HÍc. Chả nhẽ em với mợ Nắng lại đi...cãi nhau à? (bơm lên tí cho nó đỡ nhạt ở cái buổi chiều ế ẩm này. Em chán rồi, lên lầu cãi nhau với ...mụ chủ quán HA đây!NắngSG nói:Bởi vậy khúc này em chỉ tám với bác Ha sonata trên điện thoại thôi chứ ko đưa vô thớt làm gì mất tính hài hước, vì chủ đích của em là mở thớt cười cho vui chứ ko phải để phán xét ai đúng ai sai, căng thẳng như chiến binh này đâu nhe:dragonlong76 nói:vậy là đã rõ, chả ai hành xử đúng cả.NắngSG nói:ha ha ha... bác Hai Lúa hài hước quáTui là Hai Lúa nói:thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?![]()
chú ấy cầm và nói cám ơn thôi ạ.
![]()
ha ha ha.... thì có chuyện gì vui buồn trên đường thiên lý em vẫn alo tám với đại ca, nhằm lúc bị bà chủ quán la vì ko chịu nướng sa sờ lức mà chỉ lo lên OS nên đổ quạu với em, giờ thì lên lầu em cầu cho bác bị bà chủ trảm luôn áHa Sonata nói:HÍc. Chả nhẽ em với mợ Nắng lại đi...cãi nhau à? (bơm lên tí cho nó đỡ nhạt ở cái buổi chiều ế ẩm này. Em chán rồi, lên lầu cãi nhau với ...mụ chủ quán HA đây!NắngSG nói:Bởi vậy khúc này em chỉ tám với bác Ha sonata trên điện thoại thôi chứ ko đưa vô thớt làm gì mất tính hài hước, vì chủ đích của em là mở thớt cười cho vui chứ ko phải để phán xét ai đúng ai sai, căng thẳng như chiến binh này đâu nhe:dragonlong76 nói:vậy là đã rõ, chả ai hành xử đúng cả.NắngSG nói:ha ha ha... bác Hai Lúa hài hước quáTui là Hai Lúa nói:thôi em không cầm lấy đâu, cốp xe đó...mợ cứ bỏ vào đódragonlong76 nói:mợ Nắng cho em hỏi: khi mợ dúi 200k bồi dưỡng cho CS, chú CS ấy lúc đầu có từ chối ko nhận hay là nhận ngay và luôn?![]()
chú ấy cầm và nói cám ơn thôi ạ.
![]()
)
Sẵn tiện nhờ đại ca nhắn bác hodacdan cho em xin lỗi, lần tới em tự alo bác ấy để mời rượu sâm nhà tự ngâm được ạ.
vậy mốt em vượt phải xong thấy bị tóm em nhảy vô bụi cỏ giả bộ xà ra đó thì ko biết có được châm chước ko 
Ha ha Ha....! Mợ Nắng lại thiệt thà nữa rùi!
Có bác nào biết câu chuyện "Cãi nhau à?" kể giúp với, em ...quên rùi!

Newbie_SG ui!
Có bác nào biết câu chuyện "Cãi nhau à?" kể giúp với, em ...quên rùi!

hơ hơ... bộ bác quên em là dân gốc Quảng trị và lớn lên ở xứ Nga ngố hay sao? Ai nói sao em tin vậy hà, tánh nông cạn lại suy nghĩ giản đơn nên nhiều khi vô duyên làm người khác khó chịu lắmHa Sonata nói:Ha ha Ha....! Mợ Nắng lại thiệt thà nữa rùi!
Có bác nào biết câu chuyện "Cãi nhau à?" kể giúp với, em ...quên rùi!Newbie_SG ui!
![]()
Cái vụ "Cãi nhau à" nó ra làm sao bác?
Vầy nè mợ Nắng ơi!...rằng thì mà là....hôm đó....
Trời Sài Gòn đang nắng chang chang...trên đường Nguyễn Du Q1 rợp bóng cây...Một đoàn các cháu nhi đồng lớp 1 đang tung ta tung tăng...đi từ Dinh ra ...Các em bỗng khựng lại..tan hàng và xúm nhau coi ... cái gì đó??!!
- Cô giáo từ cuối hàng, (cổng) chạy ra la lên "xếp hàng xếp vào hàng trật tự nào các con!"
- Các cháu lúng túng nhộn nhạo đứng vô hàng. Thì ra có 2 con chó nhà ai đang ...dính vào nhau. Một bé chỉ hai con chó hỏi cô "Cô ơi con chó...con chó chúng nó làm gì vậy ạ?"
- Cô giáo: "Không được nhìn! Chúng đang CÃI NHAU đấy! Con vào hàng ngay!"
- Chú vệ binh gác cổng trẻ măng...Nói to "Không phải! Không được nói dối trẻ con, người lớn nói dối trẻ con là không tốt!"
- Cô giáo: "Anh kia, anh là quân nhân hãy làm việc của mình đi, sao anh dám can thiệp vào sự nghiệp giáo dục mầm non của tôi? Anh có tin là tôi vào thẳng đơn vị báo cho chỉ huy của anh biết hay không? Lúc ấy Đừng có trách nhé!"
- Chú bộ đội vệ binh đẹp dai trẻ trai bình thản nhẹ nhàng tiến lại gần cô giáo...anh xốc lại súng, chỉnh lại quân phục và nghiêm mặt: "Thưa cô, cô định CÃI NHAU VỚI TÔI À? Bây giờ không được. Tôi đang làm nhiệm vụ. Để lúc khác nhé!"
- Cô giáo ...ngớ người và choáng trước cái nháy mắt của anh bộ đội, cắm đầu dắt các cháu nhỏ...đi thẳng.
Trời Sài Gòn đang nắng chang chang...trên đường Nguyễn Du Q1 rợp bóng cây...Một đoàn các cháu nhi đồng lớp 1 đang tung ta tung tăng...đi từ Dinh ra ...Các em bỗng khựng lại..tan hàng và xúm nhau coi ... cái gì đó??!!
- Cô giáo từ cuối hàng, (cổng) chạy ra la lên "xếp hàng xếp vào hàng trật tự nào các con!"
- Các cháu lúng túng nhộn nhạo đứng vô hàng. Thì ra có 2 con chó nhà ai đang ...dính vào nhau. Một bé chỉ hai con chó hỏi cô "Cô ơi con chó...con chó chúng nó làm gì vậy ạ?"
- Cô giáo: "Không được nhìn! Chúng đang CÃI NHAU đấy! Con vào hàng ngay!"
- Chú vệ binh gác cổng trẻ măng...Nói to "Không phải! Không được nói dối trẻ con, người lớn nói dối trẻ con là không tốt!"
- Cô giáo: "Anh kia, anh là quân nhân hãy làm việc của mình đi, sao anh dám can thiệp vào sự nghiệp giáo dục mầm non của tôi? Anh có tin là tôi vào thẳng đơn vị báo cho chỉ huy của anh biết hay không? Lúc ấy Đừng có trách nhé!"
- Chú bộ đội vệ binh đẹp dai trẻ trai bình thản nhẹ nhàng tiến lại gần cô giáo...anh xốc lại súng, chỉnh lại quân phục và nghiêm mặt: "Thưa cô, cô định CÃI NHAU VỚI TÔI À? Bây giờ không được. Tôi đang làm nhiệm vụ. Để lúc khác nhé!"
- Cô giáo ...ngớ người và choáng trước cái nháy mắt của anh bộ đội, cắm đầu dắt các cháu nhỏ...đi thẳng.
ha ha ha... nửa đêm rồi mà em cười vang cả nhàTuanTra nói:Vầy nè mợ Nắng ơi!...rằng thì mà là....hôm đó....
Trời Sài Gòn đang nắng chang chang...trên đường Nguyễn Du Q1 rợp bóng cây...Một đoàn các cháu nhi đồng lớp 1 đang tung ta tung tăng...đi từ Dinh ra ...Các em bỗng khựng lại..tan hàng và xúm nhau coi ... cái gì đó??!!
- Cô giáo từ cuối hàng, (cổng) chạy ra la lên "xếp hàng xếp vào hàng trật tự nào các con!"
- Các cháu lúng túng nhộn nhạo đứng vô hàng. Thì ra có 2 con chó nhà ai đang ...dính vào nhau. Một bé chỉ hai con chó hỏi cô "Cô ơi con chó...con chó chúng nó làm gì vậy ạ?"
- Cô giáo: "Không được nhìn! Chúng đang CÃI NHAU đấy! Con vào hàng ngay!"
- Chú vệ binh gác cổng trẻ măng...Nói to "Không phải! Không được nói dối trẻ con, người lớn nói dối trẻ con là không tốt!"
- Cô giáo: "Anh kia, anh là quân nhân hãy làm việc của mình đi, sao anh dám can thiệp vào sự nghiệp giáo dục mầm non của tôi? Anh có tin là tôi vào thẳng đơn vị báo cho chỉ huy của anh biết hay không? Lúc ấy Đừng có trách nhé!"
- Chú bộ đội vệ binh đẹp dai trẻ trai bình thản nhẹ nhàng tiến lại gần cô giáo...anh xốc lại súng, chỉnh lại quân phục và nghiêm mặt: "Thưa cô, cô định CÃI NHAU VỚI TÔI À? Bây giờ không được. Tôi đang làm nhiệm vụ. Để lúc khác nhé!"
- Cô giáo ...ngớ người và choáng trước cái nháy mắt của anh bộ đội, cắm đầu dắt các cháu nhỏ...đi thẳng.![]()

Cám ơn bác, quá hài hước!
