Em chỉ mới alo bác 1 vài lần nhờ giúp, ngay khi bị túm là em sợ quá gọi cho bác, nhưng sau đó thì xxx ko hề làm khó em bác ạ. Còn việc hôm qua xxx hoàn toàn ko hề đòi, thậm chí ko coi giấy tờ mà xua tay biểu đi đi, em tự quay lại xin lỗi 3 bác kia và cho 200K vì em luôn nghĩ họ đứng suốt ngày ngoài đường gió bụi, nắng nóng... nhìn mấy cậu mặt non nớt chỉ bằng tuổi con mình nên em thấy thương. Mà ko hiểu sao lần nào cũng mấy cậu trẻ măng, mặt hiền khô và dễ thương đó ngoắc em, chứ mấy cái ông mặt bặm trợn chuyên làm tiền người khác thì em cũng ghét.Ha Sonata nói:
MỢ lại nóng rồi!Mợ không đưa 200k nó có cho mợ đi không? Em muốn bác klvt hiểu ra cái chi tiết đó. 200k đó làm mất đi cái chất hài hước ở câu chuyện này thật. Hôm qua mợ gọi điện "tám" với em xong, em đọc và ...bực mợ chứ không buồn cười.![]()
Em có sự bực vì mợ như đã kể, "luôn đưa tiền cafe cho CS" sau khi được tha, việc đó biến hành vi cảm thông có chất người của CS thành hành vi nhận hối lộ. Mợ và anh em hiểu ý em chưa? Mỗi khi em alo giúp mợ xong, mợ lại đưa 200k, đáng bực thật mà mợ thì thấy buồn cười.
Còn chuyện mắc tè khi đi dường thì ai mà chả dính ít nhiều lần?
Riêng mắc tè thì đi đường ai cũng dính, nhưng chuyện em kể nhiều bác cũng thấy tình tiết cười là ở chỗ bà cụ nhà em ngồi chồm hổm ngay bên đường làm xxx cũng phải thông cảm mà đuổi đi ko thèm phạt bác ạ.