Chủ đề tương tự
Hai He là quán lớn ở xã Trung An (hoặc gần đó). Là quán lớn thôi chứ em thấy thức ăn và phục vụ cũng bình thừơng, không bằng các quán lớn ở SG. Xuân Đào thì ngon rồi. Còn dế cơm thì em..chịu. Em có biết phía Bình Mỹ có quán rắn ngon lắm, bình dân mà toàn xe hơi SG lên ăn. Không biết giờ còn không?
Quán Dế thì hỏi Xóm Nhà Lá nhé, đây là địa chỉ ọp của XNL lần trước đó mà. Tốt nhất là chú Quách Bảo "đât Thép thành đồng" chỉ đường cho chính xác!

Các bác cứ cho em xin địa chỉ hay sơ đồ đi ! cứ bóng gió quán này hay quán nọ em biết tìm ... ai ???
@thoaivy : Chào bác ! Em vừa ra chơi, vừa đi ngang wa Phan Rang của bác ghé ăn cơm có trên 5 lần nhưng chỉ ăn được cơm gà Hải Nam thôi bác ơi ! Hỏi cơm Gà Chỉ mà ng ta ... ko chỉ mới lạ chớ ??? À ! em xin hỏi bác chút : bác là THOẠI VY hay THOÁI VỴ zậy bác !!? hehehe !
@thoaivy : Chào bác ! Em vừa ra chơi, vừa đi ngang wa Phan Rang của bác ghé ăn cơm có trên 5 lần nhưng chỉ ăn được cơm gà Hải Nam thôi bác ơi ! Hỏi cơm Gà Chỉ mà ng ta ... ko chỉ mới lạ chớ ??? À ! em xin hỏi bác chút : bác là THOẠI VY hay THOÁI VỴ zậy bác !!? hehehe !
kingthuong nói:Em có biết phía Bình Mỹ có quán rắn ngon lắm, bình dân mà toàn xe hơi SG lên ăn. Không biết giờ còn không?
Khúc nào ta, quê nội em ở Bình Mỹ nè, đi luôn xuống hoài mà không biết. Bác chỉ dùm em với.
ì PM cho e nhé. e sẽ moi Bac 1 bua.
Tubby nói:kingthuong nói:Em có biết phía Bình Mỹ có quán rắn ngon lắm, bình dân mà toàn xe hơi SG lên ăn. Không biết giờ còn không?
Khúc nào ta, quê nội em ở Bình Mỹ nè, đi luôn xuống hoài mà không biết. Bác chỉ dùm em với.
Đi qua cầu Bình Mỹ phía bên tay trái tính theo chiều dưới bãi rác Đông Thạnh lên. Cách chân cầu Bình Mỹ khoảng hơn 500m, kế bên là nhà bán nước mía, quán này của bà cụ khá lớn tuổi đứng bán, trước đây em thấy ngon, sau em thấy có vẻ tính giá hơi cao.