Báo cáo các bác chiều nay em vừa đi lấy quyết định nộp phạt và hoàn thành nghĩa vụ nộp phạt. Em đc 282 NTL vinh danh là người đầu tiên của TPHCM áp dụng NĐ 71 về sang tên chính chủ vì thế cũng đc du di phạt 8 chai so với dự kiến ban đầu là 10 chai

.
Vì trễ quá nên em kg qua Rạch Chiếc làm biển số, sáng mai em thực hiện công đoạn cuối cùng này nên sẽ cho các bác biết nhé.
Còn vấn đề tại sao em phải chịu nộp phạt mà kg nhờ chủ cũ ký lại thì rất đơn giản. Đồng nghiệp của em có người thân làm bên đội đăng ký nên em có nhờ hỏi và đc trả lời là vẫn chưa áp dụng NĐ 71 nhưng vẫn áp dụng NĐ 34 là phạt 1,5tr và kêu em phải nhanh chóng làm chứ để vài ngày nữa kg biết như thế nào. Em cả mừng nên sáng vội chạy đi đóng thuế trước bạ. Nhờ ông anh bạn làm ở bộ phận thuế trước bạ nên em thoát đc vụ phạt trễ thuế 1,2tr. Đem hồ sơ lên đội Rạch Chiếc, gặp chú vạc cứ xáp lại coi giấy tờ em rồi phán giấy tờ cũ rồi, thủ tục phức tạp lắm. Em nói phức tạp nên mới thân chinh đi làm đây

. Tại đây anh trực hồ sơ cũng bảo chưa áp dụng NĐ 71 nhưng do hồ sơ em trễ nên sau khi kiểm tra đã yêu cầu em về 282 NTL đóng phạt trễ hạn. Về 282 NTL mới biết NĐ đã đc áp dụng, lúc này có làm gì cũng kg kịp nữa rồi vì thuế trước bạ đã đóng xong nên thôi đành làm người công dân gương mẫu vậy.
Chiều nay đi lấy giấy phạt em mới thấy có nhiều trường hợp cười ra nước mắt. Có bác tính cao cờ là để thuế phạt thì CA kg phạt (trước đây là vậy) nên chấp nhận mức phạt của thuế là 3,9tr lên 282 NTL CA kg chấp nhận và giải thích thuế phạt là phần thuế trễ hạn còn CA phạt là vi phạm NĐ 71, vậy là toi thêm 8 chai nữa. Còn có bác thì trễ chỉ vài tiếng đồng hồ cũng chịu chung số phận. Nói chung chiều nay em gặp rất nhiều hoàn cảnh thê lương.

