Hạng C
24/12/12
997
6
38
42
Xì Phố
năm ngoái có đợt chiến dịch dẹp xe 2B mù , em thấy khu chợ kim biên bắt quá trời luôn, quăng lên xe tải như một đóng sắt vụn... tiếc là mấy ảnh không làm kiên quyết làm cho dứt điểm . nên giờ vẫn còn thấy mấy ông 2B này còn nhỡn nhơ ngoài đường.
 
Hạng D
30/5/12
2.632
6.662
113
Em ơi Sài Gòn phố
Ali333 nói:
tranvu nói:
Các Bác nói vậy cũng phải, nhưng chỉ ở một phía. Thử nghĩ lại ở một mặt khác xem sao.
1/ Văn hóa đổ thừa ở xứ ta đã được tận dụng một cách rất quyết liệt. Từ cấp cao là "lỗi của thằng đánh máy" đến "văn hóa của người dân" đến bậc thấp thì do cơ chế. Chính vì thế, các quan ở trên mới tìm mọi cach đổ lỗi tất cả cho "thằng trọc đầu" để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, và sau đó lại vênh vang như cũ (có phần hãnh diện hơn vì đã biết cách, biết đường để chạy tội.)
2/ Tại sao nguyên hệ thống điện hoành tráng, quy mô như vậy mà không tính tới phương án dự phòng. Phương án bảo vệ. ...
1. "văn hóa đỗ thừa", em thích câu này. Nhưng nói đúng hơn thì "văn hóa vô trách nhiệm"
2. Bác thông cảm, họ kinh doanh toàn lỗ không thì kinh phí đâu mà làm phương án dự phòng. Mà nhờ có sự cố như thế này mới có thể kiến nghị làm việc xx,yy, khi đó cần n mũ m tiền


Thượng bất chính hạ tất loạn.

Những bác chóp bu có chuyện gì động trời như kiểu Vinashin, vinaline, vina tùm lum hay kiểu bầu Kiên bị bắt, làm thiệt hại hàng tỉ đô la ngân sách nhà nước cũng là tiền thuế của dân, các bác ấy cũng đều có cái máng đổ thừa, và cuối cùng là trách nhiệm tập thể, sẽ rút kinh nghiệm lần sau.

Huống chi là anh chở ga, thiếu gì chỗ đổ thừa. Sống ở xứ thiên đường phải chấp nhận thôi bác ơi.
 
Hạng C
26/12/12
949
16
18
em nghĩ biện pháp tốt nhất là nếu không có tiền đền thì phải đi tù làm công việc công ích xã hội với số năm tương ứng với số tiền phải đền. có như vậy mới tạo được sư nghiêm minh của luật pháp, để người dân tin tưởng vào luật pháp thì mới tạo được ý thức cho tất cả mọi người.
 
Hạng D
4/10/12
2.198
3.675
113
XH này nó thế, ông có biết câu :"Dân gian, quan tham" của ông bà xưa hay nói không?
Tớ bị gùi, chuẩn bị chờ, nhường đường quẹo phải ngả 3 không đèn, bên kia đường 1 bà đẩy xe ve chai, chất đầy đứng sau xe không thèm nhìn trước đẩy cái ào qua ngả 3 (xe qua lại né bả chết mịa luôn), mình bấm còi in ỏi đéo thèm để ý, quất thẳng giữa xe mình cái đùng (ko lẽ mình de xe, ko khéo đụng xe sau), móp, nhểnh mặt cười trừ, mịa điên nhưng làm sao bắt đền nó. Kinh nghiệm thấy mấy người này em né luôn cho chắc, nhưng mà có thành kiến rồi!
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Zebra nói:
Xã hội mình thế nên pháp luật nó mới không nghiêm bác ạ. Rồi mọi người chả coi luật lệ ra cái gì nữa.
Chính xác là "Pháp luật mình nó thế nên xã hội nó mới vậy" bác ạ.
 
Hạng F
5/11/10
6.668
15.026
113
Ngày có cơm ăn không sợ đói, cuối tháng có lương, xe chùa, xăng chùa, tội gì không chạy cho sướng và giao hàng nhanh còn được chủ khen, khi có tai nạn chủ lo, chủ không lo "người kia" lo, thân em làm mướn mừ.
 
Hạng C
19/12/12
894
235
43
32
Lúc trước tivi có phóng sự v/v xe chở ga không BS, không an toàn, nêu đích danh đia điểm gần nhà em nhưng kết quả vẫn vậy, không ai thèm sờ đến chổ này, chắc là thời gian xxx giành để nắm thằng giàu, có tóc hơn là xe cùi bắp này hết rồi