Thảo Luận Chung Em vẫn chưa được mua AT!

Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Xu Pe Pờ Rồ nói:
Em có tật ngồi đâu cũng co giò trái lên ghế ngồi rồi gác cằm lên đầu gối cho đỡ mỏi cổ nên em thích chạy AT hơn do phù hợp với thói quen lạ của em
21.gif

Tư thế này mà hút thuốc lào trong xe là phê lòi luôn hén...
 
Hạng B2
17/9/10
403
37
28
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Em thì sau khi lên AT thì ko còn ý định quay về MT nữa
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Hule nói:
Mr Fil nói:
Mợ đạp ga thế nào mà nó vẫn tuột ra phía sau là sao???
Là đang để N đó bác, không có số.

Vì mợ ấy đạp côn, nên đạp ga nó hụ máy lên, nhưng xe vẫn tuột.
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Qúa chính xác!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


Thớt này em mở chỉ muốn gói gọn trong việc đã lỡ đạp lộn ga thay vì thắng thì MT an toàn hơn AT thôi. Thế mà các bác ấy cứ tranh luận về vấn đề AT ngon hơn MT:D:D:D
ttq245 nói:
NắngSG nói:
Từ khi biết chạy xe em chỉ chạy số sàn, tính năm nay đổi sang AT chạy cho sướng, nhưng đêm qua xảy ra một chuyện làm em bỏ luôn ý định này.

Số là em đi từ hẻm nhỏ (khu hải quân) ra Nguyễn Hữu Cảnh, hẻm hơi dốc mà ngay đèn xanh đèn đỏ chỗ đó lại rất đông nên em thắng lại để chờ. Thắng thế nào mà tự nhiên thấy xe vẫn hơi tuột lại phía sau, em nhấn thắng kỹ hơn, vẫn tuột... em nhấp lại thì hóa ra mình đang đạp ga thay vì thắng, may phúc là em có thói quen mỗi khi thắng thì chân trái đạp hết côn. Ôi em sợ quá! Nếu là AT thì em đã trở thành kẻ giết người hàng loạt. Về kể lão nhà em nói thấy chưa, tui đã nói đờn bà chỉ có chạy số sàn mới an toàn, các bà hay tám và phân tâm, thần kinh lại kém lỡ lộn ga với thắng thì đã có côn. hix! Em đành chấp nhận ko cãi nữa.:(:(:(

Các bác có bao giờ lộn như vậy ko? Nếu là AT thì ko có cơ hội thoát tội phải ko ạ?:confused:

Hoàn toàn đồng ý. Bà xã mình đang đòi học lái ô tô, mình đang khuyến cáo nhắm chạy được MT thì hẵng học vì 2 lý do: a. AT đắt hơn MT vài chục chai, b. bản lĩnh mình yếu thì chạy MT cho lành.


Em thấy chuyện tranh cãi MT hay AT chỉ là ấu trị, cũng như chuyện tranh cãi cà phê Trung Nguyên ngon hay Nestle ngon. Đã là gu thì nó là chuyện cá nhân. Đã là chuyện cá nhân tức là chuyện trải nghiệm. Người ta trải nghiệm AT người ta sợ và tin là MT sẽ tốt thì đó là chuyện của người ta. Mọi ý kiến là vô nghĩa.
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.950
18.798
113
Sài Gòn - HCM
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Các Bác chuẩn bị bước vào cuộc chiến MT và AT.
Nhưng mà mình thì không muốn quay về MT nữa dzồi :D:D:D:D:D:D
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Em thấy topic nào của mợ nắng cũng luôn đông khách. Hiện tại 14 thành viên, 15 khách. Hôm nào đi cần giờ ghé qua mợ nắng uống cà phe nha.
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.087
113
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

NắngSG nói:
Đúng rồi bác, chạy xe chủ yếu do thói quen phản xạ, chạy lâu năm thì thói quen càng ăn sâu, nên đổi từ MT qua AT hay ngược lại cũng đều khó khi phản xạ đã thành thói quen, nhứt là khi đã lớn tuổi như em, nên thôi em cứ chung thủy với MT cho nó lành!
Mợ Nắng nói về phản xạ... nhà cháu nghĩ không sai!!!
Tuy nhiên, theo nhà cháu biết, chuyện đạp nhầm chân ga và chân thắng... thì lại là kỹ thuật lái!!!
Hiện nay .. thầy dạy lái.. thường cho học viên chạy thấy ổn ổn là được... rất ít khi theo dõi chỉ dạy cặn kẽ từng bước như căn góc , để chân, sang đường,.v.v.....
hầu hết, khi theo dõi các cháu nhà khi học lái xe về... chân lúc nào cũng kè kè vào bàn đạp ga... khi nào gặp chướng ngại thì chuyển sang phanh đạp cái kịch liền...
chạy như vậy MT hay AT đều có thể giật mình mà chưa kịp chuyển chân đã đạp ga mà nghĩ là đạp phanh!!??!!
Thường thì người lái có kỹ thuật và kinh nghiệm luôn " căn già" tức là phán đoán để chuyển chân sang phanh trước..... nói cách khác là chân để ở bàn đạp phanh nhiều hơn để trên bàn đạp ga
(Khi xe chạy, có quán tính thì chuyển chân ga sang chân phanh xe vẫn chạy đều)
 
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Em thì thấy AT thiệt là hay, người cụt giò trái chạy xe AT vữn được, thiệt là yomost quá đi!!!!
 
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

NắngSG nói:
Qúa chính xác!
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif


Thớt này em mở chỉ muốn gói gọn trong việc đã lỡ đạp lộn ga thay vì thắng thì MT an toàn hơn AT thôi. Thế mà các bác ấy cứ tranh luận về vấn đề AT ngon hơn MT:D:D:D
ttq245 nói:
NắngSG nói:
Từ khi biết chạy xe em chỉ chạy số sàn, tính năm nay đổi sang AT chạy cho sướng, nhưng đêm qua xảy ra một chuyện làm em bỏ luôn ý định này.

Số là em đi từ hẻm nhỏ (khu hải quân) ra Nguyễn Hữu Cảnh, hẻm hơi dốc mà ngay đèn xanh đèn đỏ chỗ đó lại rất đông nên em thắng lại để chờ. Thắng thế nào mà tự nhiên thấy xe vẫn hơi tuột lại phía sau, em nhấn thắng kỹ hơn, vẫn tuột... em nhấp lại thì hóa ra mình đang đạp ga thay vì thắng, may phúc là em có thói quen mỗi khi thắng thì chân trái đạp hết côn. Ôi em sợ quá! Nếu là AT thì em đã trở thành kẻ giết người hàng loạt. Về kể lão nhà em nói thấy chưa, tui đã nói đờn bà chỉ có chạy số sàn mới an toàn, các bà hay tám và phân tâm, thần kinh lại kém lỡ lộn ga với thắng thì đã có côn. hix! Em đành chấp nhận ko cãi nữa.:(:(:(

Các bác có bao giờ lộn như vậy ko? Nếu là AT thì ko có cơ hội thoát tội phải ko ạ?:confused:

Hoàn toàn đồng ý. Bà xã mình đang đòi học lái ô tô, mình đang khuyến cáo nhắm chạy được MT thì hẵng học vì 2 lý do: a. AT đắt hơn MT vài chục chai, b. bản lĩnh mình yếu thì chạy MT cho lành.


Em thấy chuyện tranh cãi MT hay AT chỉ là ấu trị, cũng như chuyện tranh cãi cà phê Trung Nguyên ngon hay Nestle ngon. Đã là gu thì nó là chuyện cá nhân. Đã là chuyện cá nhân tức là chuyện trải nghiệm. Người ta trải nghiệm AT người ta sợ và tin là MT sẽ tốt thì đó là chuyện của người ta. Mọi ý kiến là vô nghĩa.
Khổ cái ai nói đi AT nguy hiểm hơn đi MT khi nhầm chân ga đều là người chưa đi AT đó mợ :D:D. Đi rồi sẽ thấy muốn nhầm cũng rất khó.