Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Hoang Ya nói:
@countryside: mợ ui cơm đùi gà 150k/dĩa lận (cơm Hàn Thuyên, đầu đường Phan Bội Châu).
Còn quán Trường Tàu cơm ăn được, giá tùy theo loại. Nó tồn tại mấy chục năm rồi nên em nghĩ không bán rẻ thương hiệu đâu. Em cũng hay ghé mua cơm tấm cho F1, giá giao động theo loại từ 30-60k/hộp đó các bác ạ.
Nói vậy, người làm công ăn lương ở NT chắc toàn phải nấu cơm ăn với ... nước mắm thui hén, chứ giá cả gì đâu mắc hơn gấp đôi ... ở trung tâm Xì Gòn lun mà
39.gif
 
@Cám on Hoang Ya nhiều lắm. Bây giờ em phát hiện một chỗ ăn tấm ngon , bổ , rẻ ở đường Lê Đại Hành ở gần nhà em ( Lê Chân ), gần chỗ rửa xe hơi nữa, bước qua mấy bước là tới rồi. Bác thử đến đó dùng điểm tâm sáng đi.
 
Hạng B2
21/9/10
171
39
0
13
Trước khi mua cái gì cũng phải hỏi giá, nhất là những nơi xa la lạ và nhì là không thấy bảng giá rõ ràng. Hỏi một câu có mất công gì đâu mà để rồi phải tức vì cảm giác bị lừa. Không đồng ý với giá cả thì bước. Như vậy kẻ bán hàng không ngay thẳng sẽ được bài học.

Hỏi giá là chuyện bình thường, không có nghĩa là bần tiện hay không sành điệu đâu --- ngược lại là đằng khác!!
 
Hạng B1
19/1/11
65
0
0
31
Bác chủ thớt vậy còn đỡ.Bữa kia em ra VT,tối xuống biển dạo chơi,thấy quán nước dưới bãi biển(tưởng rẻ nên đám 6 thằng tụi em tấp vô).Kêu 3 chai trà xanh ra uống tới khi tính tiền là 90k...6thằng há mồm nhìn bà chủ luôn..:(
 
Hạng B2
29/3/10
225
0
16
em là dân nha trang đây bác ơi..quán cơm tấm mà các bác nói ko chặt chém thế đâu..do dạo này vật giá leo thang nên cái gì cũng tăng theo vậy đó...em đi ăn phở ở nha trang đã 40k 1 tô rồi..
 
Hạng B2
29/11/10
184
4
18
51
Em thì cứ vào ngồi xuống là hỏi giá cái đã, nhưng đôi lúc vẫn bị .. cứa, tình hình này đi đâu cứ nắm cơm, thịt gà cho nó lành.:)
 
Hạng F
9/3/06
6.476
4.440
113
Sì Gòn
ở SG bữa em vào ăn cơm tấm sườn Ba ghiền + chén súp = 43k/dĩa, lạm phát kinh quá :confused:
 
aaw confirmed
Hạng C
3/10/09
597
153
43
VN lâu nay không nước nào dám hó hé vì dân mấy nước đó đi du lịch VN về đồn nhau mấy ông VN ông nào cũng lăm lăm con dao sẵn sàng chém ngọt cái gì là lạ : màu da lạ , màu mắt lạ , nói tiếng lạ , bảng số lạ , giọng nói Vn tỉnh lạ , thậm chí dân cùng địa phương không lạ cũng bị chém rách ví.
 
Mgz confirmed
Hạng D
30/8/07
1.074
168
78
dân Nha Trang giàu thật toàn ăn cơm sườn 60k/dĩa

iem dân SG chính hiệu mà sáng ăn cơm sườn cỡ 20k-25k hảy 30k khu Q3 là hết cỡ thợ mộc rồi...
 
Status
Không mở trả lời sau này.