Hạng B2
1/3/07
217
0
0
45
FFC
saigonlounges.com
RE: ESC có gì hay...

hơ hơ mò mãi mới ra cái thớt của e, nó lặn sâu quá
ESC có gì hay...


E nó jià rồi đây, đang nằm ngoan chờ e đi bấm biển số...

IMG_0589.jpg
[/img]
 
Last edited by a moderator:
VIP
1/3/07
1.577
51
48
DOC-HCM
RE: ESC có gì hay...

Nhìn long lanh nhể, em chưa đập hộp cái nào cả :mad: toàn sài đồ seconhand, đang cố gắn đập hộp em S550 [8D]:D:D:D
 
Hạng B2
1/3/07
217
0
0
45
FFC
saigonlounges.com
RE: ESC có gì hay...

hơ hơ mong ước của bác thật đơn sơ và giản dị...giống e
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif



Trích đoạn: sushi3t

Nhìn long lanh nhể, em chưa đập hộp cái nào cả :mad: toàn sài đồ seconhand, đang cố gắn đập hộp em S550 [8D]:D:D:D
 
Hạng B2
12/7/08
319
6
0
RE: ESC có gì hay...

Xe có kiểu dáng đẹp, gầm cao lại có công tắc chỉnh điện qua chế độ 4x4 rất hay, đường xá VN cỡ nào tôi cũng nhào lên cả (thậm chí vỉa hè khi kẹt xe) vả lại xe của sếp chứ 0 fải của tôi mà! ha ha. máy xăng 3 chấm v6 200 sức ngựa cực bốc, vì tôi đã cho thằng landcusơ đời 2007 1 lần ngửi khói ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (Fú Mỹ Hưng) rồi. bữa đó tôi dừng đèn đỏ ngang hàng với thằng landcusơ, nó tưởng xe tôi yếu nên lên mặt vênh váo. tôi liền dậm ga gầm lên mấy cái, đưa mắt hất hàm xem nó có fản ứng gì, thế là nó quê. đèn xanh vừa bật thằng land gầm lên vào số 1 miết bánh xe chồm lên, ngay tức thì tôi đạp zí chân ga xuống sàn. các bạn có hình dung được 0? chiếc escape 200 sức ngựa đời 2007 automatic gears của tôi vút lên fía trước, ép người tôi dính chặt vào ghế da, vòng quay động cơ vọt đến 6.500vòng/fút mới đổi số cộng với tiếng gầm dũng mãnh như sư tử. cảm jác lúc đó như lái mic29 vậy. và rồi thằng land to xác chỉ luôn xuất hiện trong gương chiếu hậu của tôi mà thôi, 0 thể nào vượt qua được. lúc trước khi tôi thắng đến đèn đỏ tiếp theo tôi đã liếc mắt vào côngtơmét và thấy kim đỏ chỉ 160km/h. các bạn hiểu tại sao nó bị ngửi khói 0? tuy thằng land nó có fân khối lớn (4.500cm3) và công suất lớn hơn thật (240 mã lực) nhưng xác nó nặng những 2.748 kg, trong khi escape của tôi (í lộn, của sếp tôi) chỉ 1.614 kg. Nếu đồng chí nào còn lăn tăn về já cả nhiên liệu thì đừng nghĩ tới Escape 3.0 v6 200sức ngựa, nói nhanh cho nó vuông !
 
Hạng D
23/10/04
2.240
1.946
113
RE: ESC có gì hay...

Trích đoạn: nguyenvinhan26

Xe có kiểu dáng đẹp, gầm cao lại có công tắc chỉnh điện qua chế độ 4x4 rất hay, đường xá VN cỡ nào tôi cũng nhào lên cả (thậm chí vỉa hè khi kẹt xe) vả lại xe của sếp chứ 0 fải của tôi mà! ha ha. máy xăng 3 chấm v6 200 sức ngựa cực bốc, vì tôi đã cho thằng landcusơ đời 2007 1 lần ngửi khói ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (Fú Mỹ Hưng) rồi. bữa đó tôi dừng đèn đỏ ngang hàng với thằng landcusơ, nó tưởng xe tôi yếu nên lên mặt vênh váo. tôi liền dậm ga gầm lên mấy cái, đưa mắt hất hàm xem nó có fản ứng gì, thế là nó quê. đèn xanh vừa bật thằng land gầm lên vào số 1 miết bánh xe chồm lên, ngay tức thì tôi đạp zí chân ga xuống sàn. các bạn có hình dung được 0? chiếc escape 200 sức ngựa đời 2007 automatic gears của tôi vút lên fía trước, ép người tôi dính chặt vào ghế da, vòng quay động cơ vọt đến 6.500vòng/fút mới đổi số cộng với tiếng gầm dũng mãnh như sư tử. cảm jác lúc đó như lái mic29 vậy. và rồi thằng land to xác chỉ luôn xuất hiện trong gương chiếu hậu của tôi mà thôi, 0 thể nào vượt qua được. lúc trước khi tôi thắng đến đèn đỏ tiếp theo tôi đã liếc mắt vào côngtơmét và thấy kim đỏ chỉ 160km/h. các bạn hiểu tại sao nó bị ngửi khói 0? tuy thằng land nó có fân khối lớn (4.500cm3) và công suất lớn hơn thật (240 mã lực) nhưng xác nó nặng những 2.748 kg, trong khi escape của tôi (í lộn, của sếp tôi) chỉ 1.614 kg. Nếu đồng chí nào còn lăn tăn về já cả nhiên liệu thì đừng nghĩ tới Escape 3.0 v6 200sức ngựa, nói nhanh cho nó vuông !

Bác lái kiếp nhỉ ![8|]
 
Hạng B2
5/5/08
184
164
58
Việt Nam
RE: ESC có gì hay...

Trích đoạn: lienthanhquyet

Trích đoạn: nguyenvinhan26

Xe có kiểu dáng đẹp, gầm cao lại có công tắc chỉnh điện qua chế độ 4x4 rất hay, đường xá VN cỡ nào tôi cũng nhào lên cả (thậm chí vỉa hè khi kẹt xe) vả lại xe của sếp chứ 0 fải của tôi mà! ha ha. máy xăng 3 chấm v6 200 sức ngựa cực bốc, vì tôi đã cho thằng landcusơ đời 2007 1 lần ngửi khói ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (Fú Mỹ Hưng) rồi. bữa đó tôi dừng đèn đỏ ngang hàng với thằng landcusơ, nó tưởng xe tôi yếu nên lên mặt vênh váo. tôi liền dậm ga gầm lên mấy cái, đưa mắt hất hàm xem nó có fản ứng gì, thế là nó quê. đèn xanh vừa bật thằng land gầm lên vào số 1 miết bánh xe chồm lên, ngay tức thì tôi đạp zí chân ga xuống sàn. các bạn có hình dung được 0? chiếc escape 200 sức ngựa đời 2007 automatic gears của tôi vút lên fía trước, ép người tôi dính chặt vào ghế da, vòng quay động cơ vọt đến 6.500vòng/fút mới đổi số cộng với tiếng gầm dũng mãnh như sư tử. cảm jác lúc đó như lái mic29 vậy. và rồi thằng land to xác chỉ luôn xuất hiện trong gương chiếu hậu của tôi mà thôi, 0 thể nào vượt qua được. lúc trước khi tôi thắng đến đèn đỏ tiếp theo tôi đã liếc mắt vào côngtơmét và thấy kim đỏ chỉ 160km/h. các bạn hiểu tại sao nó bị ngửi khói 0? tuy thằng land nó có fân khối lớn (4.500cm3) và công suất lớn hơn thật (240 mã lực) nhưng xác nó nặng những 2.748 kg, trong khi escape của tôi (í lộn, của sếp tôi) chỉ 1.614 kg. Nếu đồng chí nào còn lăn tăn về já cả nhiên liệu thì đừng nghĩ tới Escape 3.0 v6 200sức ngựa, nói nhanh cho nó vuông !

Bác lái kiếp nhỉ ![8|]
quá khiep luôn ý chứ :D mà em công nhận lái Esc sướng :D em cung co chiec 3.0
 
Hạng D
8/9/07
3.996
275
83
52
RE: ESC có gì hay...

Chúc mừng bác wasabambi, bác cho vài cảm nhận về vợ mới đi chứ ạ?
 
Hạng B2
12/4/05
106
0
0
tp ho chi minh
RE: ESC có gì hay...

nghe bác này tả cảnh bác hơn thua nghe đả quá tưởng chừng tôi đang đọc truyện thủy hử lúc võ tòng đã hổ cảnh dương chứ hahahahah:D
 
Tập Lái
11/8/08
9
0
0
RE: ESC có gì hay...

Trích đoạn: nguyenvinhan26

Xe có kiểu dáng đẹp, gầm cao lại có công tắc chỉnh điện qua chế độ 4x4 rất hay, đường xá VN cỡ nào tôi cũng nhào lên cả (thậm chí vỉa hè khi kẹt xe) vả lại xe của sếp chứ 0 fải của tôi mà! ha ha. máy xăng 3 chấm v6 200 sức ngựa cực bốc, vì tôi đã cho thằng landcusơ đời 2007 1 lần ngửi khói ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (Fú Mỹ Hưng) rồi. bữa đó tôi dừng đèn đỏ ngang hàng với thằng landcusơ, nó tưởng xe tôi yếu nên lên mặt vênh váo. tôi liền dậm ga gầm lên mấy cái, đưa mắt hất hàm xem nó có fản ứng gì, thế là nó quê. đèn xanh vừa bật thằng land gầm lên vào số 1 miết bánh xe chồm lên, ngay tức thì tôi đạp zí chân ga xuống sàn. các bạn có hình dung được 0? chiếc escape 200 sức ngựa đời 2007 automatic gears của tôi vút lên fía trước, ép người tôi dính chặt vào ghế da, vòng quay động cơ vọt đến 6.500vòng/fút mới đổi số cộng với tiếng gầm dũng mãnh như sư tử. cảm jác lúc đó như lái mic29 vậy. và rồi thằng land to xác chỉ luôn xuất hiện trong gương chiếu hậu của tôi mà thôi, 0 thể nào vượt qua được. lúc trước khi tôi thắng đến đèn đỏ tiếp theo tôi đã liếc mắt vào côngtơmét và thấy kim đỏ chỉ 160km/h. các bạn hiểu tại sao nó bị ngửi khói 0? tuy thằng land nó có fân khối lớn (4.500cm3) và công suất lớn hơn thật (240 mã lực) nhưng xác nó nặng những 2.748 kg, trong khi escape của tôi (í lộn, của sếp tôi) chỉ 1.614 kg. Nếu đồng chí nào còn lăn tăn về já cả nhiên liệu thì đừng nghĩ tới Escape 3.0 v6 200sức ngựa, nói nhanh cho nó vuông !
Ra đường nhiều khi phải làm vài phát như thế cho mấy thằng to xác nó sáng mắt ra!
 
Hạng B2
2/7/07
282
52
28
yahoo.com
RE: ESC có gì hay...

em đang máu cái mâm lớn hơn làm cái bánh "dày" nhìn mới đã. Bác có cao kiến gì về loại mâm và loại vỏ, tư vấn cho em cái. Hiện xe em Esc 3.0 vỏ 265/70R16

Trích đoạn: ford escape 3.0

ếch 3.0 limited đi bác. Thêm bộ la zăng 19 inch với cánh gió, đèn ở gương, trông phê lắm đấy bác :)