chắc mấy ông này có tâm lý xe cùi nên xxx không thèm bắt nèvantruongvpc nói:xuống chỗ Q5, chợ Lớn cũng rứa,,, mấy xe gắn máy 2banh chở hàng chạy thấy ớn.... mà nó toàn pang kiểu cùi ko sợ lở![]()
Các Bác nói vậy cũng phải, nhưng chỉ ở một phía. Thử nghĩ lại ở một mặt khác xem sao.
1/ Văn hóa đổ thừa ở xứ ta đã được tận dụng một cách rất quyết liệt. Từ cấp cao là "lỗi của thằng đánh máy" đến "văn hóa của người dân" đến bậc thấp thì do cơ chế. Chính vì thế, các quan ở trên mới tìm mọi cach đổ lỗi tất cả cho "thằng trọc đầu" để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, và sau đó lại vênh vang như cũ (có phần hãnh diện hơn vì đã biết cách, biết đường để chạy tội.)
2/ Tại sao nguyên hệ thống điện hoành tráng, quy mô như vậy mà không tính tới phương án dự phòng. Phương án bảo vệ. Em nói thật, các Bác đã thấy mấy thằng viết chương trình cho máy tính chưa. Cứ nghĩ đến rất nhiều các khả năng mà người sử dụng có thể gặp phải để tránh bị lỗi cho chương trình.
Ngay cả bên Viễn thông tụi em cũng thế. Thiết kế lên cấu trúc của chỉ 1 node mạng trong hệ thống, việc đầu tiên là phải lo đến việc dự phòng khi xảy ra sự cố đường truyền. Mà đâu phải dự phòng chỉ 1 tuyến, phải ring 2 vòng trở lên mới đảm bảo. Sau đó mới tính đến việc thiết bị cũng phải dự phòng...
Còn với chuyện bên trên, các Bác xem báo Tuổi trẻ sáng nay, chắc cũng đồng ý với ý kiến của PGS-TS Nguyễn Bội Khuê- trưởng bộ môn điện - điện tử Trường Đại học Bình Dương, và càng buồn hơn khi nghe Ông Tô Quốc Trụ- Giám đốc Trung tâm tư vấn năng lượng, cho rằng sự cố mất điện này là bài học cần đưa ra để rút kinh nghiệm chung, và các quan chức Bộ Công Thương cho rằng trước mắt có thể khẳng định không phải lỗi do EVN, là sự cố bên bán điện không kiểm soát được. Vì vậy, không có cơ sở để buộc EVN phải đền bù.
3/ Còn cuộc sống người dân do khốn khó, mới sinh ra liều lĩnh, thậm chí cả bần tiện nữa, cũng chỉ vì kiếm miếng ăn để tồn tại. Còn sâu xa hơn, tại sao xã hội loạn lên, người sống với nhau không còn tình nghĩa, không biết nhường nhịn, bon chen, thất đức...cũng một phần do xã hội tạo nên mà thôi. Mà tại sao xã hội chưa bao giờ tệ như hiện tại thì lại phải hỏi ở trên nữa, em không dám bàn.
Vài lời chia sẻ cùng các Bác, có gì không phải thì cũng thông cảm cho Em, vì đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Em mà thôi. Chúc các Bác luôn vui với diễn đàn của mình
1/ Văn hóa đổ thừa ở xứ ta đã được tận dụng một cách rất quyết liệt. Từ cấp cao là "lỗi của thằng đánh máy" đến "văn hóa của người dân" đến bậc thấp thì do cơ chế. Chính vì thế, các quan ở trên mới tìm mọi cach đổ lỗi tất cả cho "thằng trọc đầu" để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, và sau đó lại vênh vang như cũ (có phần hãnh diện hơn vì đã biết cách, biết đường để chạy tội.)
2/ Tại sao nguyên hệ thống điện hoành tráng, quy mô như vậy mà không tính tới phương án dự phòng. Phương án bảo vệ. Em nói thật, các Bác đã thấy mấy thằng viết chương trình cho máy tính chưa. Cứ nghĩ đến rất nhiều các khả năng mà người sử dụng có thể gặp phải để tránh bị lỗi cho chương trình.
Ngay cả bên Viễn thông tụi em cũng thế. Thiết kế lên cấu trúc của chỉ 1 node mạng trong hệ thống, việc đầu tiên là phải lo đến việc dự phòng khi xảy ra sự cố đường truyền. Mà đâu phải dự phòng chỉ 1 tuyến, phải ring 2 vòng trở lên mới đảm bảo. Sau đó mới tính đến việc thiết bị cũng phải dự phòng...
Còn với chuyện bên trên, các Bác xem báo Tuổi trẻ sáng nay, chắc cũng đồng ý với ý kiến của PGS-TS Nguyễn Bội Khuê- trưởng bộ môn điện - điện tử Trường Đại học Bình Dương, và càng buồn hơn khi nghe Ông Tô Quốc Trụ- Giám đốc Trung tâm tư vấn năng lượng, cho rằng sự cố mất điện này là bài học cần đưa ra để rút kinh nghiệm chung, và các quan chức Bộ Công Thương cho rằng trước mắt có thể khẳng định không phải lỗi do EVN, là sự cố bên bán điện không kiểm soát được. Vì vậy, không có cơ sở để buộc EVN phải đền bù.
3/ Còn cuộc sống người dân do khốn khó, mới sinh ra liều lĩnh, thậm chí cả bần tiện nữa, cũng chỉ vì kiếm miếng ăn để tồn tại. Còn sâu xa hơn, tại sao xã hội loạn lên, người sống với nhau không còn tình nghĩa, không biết nhường nhịn, bon chen, thất đức...cũng một phần do xã hội tạo nên mà thôi. Mà tại sao xã hội chưa bao giờ tệ như hiện tại thì lại phải hỏi ở trên nữa, em không dám bàn.
Vài lời chia sẻ cùng các Bác, có gì không phải thì cũng thông cảm cho Em, vì đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân Em mà thôi. Chúc các Bác luôn vui với diễn đàn của mình
Thì đầu óc nó vậy thôi nên chỉ chở gas mướn thôifly_us nói:lúc tông người ta thì bảo Em làm mướn, thông cảm cho em. Lúc chạy xe có nghĩ là em làm mướn, ko có tiền đền thì cẩn thận giùm tí không?
XHCN nó vậy. Xin lỗi cho em nói thẳng như vậy dù động đến chính trị.
Tư bản nó phạt thẳng cổ, nghèo cũng phải lè lưỡi ra, tởn tới già. Tạo cho con người sống tôn trọng luật pháp.
Chúng ta sống trong XH tốt đẹp nên mọi người yêu thương nhau, lá lành đùm lá rách nên các bác bỏ qua nhá, như vậy chúng ta mới mau tiến lên CNCS.
Tư bản nó phạt thẳng cổ, nghèo cũng phải lè lưỡi ra, tởn tới già. Tạo cho con người sống tôn trọng luật pháp.
Chúng ta sống trong XH tốt đẹp nên mọi người yêu thương nhau, lá lành đùm lá rách nên các bác bỏ qua nhá, như vậy chúng ta mới mau tiến lên CNCS.
Mấy thằng này chạy ẩu khỏi nói
. Gặp mình là không có thông cảm thông cống cái gì hết. Mày tông người ta chết rồi cũng thông cảm ah, mày không có tiền đền thì kêu chủ mày ra, trừ lương của mày mà đền, phải làm căng cho nó chừa chứ có ngày nó cũng gây họa cho người khác.

Laodanhca nói:XHCN nó vậy. Xin lỗi cho em nói thẳng như vậy dù động đến chính trị.
Tư bản nó phạt thẳng cổ, nghèo cũng phải lè lưỡi ra, tởn tới già. Tạo cho con người sống tôn trọng luật pháp.
Chúng ta sống trong XH tốt đẹp nên mọi người yêu thương nhau, lá lành đùm lá rách nên các bác bỏ qua nhá, như vậy chúng ta mới mau tiến lên CNCS.
Yes sir thậm chi nó́ chết rùi - lấy tài sản đc thừa kế của nó [nếu có] - để đền cho bên bị hại luôn .