30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lai lang thang

Bác hết côta ở Photobucket rồi hay sao mà ảnh biến đâu mất rồi bác. Mấy tấm ruộng bậc thang cúa bác đẹp quá. Tiếp đi bác ơi. Bọn em đang đợi vụ hội ngộ ở HN của bác đấy :D
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

hôm nay cuối tuần rảnh rỗi... mần tiếp cung đường từ Sơn La lên Điện Biên nha các bác!


1. Vài ngôi nhà sàn xiêu vẹo bên đường...

Em lại lang thang


2. Sửa đường...nghệ thuật!
Em lại lang thang


3.

Em lại lang thang


4. Cong.
Em lại lang thang


5. Đường vào bản.
Em lại lang thang


6.

Em lại lang thang


7.

Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

8. Du khách Tây ba lô trên đường.
Em lại lang thang


9.
Vài ngôi nhà sàn đang xây dựng bên đường.
Em lại lang thang


10. Dạo bước.
Em lại lang thang


11. Đi chợ về.
Em lại lang thang


12.

Em lại lang thang


13. Người dân tộc ở đây vẫn dùng quang gánh nhưng nhỏ hơn và ngắn lại để thích hợp với địa hình nơi này.
Em lại lang thang


14.

Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

15. Ra Bắc và nhất là lên vùng cao, chiếc ô (dù) luôn là người bạn đường thân thiết.
Em lại lang thang


16.

Em lại lang thang


17.
phụ nữ Thái nếu đã có chồng thì búi tóc cao lên, nhưng để chấp hành luật giao thông thì họ 'mần' như dzầy.
Em lại lang thang


18. các ngôi nhà sàn cặp theo quốc lộ.
Em lại lang thang


19.Và ko hiểu vì sao họ lại thích cất nhà tại các khúc 'cua'.
Em lại lang thang


20. 1 cánh đồng vào mùa gặt.
Em lại lang thang


21.

Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

22. những mảnh nhỏ thì làm đất bằng sức người.
Em lại lang thang


23.

Em lại lang thang


24. lại quanh co đèo dốc.
Em lại lang thang


25. sương mù.
Em lại lang thang


26.

Em lại lang thang


27.

Em lại lang thang


28.

Em lại lang thang
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

29. 1 túp nhà hiện sau khúc quanh.
Em lại lang thang


30.

Em lại lang thang


31. Phía trước sương mù lảng đảng...
Em lại lang thang


32. Ko kềm lòng nổi, dừng lại bắn tiếp.
Em lại lang thang


33. những túp nhà uốn theo thung lũng hẹp.
Em lại lang thang


34.

Em lại lang thang


35. 'bà 2' nhà em kiêu hãnh bên đường.
Em lại lang thang
 
30/7/08
1.200
7
38
Re:Em lai lang thang

Chào mừng lão Đại quay trở lại với lang thang nhé. Em kết cái bức ảnh này của lão nghê. Lão cho vài chiêu PS vào là trông như tranh mực tầu trên giấy gió ấy lão ạ

Em lại lang thang
 
Hạng F
10/11/07
5.231
405
83
Re:Em lai lang thang

Ảnh của Lão Đại cứ ngồn ngộn sức sống ấy, cho dù la cảnh tĩnh cũng sôi sùng sục hơi thở đời sống. Thế này thì tâm không tĩnh nổi đâu nha lão...
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

BB.Aquarius nói:
Chào mừng lão Đại quay trở lại với lang thang nhé. Em kết cái bức ảnh này của lão nghê. Lão cho vài chiêu PS vào là trông như tranh mực tầu trên giấy gió ấy lão ạ

Em lại lang thang

Chà...đề bài khó quá bác ạ. Em vốn dốt photoshop nên dùng ACDsee vọc đại xem sao nhá!
Em lại lang thang


vào photobucket quậy tiếp.
Em lại lang thang


hi...hi...trình em chỉ đến thế thôi ạ.
 
Hạng D
14/9/08
2.044
33
38
53
Re:Em lai lang thang

mợ tài nói:
Ảnh của Lão Đại cứ ngồn ngộn sức sống ấy, cho dù la cảnh tĩnh cũng sôi sùng sục hơi thở đời sống. Thế này thì tâm không tĩnh nổi đâu nha lão...

hi...hi... em thì chả bao giờ TĨNH TÂM được đâu mợ ơi! mà nào phải mình em ạ, Hình của Lão Tà trông bùn vậy chứ bên trong cũng ...sôi sùng sục chứ lị... Chỉ cầu mong sao cho tâm mình trước sao sau vậy...đạt được cái TÂM BẤT BIẾN là em thành chánh quả rùi..hi...hi....
Có tấm chộp Hoa Hậu quí bà, hạ hết HOẢ xuống mà em cũng vẫn thấy...sùng sục!!!

Em lại lang thang