anh Víp mà giờ phải thức khuya để gỏ bàn phím à.Nhiều cái tào lao tồn tại bất cứ đau, kể cả trong này
tùy nơi quy định thôi chứ làm sao giờ bác. như bố mẹ e hồi e còn học cấp 3 là học thêm 9h ra cho 30ph về nhà 9h30 là giới nghiêm.cài này e thấy chơi chiêu nè. chứ 22g30 hay 23h mới gọi là qua đêm thì hợp lý hơn. KTX Đại học cũng giới nghiêm 22g30 lận mà
E mọi lần toàn đậu xe ở trước mặt UBND thành phố mất có 20 nghìn đậu cùng toàn xe khủng ở đó,lẽ ra ở đó là ko được đậu chỉ khách chính phủ thì được đậu nhưng e nói nhỏ với mấy a bảo vệ ở đấy là e có công chuyện một lát đi ngay thế là đi chơi mấy tiếng quay lại lấy xe nhét vào tay a ấy 20 nghìn vậy là xong.!