Hạng D
24/4/06
2.447
13.690
113
TP. HCM
Chúc mừng bác chủ!
Em thì không may mắn như thế, bị tèo hết 1 chai ngay ngã tư ĐBL và NX (đăng kiểm hết hạn 1 ngày, em đang đi đk), vừa quẹo qua QL 13 ngay bến xe Miền Đông lại bị hỏi vào nữa, chắc mấy chú nhìn con số 9 ngay tem đk, sau khi giải thích là mới bị túm xong, mấy chú ấy nói thiệt không mậy và...cho đi :D
p/s: vừa thổi vào là em phi xuống...trình bày liền, đk và bằng lái còn kẹp sẳn
 
Hạng D
24/4/06
2.447
13.690
113
TP. HCM
xxx nói hết hạn đk phạt 2,5tr và giam xe 30 ngày, không biết có đúng không, bác nào xác nhận dùm em cái
em mới bị sáng này, 2 xxx đi moto, 1 chú bỏ đi sau khi túm xe em, chú còn lại mở cửa xe đòi leo lên nữa, em nói có quen, nên xxx nói quen thì giải quyết ở đây cho xong, về đội lôi thôi lắm
 
Hạng C
29/8/11
724
296
63
Nói chung, Bác chủ gặp xxx biết mình biết ta, hiểu luật, gặp một vài thằng xxx, cãi nó, nó chửi tùm lum, cứ lập biên bản, các bác không ký nó ghi vào biên bản luôn, cãi nó thì nó tương thêm câu chống người thi hành công vụ ... và ... nói chung không ăn thua với nó được.
Chúc Bác chủ, nắm vững luật, bình tĩnh, tự tin và quan trọng nữa là gặp may, vì gặp xxx biết điều.
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
52
chu_bo_doi nói:
ducloc90 nói:
....xxx mở xấp biên bản và lấy cây viết trong túi ra.
Em: Nếu anh lập BB thì cho em ghi 1 vài ý kiến của em vào BB nha anh.
xxx: Rồi, từ từ...! (Lấy cây viết gạch chéo cái BB) Ký vào đây!
Em: Là sao anh?
xxx: Ký đại vào đây, quơ quơ bút cũng được rồi "tao" xé BB này cho "mày" luôn. Để mấy thằng kia thấy "mày" đi không kì "mày".
Em: Vậy em gạch đại nghen anh! (Em quơ quơ bút rồi gạch 1 đường thẳng!)
xxx: Rồi đi đi! Hiểu chưa...
Em: Cám ơn anh!

Và hai bên đôi co nhau khoảng 10 phút... thì 2 anh nói thôi, về đồn làm việc thế là dẫn em về chổ Hoàng Văn Thụ (CA Tân Bình) tới nơi mấy ảnh đưa giấy tờ cho em rồi nói: lúc ở đó tao muốn thả mày rồi mà mày la lối um sùm sao tao thả được. Thôi về đi!
Em cảm ơn và đề máy, bật công tắc -đèn sáng trưng (3 người nhìn nhau cười)
csgt: về kiểm tra cái công tắc đèn đi nha

<span style=""color: #0000ff;""> Đúng như 2 bác đã dẫn, mình bảo vệ mình thì người ta cũng muốn bảo vệ người ta, cho nên cần chừa cho nhau 1 lối thoát! Vậy nên ngoài việc chấp hành đúng luật, hiểu biết luật, còn cần phải hiểu biết cách tranh luận (chứ không phải là cãi nhau)</span>

<span style=""color: #0000ff;"">Thanks các bác!</span>
 
cutit nói:
Nói chung, Bác chủ gặp xxx biết mình biết ta, hiểu luật, gặp một vài thằng xxx, cãi nó, nó chửi tùm lum, cứ lập biên bản, các bác không ký nó ghi vào biên bản luôn, <span style=""color: #ff0000;"">cãi nó thì nó tương thêm câu chống người thi hành công vụ</span> ... và ... nói chung không ăn thua với nó được.
Chúc Bác chủ, nắm vững luật, bình tĩnh, tự tin và quan trọng nữa là gặp may, vì gặp xxx biết điều.
Phải xem lại câu màu đỏ: có cần phân biệt chống người thi hành công vụ và không hợp tác với người thi hành công vụ hay không?
Còn nếu bác tự tin về kiến thức giao thông và bác thấy mình không sai thì bác cứ để nó lập biên bản và bác đâu cần phải ký. Sẽ khởi kiện sau mà!
Nói chung là đừng có chữi, chê, xỉ và đừng có đánh người ta là ổn!
Với lại bây giờ người dân hiểu pháp luật cũng kha khá nên xxx cũng ít dám làm bậy rồi!
 
Hạng C
16/7/08
674
0
16
46
SAGO
otosaigon
like
080402cool_prv.gif
mấy đoạn này e thấy có biển 411 cho trộn làn và bên dưới có sơn đc đi thẳng và rẽ tái,nhưng trên đèn báo hiệu lại lêt màu nên e thấy.x.x. hay bắt vụ đèn...
 
Hạng C
9/2/12
946
38
48
vui lắm bác nhỉ, em đi 2 bánh bị [phạt nhiều lúc đúng mà cũng chịu thua, phải đọc nhiều bài như thế này và nắm kĩ luật tí nữa để tự tin
080402cool_prv.gif