biết đâu mấy ảnh đổi khẩu vị 
Mấy a có hỏi để làm gì, thì bác bảo là đem về xào mì gói ăn.Sợ mấy ảnh hiểu lầm đó![]()

Em đi 2b đường này hoài mà chẳng thấy thằng nào dám hỏi (em cũng muốn nó hỏi) tại vì không có cấm 2b nên cứ đi + không có 412. nếu nó kêu vào thì xin nó nhẹ nhàng (đến năn nỉ) cái biên bản. chỉ cần vậy thôi. Rất là đơn giản
Em sợ mấy ảnh nghĩ "chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau"Mấy a có hỏi để làm gì, thì bác bảo là đem về xào mì gói ăn.
