Trả lời đi, bực gì nà? Hôm qua mợ gọi đt cho em, cười và kể trong đó có câu "em chung 200k...bác vô coi đi!" sao mợ không kể hật ra ở đây?NắngSG nói:ha ha ha... đang bực mình với câu nói lấp lửng của bác Sonata thì đọc còm măng của bác em lại được cười vang!klvt nói:Sao em thấy bác Hà dạo này đa nghi quá, bài nào bác cũng post mấy câu giống vậy làm cho mất vui. Em nghĩ mợ NăngSG cũng ko rãnh mà lấy mẹ mình ra bịa chuyện.NắngSG nói:Ý bác là sao? Tất cả những gì em nói trên đây đều là sự thật bác ạ.Ha Sonata nói:Em thích nghe mợ nói thật hơn.
Cái khúc sau mẹ em nói thêm gì mà em kể với bác nó hơi dân dã quá nên em ko đưa lên đây public thôi. Bác đừng nói lấp lửng như vậy ACE hiểu lầm là em bịa chuyện. Lần sau có lẽ em ko nên tám với bác nữa nhỉ?
Em đang học hỏi mợ đây, lần sau vượt phải bị dí thì cầm cuồn giấy, lock cửa phi thẳng bụi cây rồi 5p ra trình diện xxx![]()
![]()
Ý của bác rất chuẩn, có lẽ em sẽ áp dụng triệt để. Vì đường N.T.Thọ em đi thường xuyên, mà cố tình đi đường đó để tránh đường Huỳnh Tấn Phát đông đúc và được đạp ga thoải mái xíu thì lại vướng mấy ông xe tải ì ạch. Nên từ nay vượt xong mà bị túm thì cứ dừng xe lại là chạy thẳng vô lùm cây rồi ra gặp xxx sau![]()
Mợ kể ra cái 200k rồi xem anh em có thấy xxx dễ thương nữa hay khong? Đời ...thuong ghét cách nhau có 200k thui,. Mợ kể chuyện bỏ bớt tình tiết quan trọng nhất, sao lại bực em chớ hỉ?
Em đã giải thích ở trên bác ko đọc kỹ hả? Em biết nhiều bác ghét việc cho tiền xxx nên em ko kể ra mất vui. Lúc đó mắc cười quá em mới alo kể cho bác để cùng cười vui, nếu bác thích thì cứ kể tiếp ra chứ có gì mà nói lấp lửng rồi bắt bẻ em làm gì?Ha Sonata nói:Trả lời đi, bực gì nà? Hôm qua mợ gọi đt cho em, cười và kể trong đó có câu "em chung 200k...bác vô coi đi!" sao mợ không kể hật ra ở đây?NắngSG nói:ha ha ha... đang bực mình với câu nói lấp lửng của bác Sonata thì đọc còm măng của bác em lại được cười vang!klvt nói:Sao em thấy bác Hà dạo này đa nghi quá, bài nào bác cũng post mấy câu giống vậy làm cho mất vui. Em nghĩ mợ NăngSG cũng ko rãnh mà lấy mẹ mình ra bịa chuyện.NắngSG nói:Ý bác là sao? Tất cả những gì em nói trên đây đều là sự thật bác ạ.Ha Sonata nói:Em thích nghe mợ nói thật hơn.
Cái khúc sau mẹ em nói thêm gì mà em kể với bác nó hơi dân dã quá nên em ko đưa lên đây public thôi. Bác đừng nói lấp lửng như vậy ACE hiểu lầm là em bịa chuyện. Lần sau có lẽ em ko nên tám với bác nữa nhỉ?
Em đang học hỏi mợ đây, lần sau vượt phải bị dí thì cầm cuồn giấy, lock cửa phi thẳng bụi cây rồi 5p ra trình diện xxx![]()
![]()
Ý của bác rất chuẩn, có lẽ em sẽ áp dụng triệt để. Vì đường N.T.Thọ em đi thường xuyên, mà cố tình đi đường đó để tránh đường Huỳnh Tấn Phát đông đúc và được đạp ga thoải mái xíu thì lại vướng mấy ông xe tải ì ạch. Nên từ nay vượt xong mà bị túm thì cứ dừng xe lại là chạy thẳng vô lùm cây rồi ra gặp xxx sau![]()
Theo em thì xxx đó rất dễ thương, vì khi thấy cụ già bí quá làm liều thì tỏ ra rất thông cảm mà nói em đi đi chứ ko hề đòi giấy tờ, dù em có cầm sẵn ở tay mà ko hề coi nữa. Chuyện em quay lại cốt để xin lỗi 3 bác cùng chiều vì em mà dính lây rồi đưa chú 200k là do em tự nguyện mà?Ha Sonata nói:Mợ kể ra cái 200k rồi xem anh em có thấy xxx dễ thương nữa hay khong? Đời ...thuong ghét cách nhau có 200k thui,. Mợ kể chuyện bỏ bớt tình tiết quan trọng nhất, sao lại bực em chớ hỉ?
Em bực bác là bác nói lấp lửng, nếu bác thích thì bác nói luôn là sao ko kể hết chuyện, chứ bác nói thích sự thật nghĩa là có thể hiểu nguyên cả câu chuyện em đã kể ko phải sự thật bác ạ.


Em có sự bực vì mợ như đã kể, "luôn đưa tiền cafe cho CS" sau khi được tha, việc đó biến hành vi cảm thông có chất người của CS thành hành vi nhận hối lộ. Mợ và anh em hiểu ý em chưa? Mỗi khi em alo giúp mợ xong, mợ lại đưa 200k, đáng bực thật mà mợ thì thấy buồn cười.
Còn chuyện mắc tè khi đi dường thì ai mà chả dính ít nhiều lần?
Em sẽ không nói thêm nữa đâu nhưng em nói câu cuối là em rất ghét cảnh sát ăn tiền hối lộ của lái xe và em cũng không ủng hộ chung tiền khi vi phạm.