Bác chủ chấp hành luật chưa tốt rồi. Qua giao lộ mà chạy nhanh như vậy thì trước sau gì cũng bị nữa . Phải giảm tốc độ và chuẩn bị chân phanh chứ
Như vầy còn đỡ, chiều hôm qua em đi xe 2B dừng đèn đỏ, 1 con bé dừng bên trái em sát chiếc xe tải, đèn xanh cái nó quẹo trái liền trong khi xe tải cũng tiến lên. Em liếc qua thì xe tải thắng cái kịch, đầu bên phải chỉ cách cái xe máy 3cm, vậy mà cứ thản nhiên quẹo trái chạy bình thường.
Đầu tiên là em chúc mừng bác chủ!
Theo em thì bác chủ post lên đây để anh em OS xem và rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn khi qua giao lộ!
Bác chủ hơi chủ quan trong trường hợp này, may mắn là chưa có điều đáng tiếc xảy ra.
Không nên dựa vào đó mà chỉ trích, chê bai nhau. Chạy trên đường không ai dám khẳng định mình tài giỏi hết. Có tài giỏi hay cẩn thận đến đâu gặp thằng chạy ẩu hay say xỉn nó phang vào xe mình cũng không đỡ nỗi. Ở Việt Nam vượt đèn đỏ là chuyện thường xuyên, có thể xảy ra ở bất cứ giao lộ nào, vì vậy chúng ta ra đường khi qua giao lộ cẩn thận vẫn hơn.
Em bị một lần khi đi từ SG-VT đến gần vào đường 1 chiều TT Long Thành, ngay chỗ bến Hoa Mai cũ có chỗ con lươn hở, lúc đó khoảng hơn 18h, đèn đường chưa bật, em đang chạy chưa tới 80km/h, từ xa đã thấy mấy thằng choai choai chạy tên 3 xe máy đang tính băng qua đường, em nhá đèn và bóp kèn liên tục, có giảm ga. Vậy mà chúng nó ý ới với nhau cái gì đó, vừa chạy vừa quay lại nhìn nhau, băng qua đường cái ào không thèm nhìn đường luôn. cả 3 xe nối đuôi nhau băng qua đường, em hết đường né. Thế là em cứ đạp thắng, bà cả và F1 em ngồi băng sau rớt xuống ghế luôn. Khi xe em dừng hẳn thì chỉ cách thằng đi giữa cỡ 0,5m. Hú hồn. Thằng đi trước khi phát hiện ra xe em đang lao tới nó tăng ga băng qua bên kia đường tí nữa thì lao vào xe tải, thằng chạy sau quay đầu ngược lại tông vào xe máy khác trên đường. Khiếp quá!
Theo em thì bác chủ post lên đây để anh em OS xem và rút kinh nghiệm, cẩn thận hơn khi qua giao lộ!
Bác chủ hơi chủ quan trong trường hợp này, may mắn là chưa có điều đáng tiếc xảy ra.
Không nên dựa vào đó mà chỉ trích, chê bai nhau. Chạy trên đường không ai dám khẳng định mình tài giỏi hết. Có tài giỏi hay cẩn thận đến đâu gặp thằng chạy ẩu hay say xỉn nó phang vào xe mình cũng không đỡ nỗi. Ở Việt Nam vượt đèn đỏ là chuyện thường xuyên, có thể xảy ra ở bất cứ giao lộ nào, vì vậy chúng ta ra đường khi qua giao lộ cẩn thận vẫn hơn.
Em bị một lần khi đi từ SG-VT đến gần vào đường 1 chiều TT Long Thành, ngay chỗ bến Hoa Mai cũ có chỗ con lươn hở, lúc đó khoảng hơn 18h, đèn đường chưa bật, em đang chạy chưa tới 80km/h, từ xa đã thấy mấy thằng choai choai chạy tên 3 xe máy đang tính băng qua đường, em nhá đèn và bóp kèn liên tục, có giảm ga. Vậy mà chúng nó ý ới với nhau cái gì đó, vừa chạy vừa quay lại nhìn nhau, băng qua đường cái ào không thèm nhìn đường luôn. cả 3 xe nối đuôi nhau băng qua đường, em hết đường né. Thế là em cứ đạp thắng, bà cả và F1 em ngồi băng sau rớt xuống ghế luôn. Khi xe em dừng hẳn thì chỉ cách thằng đi giữa cỡ 0,5m. Hú hồn. Thằng đi trước khi phát hiện ra xe em đang lao tới nó tăng ga băng qua bên kia đường tí nữa thì lao vào xe tải, thằng chạy sau quay đầu ngược lại tông vào xe máy khác trên đường. Khiếp quá!
Xem clip mà còn thấy hú hồn, thực tế nó còn nhanh hơn clip, ở VN mình xe máy họ có 1 cái quyền ăn vạ và đè đầu ô tô, ngã 4 thì chị em cứ vô tư 1 chân chạm đất tay vặn ga từ từ vượt đèn đỏ trước mũi ô tô.
Mọi còm chửi bới khác anh ko wan tâm vì anh chỉ thik nhìn còm của em thôi Quách Thành Chương ạ. Nếu bệnh anh nặng thì bệnh Toy của em cũng cỡ anh thôi, mà siu xe ở đây ý em nói là con Toy Ỉn hả, nếu anh chạy con đó thì ko bóc lịch đâu, vì anh đụng vào con wave của nó là xe Ỉn dúm lại, wave còn nguyên. Cớ sao lại bóc lịch nhỉ?Quách Bạch Long nói:haiza..., anh bệnh nặng lắm rồi. Tiếc là cái người muốn người ta thấy thì người ta không thấy, cái người ta thấy là trình lái của anh quá kém và ẩu thôi! Giờ anh có chạy siêu xe mà có ẩu như vậy cũng có ngày bóc lịch thôi!!! Tôi thật sự quan ngại cho anh!!!
Quote riêng còm của bác này và trả lời chung với các bác nào nói 2b vào vòng xoay hay giao lộ trc luôn.NoelNGuyen nói:Bác chủ hiểu lầm đường chỉ cho phép chạy max tới 60Km/h , nên tới ngã tư bắt buộc phải giảm tốc độ. Xe gắn máy không sai, vì họ đã vào trong lòng ngã tư thì xe nào đã trong ngã tư sẽ được ưu tiên đi trước.
Nếu tai nạn xảy ra thì xe bác chủ hoàn toàn lỗi, lỡ mà nó lên bàn thờ thì bác chủ cũng năm ấp vài năm, trong đó gặp đầu gấu bác chủ cũng lên bàn thờ very soon.
1. Giao lộ này là VVK và cầu Nguyễn Văn Cừ, ko có cái gọi là vòng xoay ở đây nha.
2. Nếu còn đèn vàng hay xanh thì cả đám xe kia ào wa rồi, làm gì có chuyện 1 chiếc chạy khi bên kia đèn đang xanh hay vàng.
3. Con đường mà 2b kia lao vào là đường ngược chìu, đường đó là hướng ra từ dạ cầu Nguyễn Văn Cừ và VVK nha.
Nói ít mong các bác hỉu nhìu, đừng còm khi chưa bít giao lộ ở đây như thế nào