Hik, mới chiều nay cũng bị mất cái nón bảo hiểm ở ngay đường Bạch Đằng BT bó tay bọn này giờ ra đường hở cái là mất, cái nón ko đáng là bao mà mất công mất việc
giờ tội trộm cắp bắn luôn bọn nó mới chừa
Mấy bọn thâu gương chiếu hậu ăn cắp em nghĩ tụi nó có lo tiền cho công an rồi.. Chứ em nghĩ mấy vụ này công an dẹp cái một có gì đâu. Mấy lô hàng gương chiếu hậu tụi nó bán cho mình chuộc lại là hàng trái pháp luật, đâu rõ nguồn gốc xuất xứ gì đâu. Em cũng có nghe 1 anh sếp công an kia khoe rằng "xe của anh ko bao giờ tụi nó dám bẻ kính, bởi vì anh ra chuộc lại ko tốn đồng nào..." Em mới thắc mắc, anh này công an biết điều đó sao ko ra bắt mie nó cho rồi đi. Cho nên mình sống ở cường quốc xe máy thì đi xe hơi phải chịu 1 số thiệt thòi, chứ nếu dân mình chủ yếu đi xe hơi như các nước khác thì mấy vụ này chắc giải quyết lẹ rồi
Xe anh có dc gọi là xe ông bự ko anh Bee?Lustigbee nói:Bọn cửa hàng đóng hụi chết hàng tháng rồi.
Giờ chỉ chờ xe của mấy ông bự bị vặt thì mới có chiến dịch hốt thôi
Mà khổ thay xe mấy ông bự thì hay như vậy :
- có tài xế lái + trông xe nên ít bị vặt
- bị vặt thì có đệ tử lo lấy về
Thành ra dân đen chịu hết
Gương chiếu hậu BMW của một đống tiền lại để trên đường nên là miếng mồi ngon cho bọn trộm. E thấy đi BMW và Mec rủi ro mất cắp bộ phận cao lắm