cyc
Hạng C
15/10/15
550
829
93
Anh Xe Đạp đâu sao không vào cho ý kiến vậy các anh.
 
Hạng B2
5/12/14
230
199
43
51
thì ra cũng nhiều người ôm hận giống em. Em cũng cạch mặt FPQ rồi, hồi cách đây 1 năm em mới lấy còn ếch 2004. Mua salon ngoài nên muốn đem vào hãng kiểm tra tổng thể để chạy cho an tâm (vì tâm lý lính mới hãng là số 1). CVD kiểm tra báo giá phục hồi hệ thống lái (thay ruty...) hết 15tr, em làm xong xe chạy vẫn thấy lục cục cứ tường bị phuộc vì chỉ có phuộc là em chưa thay. em lêm đọc trên diễn đàn thấy anh em bảo đến gara Vui sẽ rất vui. Em đem ra Gara Vui nhờ kiểm tra giúp và báo hư 02 cây Ruty, thao ra thấy FPQ đã tính tiền trong bill nhưng lại không thay (cái này em nói có anh Sơn kỹ thuật trưởng ở cơ sở mới của anh Vui làm chứng, em có đửa bill của FPQ ra kiểm tra thì anh Sơn báo em đã tính tiền nhưng vẫn là cây cũ bị hư), em ôm hận tới giờ.
Chưa hết lúc mới mua em cũng nhờ FPQ đem máy test thấy báo lỗi ERG, tay CVD báo là phải thay toàn bộ các cảm biến của bộ tuần hoàn khí thải bao bồm 1 van ERG, 2 cảm biến gì đó ngoài ra phải thay bộ chuyển đổi xúc tác tính ra hết chừng 60 triệu, em kiêu trời !!!??? em hỏi tay CVD rằng chỉ hơ có 01 van ERG tại sao phải thay nhiều thế, tay này nói "nguyên nhân hư ERG là do nghẹt ống bô (nghẹt bộ chuyển đổi xúc tác) nêu phải thay bộ này thì mới hết lỗi, cái này chỉ có người có kinh nghiệm mới biết ". em đâu có ngu nhiều thế. Em không tin vì nếu nghẹt bô tại sao máy chạy vẫn bốc? vẫn bình thường? không bị hao săng bất thường?????.. em tự tìm hiểu trên mạng, và order trên Rockauto về 1 cái ERG hết tầm 1 triệu mấy, tự thay vào chạy tới nay đã hơn 1 năm thấy OK.
 
Hạng B2
20/10/15
155
2.986
93
tính ra phòng chờ có máy lạnh thiệt là lợi hại. đi bảo trì xe đâu người ở đó cho chắc:3danbanh::3dandap::3dandap:
 
  • Like
Reactions: Hieu escape
Hạng B2
14/8/15
332
147
43
51
thì ra cũng nhiều người ôm hận giống em. Em cũng cạch mặt FPQ rồi, hồi cách đây 1 năm em mới lấy còn ếch 2004. Mua salon ngoài nên muốn đem vào hãng kiểm tra tổng thể để chạy cho an tâm (vì tâm lý lính mới hãng là số 1). CVD kiểm tra báo giá phục hồi hệ thống lái (thay ruty...) hết 15tr, em làm xong xe chạy vẫn thấy lục cục cứ tường bị phuộc vì chỉ có phuộc là em chưa thay. em lêm đọc trên diễn đàn thấy anh em bảo đến gara Vui sẽ rất vui. Em đem ra Gara Vui nhờ kiểm tra giúp và báo hư 02 cây Ruty, thao ra thấy FPQ đã tính tiền trong bill nhưng lại không thay (cái này em nói có anh Sơn kỹ thuật trưởng ở cơ sở mới của anh Vui làm chứng, em có đửa bill của FPQ ra kiểm tra thì anh Sơn báo em đã tính tiền nhưng vẫn là cây cũ bị hư), em ôm hận tới giờ.
Chưa hết lúc mới mua em cũng nhờ FPQ đem máy test thấy báo lỗi ERG, tay CVD báo là phải thay toàn bộ các cảm biến của bộ tuần hoàn khí thải bao bồm 1 van ERG, 2 cảm biến gì đó ngoài ra phải thay bộ chuyển đổi xúc tác tính ra hết chừng 60 triệu, em kiêu trời !!!??? em hỏi tay CVD rằng chỉ hơ có 01 van ERG tại sao phải thay nhiều thế, tay này nói "nguyên nhân hư ERG là do nghẹt ống bô (nghẹt bộ chuyển đổi xúc tác) nêu phải thay bộ này thì mới hết lỗi, cái này chỉ có người có kinh nghiệm mới biết ". em đâu có ngu nhiều thế. Em không tin vì nếu nghẹt bô tại sao máy chạy vẫn bốc? vẫn bình thường? không bị hao săng bất thường?????.. em tự tìm hiểu trên mạng, và order trên Rockauto về 1 cái ERG hết tầm 1 triệu mấy, tự thay vào chạy tới nay đã hơn 1 năm thấy OK.
Trời ! Đọc cái này xong hết dám đem vô hãng luôn . Gặp mình gà mờ nữa , nói vịt hiểu vịt , nói gà hiểu gà . Chắc chết quá ! . Bác nào có nơi nào uy tín xin giới thiệu . Tks !
 
Hạng B2
17/1/15
160
88
28
Ford Phổ Quang sao dạo này thấy bị thu hẹp diện tích hay sao ấy ??
 
Hạng C
5/9/13
548
587
93
Có những cái nên vào hãng và có những cái có thể làm ở garage ngoài, để hạn chế mấy chuyện này thì các bác nên tự "trang bị" cho mình một ít kiến thức về chiếc xe mình đang chạy để không bị "thuốc", trên OS có rất nhiều cao thủ với kinh nghiệm đầy mình, các bạc có thể tham khảo trước khi cho V2 lên bàn mổ !
 
Hạng B2
18/9/12
497
841
93
HCM
thì ra cũng nhiều người ôm hận giống em. Em cũng cạch mặt FPQ rồi, hồi cách đây 1 năm em mới lấy còn ếch 2004. Mua salon ngoài nên muốn đem vào hãng kiểm tra tổng thể để chạy cho an tâm (vì tâm lý lính mới hãng là số 1). CVD kiểm tra báo giá phục hồi hệ thống lái (thay ruty...) hết 15tr, em làm xong xe chạy vẫn thấy lục cục cứ tường bị phuộc vì chỉ có phuộc là em chưa thay. em lêm đọc trên diễn đàn thấy anh em bảo đến gara Vui sẽ rất vui. Em đem ra Gara Vui nhờ kiểm tra giúp và báo hư 02 cây Ruty, thao ra thấy FPQ đã tính tiền trong bill nhưng lại không thay (cái này em nói có anh Sơn kỹ thuật trưởng ở cơ sở mới của anh Vui làm chứng, em có đửa bill của FPQ ra kiểm tra thì anh Sơn báo em đã tính tiền nhưng vẫn là cây cũ bị hư), em ôm hận tới giờ.
Chưa hết lúc mới mua em cũng nhờ FPQ đem máy test thấy báo lỗi ERG, tay CVD báo là phải thay toàn bộ các cảm biến của bộ tuần hoàn khí thải bao bồm 1 van ERG, 2 cảm biến gì đó ngoài ra phải thay bộ chuyển đổi xúc tác tính ra hết chừng 60 triệu, em kiêu trời !!!??? em hỏi tay CVD rằng chỉ hơ có 01 van ERG tại sao phải thay nhiều thế, tay này nói "nguyên nhân hư ERG là do nghẹt ống bô (nghẹt bộ chuyển đổi xúc tác) nêu phải thay bộ này thì mới hết lỗi, cái này chỉ có người có kinh nghiệm mới biết ". em đâu có ngu nhiều thế. Em không tin vì nếu nghẹt bô tại sao máy chạy vẫn bốc? vẫn bình thường? không bị hao săng bất thường?????.. em tự tìm hiểu trên mạng, và order trên Rockauto về 1 cái ERG hết tầm 1 triệu mấy, tự thay vào chạy tới nay đã hơn 1 năm thấy OK.

Chuyện của bác ná ná chuyện của em, em mua con Ếch ghẻ 2004 cách nay 3 năm, vào cho PQ kiểm tra, kiểm xong báo giá trên trời, báo máy phát hư phải thay. Mình sợ quá đem qua Bến Thành kiểm tra lại thì máy phát không hư (dùng đến nay hơn 3 năm rồi).
Qua 3 năm dùng Ford, vì xe cũ hư hỏng nhiều nên đặt thẳng Ebay, Amazon... cũng đỡ tiền. Khi thay thế hay thăm khám thì phải đi theo KTV từng bước, để lỡ có gì còn nhắc các anh ấy.
 
Hạng B2
14/8/15
332
147
43
51
tính ra phòng chờ có máy lạnh thiệt là lợi hại. đi bảo trì xe đâu người ở đó cho chắc:3danbanh::3dandap::3dandap:
Ah ! lúc trước mình bảo trì xe ở Kinh Dương Vương . Mình ra xem xe mình thế nào thì em tiếp tân cứ mời mình vào phòng lạnh . Cảm giác lúc đó là " chẳng an tâm chút nào"