Ha Sonata nói:![]()
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.![]()
1 trong 405 câu học Luật đó bác!
Ha Sonata nói:![]()
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.![]()
XaGan nói:Em thì ai muốn vượt, em đều cho vượt hết, cho đầu óc thảnh thơi. Hôm qua chạy cao tốc 100, thấy một chiếc CHÀO BUỔI SÁNG đá đèn, xi nhan xin vượt, em nhường luôn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là bật xi nhan để báo cho họ biết sau đó thả nhẹ ga cho tốc độ giảm dần xuống rồi gần 80 mới lách vào làn trong. Cho vượt xong lại chuyển ra làn ngoài. Không cần phải tìm hiểu tại sao mình chạy 100 mà lại có xe nhỏ hơn đòi vượt. Ai máu thì xin mới cứ việc .
B.Obama nói:HÔM QUA EM ĐI SAIGON, KHI VỀ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC. EM CHẠY TỐC ĐỘ ĐÚNG 100KM/H (CHẠY BẰNG CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG GIỮ GA). PHÍA TRƯỚC CÓ MÔT DÃI XE 4 CHIẾC CHẠY CÙNG TỐC ĐỘ. PHÍA SAU EM CÓ CHIẾC MER 16 CHỔ ĐEO SÁT XE EM. NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC. NÓ BÓP NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC BÓP VẬY.. EM NHÌN THẤY TÊN TÀI XẾ HƠI MẬP VÀ ĐEN. EM CHẠY ĐÚNG NÊN KHÔNG MUỐN NHƯỜNG. EM NHÁ ĐÈN XI NHAN TRÁI CHO NÓ BIẾT LÀ EM KHÔNG NHƯỜNG. NÓ VẪN NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC LÀM TỨC MUỐN LÊN MÁU.. SAU ĐÓ NÓ VƯỢT TRONG VÀ KHÔNG QUÊN ÉP EM MỘT CÁI. CŨNG MAY LÀ BÌNH AN. ĐÚNG LÀ TÀI XẾ KHÔNG CÓ ĐI HỌC NÊN KHÔNG BIẾT LUÂT. LÁI XE 16 CHỖ MÀ KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC GÌ HẾT! XE NÓ BIỂN SỐ 53M-8628
EM VIẾT BÀI NÀY MONG RẰNG SAU NÀY CÓ GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ EM VÀ CÁC BÁC NÊN NHƯỜNG NHỊN NHAU VÀ CHẠY ĐÚNG LUẬT. MUÔN VIÊC TAI NGƯỜI. MONG CÁC BÁC TÀI ĐỪNG CÓ HÀNH ĐỘNG ÉP NHAU NHƯ VẬY..
Xe tải khoảng từ 5h30 đến 6h00, từ 15h30 đến 16h00 xin vượt là nhường hết bác ơi vì giờ đó nó chạy để thoát giờ cấm đó bác. Tới giờ cấm mà chưa ra khỏi thành phố hay chưa về tới nhà là nằm đường mấy tiếng đồng hồ luôn á. Taxi gần 6h00 sáng cũng thế bác ạ. Nhường cho nó lành.Dinasour nói:Bác trên đường cao tốc còn đỡ, hôm qua lấy xe nhỏ em (chào buổi sáng) đi công chuyện, em đi Nguyễn Tất Thành xuôi về Đồng Khởi, các bác biết đường đó xe xếp hàng rồng rắn thế nào rồi, vậy mà 1 chú 1,5t bóp còi inh ỏi, đá đèn tá lả, thậm chí còn sấn sổ vào đuôi xe em nữa (cái cảm biến de nó đỏ lừ chứ ko thèm chớp), mà khổ, đường đông, lách vào sao nổi, mà em có nhừơng, thì vượt sao được cả đoàn xe rồng rắn phía trước. thật sự em ko hiểu tay lái xe đó có não hay ko nưa
madguy nói:Dù đang đi 100 mà có xe xin vượt vẫn nhường bác ạ. Họ quá tốc độ thì công an sẽ xử lý họ, xin vượt thì cho vượt thôi, đúng luật mà. Chạy làn phải xi nhan phải rồi xi nhan trái ra lại.
B.Obama nói:HÔM QUA EM ĐI SAIGON, KHI VỀ TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC. EM CHẠY TỐC ĐỘ ĐÚNG 100KM/H (CHẠY BẰNG CHẾ ĐỘ TỰ ĐỘNG GIỮ GA). PHÍA TRƯỚC CÓ MÔT DÃI XE 4 CHIẾC CHẠY CÙNG TỐC ĐỘ. PHÍA SAU EM CÓ CHIẾC MER 16 CHỔ ĐEO SÁT XE EM. NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC. NÓ BÓP NHƯ CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC BÓP VẬY.. EM NHÌN THẤY TÊN TÀI XẾ HƠI MẬP VÀ ĐEN. EM CHẠY ĐÚNG NÊN KHÔNG MUỐN NHƯỜNG. EM NHÁ ĐÈN XI NHAN TRÁI CHO NÓ BIẾT LÀ EM KHÔNG NHƯỜNG. NÓ VẪN NHÁ ĐÈN VÀ BÓP KÈN LIÊN TỤC LÀM TỨC MUỐN LÊN MÁU.. SAU ĐÓ NÓ VƯỢT TRONG VÀ KHÔNG QUÊN ÉP EM MỘT CÁI. CŨNG MAY LÀ BÌNH AN. ĐÚNG LÀ TÀI XẾ KHÔNG CÓ ĐI HỌC NÊN KHÔNG BIẾT LUÂT. LÁI XE 16 CHỖ MÀ KHÔNG CÓ ĐẠO ĐỨC GÌ HẾT! XE NÓ BIỂN SỐ 53M-8628
EM VIẾT BÀI NÀY MONG RẰNG SAU NÀY CÓ GẶP NHAU TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ EM VÀ CÁC BÁC NÊN NHƯỜNG NHỊN NHAU VÀ CHẠY ĐÚNG LUẬT. MUÔN VIÊC TAI NGƯỜI. MONG CÁC BÁC TÀI ĐỪNG CÓ HÀNH ĐỘNG ÉP NHAU NHƯ VẬY..
Quả thực em chưa hề học "405 câu" này bác à.hoangtan1312 nói:Ha Sonata nói:![]()
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.![]()
1 trong 405 câu học Luật đó bác!