Chủ đề tương tự
là Vị nó phải không bác?Bác thích vị như nào ạ?turau nói:gụ ngon là gụ uống vào thấy ngon, uống xong không bị nhức đầu
30/4 em lên câu cá nha Bác Bi!chua biet nói:bác dạy em nấu rượu đi,rồi em nói cho nghe![]()
![]()
like nhớ đem bí quyết rượu ngoạiTHẢO CHỮ nói:30/4 em lên câu cá nha Bác Bi!chua biet nói:bác dạy em nấu rượu đi,rồi em nói cho nghe![]()
![]()
![]()
gụ ngon là gụ uống vào phải say - nếu không say là gụ giả, còn say như thế nào thì tuỳ ...
nói đùa bác THẢO CHỮ thôi chứ nếu bác cần so sánh để đánh giá theo tiêu chí của bợm nhậu em gởi cho bác vài lít gụ quê em cho bác tiện kiểm chứng hén (không phải gụ Bàu Đá bán ngoài thị trường bác nhá) nhưng mà em nghĩ bác không uống gụ sao nấu gụ ngon được, ở quê em có chị hàng xóm goá chồng, không nhậu nhưng nấu gụ cực ngon do là khi nấu chị ta cho các bợm nhậu hàng xóm uống thử để đánh giá chất lượng ...
em không phải bợm nhậu, cũng không sành và đủ trình đánh giá về gụ nhưng nghe các cụ cao niên ở quê em bẩu là gụ (đế) ngon là: nước không cần pha hoá chất gì phải trong vắt (sủi tăm ấy), mở chai ra sực mùi thơm phức và sau nữa uống vào không nhức đầu (uống ở mức độ vừa phải tuỳ đô đặt biệt nếu có say ngủ dậy vẫn tỉnh táo bình thường)
nói đùa bác THẢO CHỮ thôi chứ nếu bác cần so sánh để đánh giá theo tiêu chí của bợm nhậu em gởi cho bác vài lít gụ quê em cho bác tiện kiểm chứng hén (không phải gụ Bàu Đá bán ngoài thị trường bác nhá) nhưng mà em nghĩ bác không uống gụ sao nấu gụ ngon được, ở quê em có chị hàng xóm goá chồng, không nhậu nhưng nấu gụ cực ngon do là khi nấu chị ta cho các bợm nhậu hàng xóm uống thử để đánh giá chất lượng ...

em không phải bợm nhậu, cũng không sành và đủ trình đánh giá về gụ nhưng nghe các cụ cao niên ở quê em bẩu là gụ (đế) ngon là: nước không cần pha hoá chất gì phải trong vắt (sủi tăm ấy), mở chai ra sực mùi thơm phức và sau nữa uống vào không nhức đầu (uống ở mức độ vừa phải tuỳ đô đặt biệt nếu có say ngủ dậy vẫn tỉnh táo bình thường)
Gụ cũng như bà hàng xóm, ngon với người này nhưng ko có ngon với người khác.
Muốn khen ngon phải ... THỬ . Thật đấy !
Muốn khen ngon phải ... THỬ . Thật đấy !
cái này là chỉ dạy hay XÚI đây anh...heheheruametocdo nói:Gụ cũng như bà hàng xóm, ngon với người này nhưng ko có ngon với người khác.
Muốn khen ngon phải ... THỬ . Thật đấy !


