Phần 3: Fansipan, OFFLINE đỉnh cao
Sau khi hội quân cùng đoàn OS-HN, anh chia vội nhau gói xôi bánh khúc thắm tình OS của Bonghong chuẩn bị theo ý kiến của Xe gỉ, là tất cả lên 06 xe thẳng tiến Sapa, 01 xe phải ở lại để chờ bác Xe gỉ (thành viên mãi là người đến sau) hạ cánh sau 2 tiếng. Nhận được thông tin tuyến Quốc lộ 70 bị băm nát vì mưa bão và xe tải hạng nặng nên đoàn đã chọn hướng di chuyển theo tuyến: Nội bài - Tuyên Quang - Bắc quang - Lào cai - Sapa. Tuyến đường này ít xấu hơn nhưng cả đoàn cũng phải mất hơn 10h mới tới được Sapa.
Đến Tuyên Quang, bọn em được bác Tuyên cùng 1 thành viên OS-TQ đón tận cửa ngõ và chiêu đãi 1 bữa ăn trưa hoành tráng tại Tuyên Quang. Thay mặt toàn đoàn em xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của bác Tuyên.
Dừng xe điểm danh, thì thiếu một xe
Tới Tuyên Quang và thư giãn
Giang đại ca cũng thả hồn theo khói thuốc
Bữa trưa hoành tráng
Tạm biệt Tuyên Quang, chuẩn bị lên đường
Thành viên "đi trễ" đã bắt theo kịp đoàn, nhìn đầy bẽn lẽn
Sau khi hội quân cùng đoàn OS-HN, anh chia vội nhau gói xôi bánh khúc thắm tình OS của Bonghong chuẩn bị theo ý kiến của Xe gỉ, là tất cả lên 06 xe thẳng tiến Sapa, 01 xe phải ở lại để chờ bác Xe gỉ (thành viên mãi là người đến sau) hạ cánh sau 2 tiếng. Nhận được thông tin tuyến Quốc lộ 70 bị băm nát vì mưa bão và xe tải hạng nặng nên đoàn đã chọn hướng di chuyển theo tuyến: Nội bài - Tuyên Quang - Bắc quang - Lào cai - Sapa. Tuyến đường này ít xấu hơn nhưng cả đoàn cũng phải mất hơn 10h mới tới được Sapa.
Đến Tuyên Quang, bọn em được bác Tuyên cùng 1 thành viên OS-TQ đón tận cửa ngõ và chiêu đãi 1 bữa ăn trưa hoành tráng tại Tuyên Quang. Thay mặt toàn đoàn em xin cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của bác Tuyên.
Dừng xe điểm danh, thì thiếu một xe

Tới Tuyên Quang và thư giãn


Giang đại ca cũng thả hồn theo khói thuốc

Bữa trưa hoành tráng




Tạm biệt Tuyên Quang, chuẩn bị lên đường


Thành viên "đi trễ" đã bắt theo kịp đoàn, nhìn đầy bẽn lẽn
