Thảo Luận Chung ÉP XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
caubataphoa nói:
NGUYEN T nói:
Bác nói thế thì tất cả lái xe trên đường phải là Ngô Bảo Châu hết à?
Có điều là,với lý lẽ của bác thì em thấy có lẽ ngày xưa bác học môn Toán không được OK cho lắm.
em chỉ tranh luận với bác về lái xe trên đường, nếu bác không đồng tình thì thôi, chứ có gì mà bác phải nói ngày xưa em học thế này thế kia vậy bác? buồn thật.
Em nói vui thôi.Nếu bác phật ý thì em diễn giải cho có đầu có đũa để bác hết phật y (nếu có thể ).
Bác nói là phài rà phanh để giảm tốc.Em phán:Không cần rà riếc gì hết.Nếu bác có nhac ý nhường đường,bác chỉ cần quan sát xem có thể tạt vào bên phải được không,nếu được,bác thả chân ga,đợi xuống tốc độ cho phép (nói vậy thôi,vì nói vậy chỉ để nguy biện cho việc không muốn cho vượt chứ cần quái gì phải đợi đến 80 km/h mới chuyển làn phải không bác?).
Nếu ai đó có nhã ý nhường đường thì chẳng phải lý luận dài dòng làm gì.
Còn cái chuyện học Toán,noi vui là vậy.Nói nghiêm văn chỉnh ra thì càng khác.
Bác đóng một phát từ 100 km/h xuống 0 km/h thì thằng sau mới hun đít bác,và nói chung là cả 2 thằng đều có khả năng lên nóc tủ.
Còn trong trường hợp này, trường hợp xấu nhất là bác đóng một phát từ 100 km/h xuống (ngay lập tức) 80 km/h.Thì vận tốc tương đối của thằng xe sau so với xe bác chỉ là 20 km/h so với 0 km/h khi nó bám xxxx bác và bác chưa có nhã ý đóng xuống 80 km/h để nhường đường.
Với tốc độ 20 km/h của nó so với xe bác,thì bác có hy vọng nó hôn xxx bắc không ạ?
Ý em về học toán là ở chỗ đó thôi.
Túm cái quần lại là,nói đơn giản như bác Xa gần,nhường một phát cho nó lành,khỏi phải lăn tăn.
Em xin hết,mong bác hết buồn!
 
Hạng C
17/7/11
739
861
93
thôi thì cứ nhường đi cho lành bác ơi, cay cú thì cũng tội cho cả 2 thôi ah
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
NGUYEN T nói:
Em nói vui thôi.Nếu bác phật ý thì em diễn giải cho có đầu có đũa để bác hết phật y (nếu có thể ).
Bác nói là phài rà phanh để giảm tốc.Em phán:Không cần rà riếc gì hết.Nếu bác có nhac ý nhường đường,bác chỉ cần quan sát xem có thể tạt vào bên phải được không,nếu được,bác thả chân ga,đợi xuống tốc độ cho phép (nói vậy thôi,vì nói vậy chỉ để nguy biện cho việc không muốn cho vượt chứ cần quái gì phải đợi đến 80 km/h mới chuyển làn phải không bác?).
Nếu ai đó có nhã ý nhường đường thì chẳng phải lý luận dài dòng làm gì.
Còn cái chuyện học Toán,noi vui là vậy.Nói nghiêm văn chỉnh ra thì càng khác.
Bác đóng một phát từ 100 km/h xuống 0 km/h thì thằng sau mới hun đít bác,và nói chung là cả 2 thằng đều có khả năng lên nóc tủ.
Còn trong trường hợp này, trường hợp xấu nhất là bác đóng một phát từ 100 km/h xuống (ngay lập tức) 80 km/h.Thì vận tốc tương đối của thằng xe sau so với xe bác chỉ là 20 km/h so với 0 km/h khi nó bám xxxx bác và bác chưa có nhã ý đóng xuống 80 km/h để nhường đường.
Với tốc độ 20 km/h của nó so với xe bác,thì bác có hy vọng nó hôn xxx bắc không ạ?
Ý em về học toán là ở chỗ đó thôi.
Túm cái quần lại là,nói đơn giản như bác Xa gần,nhường một phát cho nó lành,khỏi phải lăn tăn.
Em xin hết,mong bác hết buồn!
Hè hè hết buồn rồi bác ơi, có điều bác túm thì em cũng túm, là em không nhường trường hợp này vì em thấy em đang đi đúng luật và nếu em nhường thì không an toàn cho em nhá bác, nên nếu bác đi sau em mờ không vượt được thì bác thông củm :D
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
caubataphoa nói:
Hè hè hết buồn rồi bác ơi, có điều bác túm thì em cũng túm, là em không nhường trường hợp này vì em thấy em đang đi đúng luật và nếu em nhường thì không an toàn cho em nhá bác, nên nếu bác đi sau em mờ không vượt được thì bác thông củm :D
Bác thấy bác đang đi đúng luật,nhưng nói zậy là hổng phải zậy ạ.
Theo luật,nếu có xe xin vượt,và nếu phía trước bác không có con Thị Nở nào,phía bên phải bác không có thằng Chí Phèo nào,và phía bên phải ở đằng sau bác không có cái lò gạch nào,thì bác phải giảm tốc độ và nhường cho thằng xin vượt nó vượt,và luật không có chi tiết nào yêu cầu bác phải phán xét xem cái thằng xin vượt kia nó có phải là Bá Kiến lấy 3 vợ và vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không.
Hê hê!Chiểu theo luật,nếu bác không cho vượt là bác phạm luật.
 
Hạng C
25/4/12
793
145
0
TPHCM
NGUYEN T nói:
caubataphoa nói:
Hè hè hết buồn rồi bác ơi, có điều bác túm thì em cũng túm, là em không nhường trường hợp này vì em thấy em đang đi đúng luật và nếu em nhường thì không an toàn cho em nhá bác, nên nếu bác đi sau em mờ không vượt được thì bác thông củm :D
Bác thấy bác đang đi đúng luật,nhưng nói zậy là hổng phải zậy ạ.
Theo luật,nếu có xe xin vượt,và nếu phía trước bác không có con Thị Nở nào,phía bên phải bác không có thằng Chí Phèo nào,và phía bên phải ở đằng sau bác không có cái lò gạch nào,thì bác phải giảm tốc độ và nhường cho thằng xin vượt nó vượt,và luật không có chi tiết nào yêu cầu bác phải phán xét xem cái thằng xin vượt kia nó có phải là Bá Kiến lấy 3 vợ và vi phạm luật hôn nhân gia đình hay không.
Hê hê!Chiểu theo luật,nếu bác không cho vượt là bác phạm luật.
Bác NGUYEN T nói theo luật thì em sẵn hỏi luôn . Không phải em ủng hộ là không cho người xin vượt . Có một số đoạn đường em không cho vượt vd : Đường chia lane Tải và OTO Nếu Em không cho vượt tức là em phạm luật ? nhưng em đá nhang vào lane trong của Tải thì em củng Bị phạm luật ? vậy theo Bác NGUYEN T em nên cho vượt hay không ? Đây là tình huống 1 số tuyến đường thường gặp chia lane Oto và Tải nhưng vẩn Bị hút đít xin vượt , một số Bác Tài trẻ không dám cho vượt vì nếu cho vượt sẻ không lấy vào được vì giàn xe sau sẽ ùng ùng nối đuôi lên như vậy dể Bị xxx thổi vì 1 là vượt phải , 2 là chạy sai lane . Vậy lúc đó có phạm vào lổi không cho vượt hay không ?
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
XaGan nói:
Em thì ai muốn vượt, em đều cho vượt hết, cho đầu óc thảnh thơi. Hôm qua chạy cao tốc 100, thấy một chiếc CHÀO BUỔI SÁNG đá đèn, xi nhan xin vượt, em nhường luôn. Tuy nhiên, việc đầu tiên là bật xi nhan để báo cho họ biết sau đó thả nhẹ ga cho tốc độ giảm dần xuống rồi gần 80 mới lách vào làn trong. Cho vượt xong lại chuyển ra làn ngoài. Không cần phải tìm hiểu tại sao mình chạy 100 mà lại có xe nhỏ hơn đòi vượt. Ai máu thì xin mới cứ việc .
Vote cho pác XaGần
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
Em nhường tuốt, vừa để bày tỏ thành ý, vừa an toàn cho người trong xe em...
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Đường cao tốc bao giờ cũng hot vụ nhường đường. Thường nếu đường trống em cũng nhường cho dù đang chạy ga tự động. Cứ nghĩ họ đang có việc gấp là xong hết.
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
gogomymy nói:
Bác NGUYEN T nói theo luật thì em sẵn hỏi luôn . Không phải em ủng hộ là không cho người xin vượt . Có một số đoạn đường em không cho vượt vd : Đường chia lane Tải và OTO Nếu Em không cho vượt tức là em phạm luật ? nhưng em đá nhang vào lane trong của Tải thì em củng Bị phạm luật ? vậy theo Bác NGUYEN T em nên cho vượt hay không ? Đây là tình huống 1 số tuyến đường thường gặp chia lane Oto và Tải nhưng vẩn Bị hút đít xin vượt , một số Bác Tài trẻ không dám cho vượt vì nếu cho vượt sẻ không lấy vào được vì giàn xe sau sẽ ùng ùng nối đuôi lên như vậy dể Bị xxx thổi vì 1 là vượt phải , 2 là chạy sai lane . Vậy lúc đó có phạm vào lổi không cho vượt hay không ?


trong hoàn cảnh này theo thiển ý e nghĩ là có 2 tình huống đặt ra và vấn đề là cái nào ưu tiên hơn cái nào? "tuân theo hiệu lệnh biển báo hiệu phân làn đường" hay "tuân theo quy định về vượt xe".

mún biết cái nào ưu tiên hơn thì mình xét xem tình huống nào nguy hiểm hơn thì mình ưu tiên cho cái đó trước thôi (tương tự như xe ưu tiên: chữa cháy - cứu thương - công an /quân sự). Nếu là lane đứt thì mình ra vô đc với đk phải đúng tầm tốc độ tối đa cho phép, còn nếu lane liền cấm lấn thì có nghĩa là đoạn đường đó xấu hoặc nguy hiểm yêu cầu các xe giữ hướng chạy ổn định để tránh gây tai nạn, nên trong trường hợp này (lane vạch liền) thì cho dù xe sau có vượt cũng ko được vì sẽ gây nguy hiểm trong bất kỳ hoàn cảnh nào.