DAI NGU nói:
Mấy bức trên của lão đẹp và tình cảm quá. Mà công nhận lão "lao động nghệ thuật" không biết mệt mỏi nhỉ. Nếu ảnh của lão Tà thiên về kiếm tìm vẻ đẹp trong cái vô biên, tĩnh lặng của Tạo hoá thì ảnh của lão Đại lại hướng tới cái nét đẹp hồn hậu, dung dị, mộc mạc trong cuộc sống đời thường. Mỗi lão mỗi vẻ nên khi kết hợp với nhau làm cho cảm nhận về những chuyến đi thêm phong phú và đủ đầy. Mà lão cứ loanh quanh ở Nghệ An, Ninh Bình, Thanh hoá, chưa thấy tiến quân về Hà thành nhỉ
Nhìn 2 Oshin nhà Lão cõng 2 công tử của Biển Nam Hải ,đều chơi Uniform cả em thấy đúng là ...Quá Quái chứ không phải Quái nữa rồi Lão ơiDAI NGU nói:
Last edited by a moderator: