Thảo Luận Chung Em vẫn chưa được mua AT!

Hạng D
24/8/11
2.056
121
63
40
Bình Tân
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

LK nói:
E lại cảm thấy ngược lại với bác: AT dễ de lên dốc hơn, nhất là khi vừa phải de lên dốc vứa phải ôm cua 90 độ như hẻm nhà e.

<span style=""background-color: #ffff00;"">Quái ! C.Nắng mở thớt nào cũng hot nghe nhẩy !:D </span>
Do thiên hạ FI đồn nhà Nắng có 1 con gái rất là xinh và thời trang, ko nói ko rằng chọn FFi 5d là em chịu rồi đó:D:D
 
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

kevin_khoi nói:
Sai hoàn toàn mợ ơi, nếu vậy chẳng ai làm xe số AT
Chạy AT mới thấy cái sướng của nó mợ ah
E chạy MT 10 năm, giờ lên AT thấy như thiên đường ah :D
Bác này nói chính xác nè. công nghệ mới bây giờ ngưòi ta sản xuất đa số là AT, bởi vì sao?
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

NgocLuu nói:
Hic. Em đang thích AT. Đọc một loạt bài, cứ nghĩ mình sai?

Gu thôi bác. Thích và quen cái nào thì chạy cái đó thôi. Không sai không đúng.
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

BaPutin nói:
Theo ngu ý của em, nếu chạy MT mà tài non còn gây hậu quả nghiêm trọng hơn AT nhiều, có thể không hốt xác người ta nhưng người ta hốt xác mình. Em thấy ở một số nước như Malay họ bắt tài non phải dán tờ giấy ở sau xe để các xe sau biết đề phòng gây tai nạn.
033102beer_1_prv.gif

Còn theo ngu ý của em, tài non mà chạy AT thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn tài non chạy MT nữa.
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

ttq245 nói:
theone1984 nói:
...vì AT luôn tăng tốc nhanh hơn MT vì ít thao tác hơn.

<span style=""color: #ff0000;"">Có lẽ chỉ đúng với lái gà! </span>

Nhưng nếu ý bác nói là tua máy AT cao hơn MT ở từng cấp số thì em hoàn toàn đồng ý.
E đã từng thử nhiều xe cả 2B & 4B về việc tăng tốc của AT vs MT và cũng cảm thấy như bác theone1984 nói, giờ mới biết hoá ra mình là <span style=""color: #ff0000;"">lái gà:D:D</span>
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Dạ em hoàn toàn ko chạy xe 2b bác ạ, khi em đi khỏi VN thì đường SG lâu lâu mới có vài xe hơi, thỉnh thoảng có xe cup chạy qua, khi em về xe đâu mà đông thế?:D Em sợ xanh cả mắt:confused:... Nên em quyết định đi bộ, sau một thời gian nắng nóng quá em tập chạy xe hơi cho đỡ nắng bác ạ.:)
turau nói:
Vậy chắc Mợ Nắng cũng không thích đi xe tay ga
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Bác LK hay quá, sao mà như bác sỹ bắt mạch vậy ta? Đúng là em chỉ nhầm vài giây thôi, có lẽ vậy nên chưa kịp rú ỏm tỏi:D:D

Thêm một câu hỏi nữa các bác giải thích giùm em:<span style=""color: #ff0000;""> tại sao các bác nói chạy MT kẹt xe mỏi chân???</span>, em chạy khúc Pauster, hay Hai Bà Trưng về hoài, giờ cao điểm kẹt cứng luôn, có khi cả tiếng mà chưa bao giờ thấy mỏi gì cả? Em cũng ko thấy bất tiện gì ngoài việc phải chờ lâu. Hay tại toàn xe mới thì ko bị ạ?
LK nói:
Ko sao đâu chị ơi ! quen rồi ko đạp nhầm đâu ! thiếu gì người đi MT tập lái vẫn đạp nhầm ủi sập tường đó thôi !
Cái vụ xe chị đạp nhầm ga vẫn chưa nghe rú ga e nghĩ do máy dầu phản ứng chân ga chậm hơn +<span style=""color: #ff0000;""> với tg chị đạp nhầm quá ngắn là chị đã phát hiện & buông chân ga nên máy nó chưa kịp gầm lên thôi ạ ! </span>

corolla95 nói:
e thì xài MT vì khóai cái vụ sang số , nhưng kẹt xe thì thật chán đó. De vô nhà MT dễ hơn vì nhà e nó thía này


-------Nhà---
\_lề bộ hành______
\____________Đuờng công cộng________

AT thì lên 2 cái gờ mệt mỏi quá ( thử trên 2.0 ) nhưng MT 1.6 1.8 nhẹ côn là lên phà phà :p
E lại cảm thấy ngược lại với bác: AT dễ de lên dốc hơn, nhất là khi vừa phải de lên dốc vứa phải ôm cua 90 độ như hẻm nhà e.

Quái ! C.Nắng mở thớt nào cũng hot nghe nhẩy !:D
 
LK
Hạng D
8/9/04
1.948
19
38
Chợ Lớn
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

NắngSG nói:
....
Thêm một câu hỏi nữa các bác giải thích giùm em:<span style=""color: #ff0000;""> tại sao các bác nói chạy MT kẹt xe mỏi chân???</span>, em chạy khúc Pauster, hay Hai Bà Trưng về hoài, giờ cao điểm kẹt cứng luôn, có khi cả tiếng mà chưa bao giờ thấy mỏi gì cả? Em cũng ko thấy bất tiện gì ngoài việc phải chờ lâu. Hay tại toàn xe mới thì ko bị ạ?

Dạ e nghĩ do Mợ lái xe 4B + MT hàng ngày đã vài chục năm nay, đã thành thói quen như e...đi 2B vậy ! thành thói quen nên ko thấy...khó chịu, Mợ thử đổi con AT đi khoảng 1 ~ 2 tháng , sau đó trở về MT đi giờ cao điểm trong nội thị thử lại xem ! e nghĩ Mợ sẽ cảm nhận ra ngay !
E có chơi thể thao, tập chân...hàng ngày mà ngày xưa khi còn ôm con Musso CT & Everest....lúc chưa có đường Võ Văn Kiệt cứ mỗi lần tới giờ tan tầm là...nổi da gà :D:D
Nghe Mợ nói : "...kẹt cả tiếng mà chưa bao giờ thấy mỏi gì cả? " e tủi thân quá ạ !:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
17/2/09
359
77
28
NHA TRANG
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Chạy MT nhích nhích thì cứ phải đạp côn, rồi đạp thắng nếu ko kéo thắng tay, mà sure là ko kéo ạ vì nhích nhích mà. Còn xe AT thì chỉ cần đạp thắng, nếu dừng hơi lâu thì về P, chả cần đạp cái gì nữa, khi nào đi thì đạp thắng vào D rồi nhả chân ra là xe chạy. Cho nên đi AT đỡ mỏi chân khi kẹt xe hơn. Ngu ý của em là thế ạ ^^
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Hóa ra là vậy, chắc vì em chạy bộ mỗi buổi chiều:D:D:D
@theoné984: bác là người chạy FFi xuống nhà em hôm rồi hay sao mà rành vụ F1 em mê FFi5 vậy ạ? Nếu đúng thì sorry bác về bữa trưa đạm bạc hôm đó nhé, em tưởng các bác ko xuống nên ko chuẩn bị gì, giờ chót kecodocvn mới alo ạ.
LK nói:
NắngSG nói:
....
Thêm một câu hỏi nữa các bác giải thích giùm em:<span style=""color: #ff0000;""> tại sao các bác nói chạy MT kẹt xe mỏi chân???</span>, em chạy khúc Pauster, hay Hai Bà Trưng về hoài, giờ cao điểm kẹt cứng luôn, có khi cả tiếng mà chưa bao giờ thấy mỏi gì cả? Em cũng ko thấy bất tiện gì ngoài việc phải chờ lâu. Hay tại toàn xe mới thì ko bị ạ?

Dạ e nghĩ do Mợ lái xe 4B + MT hàng ngày đã vài chục năm nay, đã thành thói quen như e...đi 2B vậy ! thành thói quen nên ko thấy...khó chịu, Mợ thử đổi con AT đi khoảng 1 ~ 2 tháng , sau đó trở về MT đi giờ cao điểm trong nội thị thử lại xem ! e nghĩ Mợ sẽ cảm nhận ra ngay !
E có chơi thể thao, tập chân...hàng ngày mà ngày xưa khi còn ôm con Musso CT & Everest....lúc chưa có đường Võ Văn Kiệt cứ mỗi lần tới giờ tan tầm là...nổi da gà :D:D
Nghe Mợ nói : "...kẹt cả tiếng mà chưa bao giờ thấy mỏi gì cả? " e tủi thân quá ạ !:D:D
 
Last edited by a moderator: