Sau những ngày gian khổ... cuối cùng em cũng có cơ hội đoàn tụ về với gia đình ! Xin cảm ơn tất cả thành viên tham dự, các bác trong ban tổ chức và sự đón tiếp của các bác OSHN đặc biệt bác Tuyên đã luôn hỗ trợ anh em khi đoàn OS đến Tuyên Quang. Hy vọng chương trình Hội ngộ định cao OS sẽ tiếp tục trong năm tới để chinh phục các đỉnh núi khác ...
1 góc suối nhỏ trên đường đi
Mưa phùn nên cả đoàn ai cũng mặc báo mưa
Đường lên đỉnh núi gian nan và nguy hiểm
Một bóng hồng lạc giữa rừng hoang ..
Sau chuyến đi OS sẽ có thêm sản phẩm rượu thuốc mới "Giang Walker" người lớn tuổi nhất đoàn
Cuối cùng đoàn 2 cũng đã đến đỉnh cao 3.143 m
Bác Hội Trưởng OSHN
Longthinh Audio
Bác Giáo Làng OS.. nằm ngủ sau khi vừa lên đến đỉnh núi
Hội Trưởng đang "Thuyền"
Hành trình lên dốc cao .. với vách đá ẩm ướt và trơn
Một cơn gió thổi đã làm tan đi đám mây....tranh thủ chụp vài phát
Đường trở về phải vượt qua các ngọn đồi phía trước...