vậy là đã rõ, chả ai hành xử đúng cả.NắngSG nói:ha ha ha... bác Hai Lúa hài hước quáTui là Hai Lúa nói:thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?![]()
chú ấy cầm và nói cám ơn thôi ạ.
Quả thực thì xxx cũng tùy người, dù trong 100 người có 99 bậy thì cũng còn 1 được mà. Riêng mình thì từ hồi đi xe đạp, xe 2, 3, rùi 4 bánh cũng không gặp xxx nào khó khăn hết, gặp nhau cũng vui vẻ, từ tốn trao đổi thì ai mà muốn gây. Đôi khi mình thấy nhiều anh bị thổi vô lại gây với csgt dữ lắm, chưa biết đúng sai ra sao rốt cuộc là ai cũng đổ quạu hết...hihi.
Bởi vậy khúc này em chỉ tám với bác Ha sonata trên điện thoại thôi chứ ko đưa vô thớt làm gì mất tính hài hước, vì chủ đích của em là mở thớt cười cho vui chứ ko phải để phán xét ai đúng ai sai, căng thẳng như chiến binh này đâu nhe:dragonlong76 nói:vậy là đã rõ, chả ai hành xử đúng cả.NắngSG nói:ha ha ha... bác Hai Lúa hài hước quáTui là Hai Lúa nói:thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?![]()
chú ấy cầm và nói cám ơn thôi ạ.

Last edited by a moderator:
Mr. Bean nói:Em chạy Innova mợ ạ mượn xe 7 chỗ thằng bạn chạy đi đón người xui như rậnNắngSG nói:Có thiệt ko bác? Hay Mr Bean ghẹo cho vui thôi?Mr. Bean nói:Sáng nay vượt theo mợ Nắng ăn cái biên bản hết 800k xui quá!NắngSG nói:Dạ... em đúng là gặp may bác ạ, vì khúc này em cũng hay vượt mà chưa bao giờ bị bắt, đúng hôm bị túm thì có Mẹ đỡ cho.fly_us nói:đọc bài của Mợ Nắng em nhịn cười ko nổi.. thiệt là mấy ảnh cũng mới gặp trường hợp này lần đầu nên ko biết xử lý sao, tha mợ luôn..
Nhìn nét mặt mấy bác vượt theo em mà em hối hận quá, nếu có ai là oser thì cho em mời bác một ly cà phê hoặc bia để chuộc lỗi. Em thấy bác đi innova màu kem rất quen ạ.![]()
![]()
![]()
![]()
ChMr. Bean nói:Em chạy Innova mợ ạ mượn xe 7 chỗ thằng bạn chạy đi đón người xui như rậnNắngSG nói:Có thiệt ko bác? Hay Mr Bean ghẹo cho vui thôi?Mr. Bean nói:Sáng nay vượt theo mợ Nắng ăn cái biên bản hết 800k xui quá!NắngSG nói:Dạ... em đúng là gặp may bác ạ, vì khúc này em cũng hay vượt mà chưa bao giờ bị bắt, đúng hôm bị túm thì có Mẹ đỡ cho.fly_us nói:đọc bài của Mợ Nắng em nhịn cười ko nổi.. thiệt là mấy ảnh cũng mới gặp trường hợp này lần đầu nên ko biết xử lý sao, tha mợ luôn..
Nhìn nét mặt mấy bác vượt theo em mà em hối hận quá, nếu có ai là oser thì cho em mời bác một ly cà phê hoặc bia để chuộc lỗi. Em thấy bác đi innova màu kem rất quen ạ.![]()
![]()
![]()
![]()
Cha này mượn xe em nè giờ phải đi đóng phạtMr. Bean nói:Em chạy Innova mợ ạ mượn xe 7 chỗ thằng bạn chạy đi đón người xui như rậnNắngSG nói:Có thiệt ko bác? Hay Mr Bean ghẹo cho vui thôi?Mr. Bean nói:Sáng nay vượt theo mợ Nắng ăn cái biên bản hết 800k xui quá!NắngSG nói:Dạ... em đúng là gặp may bác ạ, vì khúc này em cũng hay vượt mà chưa bao giờ bị bắt, đúng hôm bị túm thì có Mẹ đỡ cho.fly_us nói:đọc bài của Mợ Nắng em nhịn cười ko nổi.. thiệt là mấy ảnh cũng mới gặp trường hợp này lần đầu nên ko biết xử lý sao, tha mợ luôn..
Nhìn nét mặt mấy bác vượt theo em mà em hối hận quá, nếu có ai là oser thì cho em mời bác một ly cà phê hoặc bia để chuộc lỗi. Em thấy bác đi innova màu kem rất quen ạ.![]()
![]()
![]()
![]()
Em thấy mợ Nắng pm mod đóng thớt này được rồi ạ. Có những người cứ không chịu hiểu chia sẻ chuyện vui là như thế nào. Quan điểm mỗi người mỗi khác, bác nào không thích có thể qua topic khác đọc, cần chi phải thốt ra những lời cay đắng như vậy. Người già nhiều khi như trẻ con, có những lúc không đỡ được. Ghét họ thì đã không có giọng văn vui tươi như mợ Nắng mà cũng chẳng kể ra đây làm gì cho mấy bác ném đá làm gì.
khietlt nói:Hài!
Hết chuyện gì để kể lại mang hình ảnh của mẹ mình ra làm trò cười, mua vui thiên hạ.
Vậy tôi không có quyền nêu quan điểm của của mình à?Mr Zy nói:Em thấy mợ Nắng pm mod đóng thớt này được rồi ạ. Có những người cứ không chịu hiểu chia sẻ chuyện vui là như thế nào. Quan điểm mỗi người mỗi khác, bác nào không thích có thể qua topic khác đọc, cần chi phải thốt ra những lời cay đắng như vậy. Người già nhiều khi như trẻ con, có những lúc không đỡ được. Ghét họ thì đã không có giọng văn vui tươi như mợ Nắng mà cũng chẳng kể ra đây làm gì cho mấy bác ném đá làm gì.
khietlt nói:Hài!
Hết chuyện gì để kể lại mang hình ảnh của mẹ mình ra làm trò cười, mua vui thiên hạ.
Cậu cũng đang phát biểu cái quan điểm đó chứ?
Viết trên này thì có người đọc, người không đọc.
Ghét họ là ghét CSGT hả cậu Zy? Vui có lúc, đùa có khúc. Cậu hiểu chưa?
Tôi không ghét bỏ gì chị chủ thớt. Nhưng tôi muốn nhắc chị ấy luôn giữ hình ảnh của mẹ mình trong tim mình dù bà cụ như thế nào đi nữa. Chứ không phải mang lên đây để mấy bác cười trong các tình huống.
Một bài học hay, lần sau lỡ bị vịn em nhảy xuống xe cầm cuộn giấy chạy vô bụi 15 p sau ra gặp XXX và cười." Anh đã giải quyết xong bây giờ các chú muốn xử anh thế nào anh cũng thỏa mãn" Hi Hi
Cám ơn bác Mr Zy,thôi bỏ đi bác ạ. Một chuyện viết ra sẽ tùy từng người đọc mà cảm nhận khác nhau. Số đông thấy vui là vì đều cười cái tình tiết xxx đang hung hăng bực tức như sắp tịch thu bằng lái và xe em rồi bỗng cười xòa thứ lỗi. Còn người khác thì nhìn thấy việc cần nhắc nhở em "giữ gìn hình ảnh mẹ trong tim"... em cũng biết và hiểu bác ấy ạ.Mr Zy nói:Em thấy mợ Nắng pm mod đóng thớt này được rồi ạ. Có những người cứ không chịu hiểu chia sẻ chuyện vui là như thế nào. Quan điểm mỗi người mỗi khác, bác nào không thích có thể qua topic khác đọc, cần chi phải thốt ra những lời cay đắng như vậy. Người già nhiều khi như trẻ con, có những lúc không đỡ được. Ghét họ thì đã không có giọng văn vui tươi như mợ Nắng mà cũng chẳng kể ra đây làm gì cho mấy bác ném đá làm gì.
khietlt nói:Hài!
Hết chuyện gì để kể lại mang hình ảnh của mẹ mình ra làm trò cười, mua vui thiên hạ.
Cám ơn mọi người đã đồng cảm, đã nhắc nhở và chúc các bác một ngày vui!
Vote cho bác, em thấy 1 số bác gặp xxx là khuôn mặt như sắp ra trận rồi (cái này hồi đó em cũng bị). Thái độ vừa phải giải quyết dễ hơn. Chừng nào gặp thằng nào láu cá thì phang saushalala80 nói:Quả thực thì xxx cũng tùy người, dù trong 100 người có 99 bậy thì cũng còn 1 được mà. Riêng mình thì từ hồi đi xe đạp, xe 2, 3, rùi 4 bánh cũng không gặp xxx nào khó khăn hết, gặp nhau cũng vui vẻ, từ tốn trao đổi thì ai mà muốn gây. Đôi khi mình thấy nhiều anh bị thổi vô lại gây với csgt dữ lắm, chưa biết đúng sai ra sao rốt cuộc là ai cũng đổ quạu hết...hihi.