Hạng D
5/8/04
1.962
10
38
Kẻ Chợ
kế hoạch leo Fan năm tới của Em là tự "cõng" cột mốc bằng bê tông lên đó rồi mang cái chóp "Tôn" kia về trả cho anh em đòan trước đã mất công khiêng lên :)
 
Hạng D
5/8/04
1.962
10
38
Kẻ Chợ
có phải Hiệp dẫn đoàn 1 từ đỉnh về Trạm Tôn không? Anh đã "dụ" & hướng dẫn chú Kiên guide tham gia diễn đàn này rồi mà chưa thấy nó đâu!
quanghiep.sapa nói:
em la` gui cua doan nha minh ma
 
Hạng B2
26/11/07
414
1
0
42
SGN
Em tiếp nhá. Bọn em đến được base camp 2800 lúc 18h.

Khói mù mịt từ những cái bếp. Đoạn này do quá tối nên em chẳng thể chộp được bô nào làm bằng chứng cho cái đêm kinh hoàng đối với 1 số bác (trong đó có cả e :mad:)

Sau khi đánh chén xong, mọi người lục tục chia nhau lãnh thổ. Chèn ép, chen lấn, & bị vùi dập mãi em cũng tìm được 1 chỗ nương thân [:eek:].

Trời bắt đầu mưa, mỗi lúc 1 lớn ... báo hiệu cho 1 ngày mai không được sáng sủa gì mấy.

Sau 1 đêm tơi tả như cá mòi đóng hộp, thân xác mỏi nhừ. Chúng em lại bước ra chào ngày mới bằng mấy cái nồi mì to như cái ...máng heo :D

Vẫn mưa ...

IMG_4535.jpg


IMG_4533.jpg


Bác tuandq giống ..con sói quàng khăn đỏ nhểy :D
IMG_4537.jpg


Vẫn rất tình tứ [8D]
IMG_4538.jpg


Chào đón bước chân chúng em là 1 con suối & sau đó là 1 quãng rừng đầy lầy :mad:

IMG_4541.jpg


IMG_4545.jpg


IMG_4546.jpg


Đoạn này càng lúc càng khó đi hơn, leo trèo nhiều hơn

IMG_4549.jpg


IMG_4555.jpg


IMG_4558.jpg


Bác Giáo làng đã le lưỡi vì độ dốc [8D]
IMG_4561.jpg



IMG_4554.jpg


IMG_4563.jpg



IMG_4550.jpg



Nó cứ thế lày các bác ợ
IMG_4564.jpg


Em đi măm cái rồi về tiếp vậy :D
 
Hạng B2
26/11/07
414
1
0
42
SGN
Tình hình là e măm 1 phát tới giờ lun :D

Bọn em đi miệt mài, bỗng thấy trời thanh gió mát, trước mặt hiện ra 1 vùng đồng bằng. Gió cứ quất vù vù vào mặt. Chắc mẩm đỉnh đây rồi, thật là phấn khởi
Fansipan, chinh phục hay dạo chơi?
.

Gặp chú porter đi xuống, bọn em liền hỏi còn bao xa. Chú í bảo chỉ đi thêm 10 phút nữa là tới đỉnh. Nghe thế em với Béo hí hửng, thong dong đứng đợi mọi người cùng lên.

Chúng em đi 5, 10, 15, 20, rồi 30 phút sau mà vưỡn chưa thấy đỉnh đâu cả [8|][:-]:mad:

Rồi thì đường nào cũng tới La Mã thôi, sau 45phút lội sình lép nhép, bọn em cũng in được dấu chân lên Nóc nhà Đông Dương.

Nó đây rùi. Có mỗi cái cục thía lày thôi mà nó hành xác em lên đến tận đây :mad:.

IMG_4588.jpg


Bác Giáo làng gục ngay tại chỗ ...zzzz [8D]

IMG_4587.jpg


IMG_4599.jpg


Cờ OS phấp phới trên nóc nhà Đông Dương nà

Béo
IMG_4584.jpg


Béo chinh phục Fan bằng đôi dép ...râu này đây

IMG_4581.jpg


Canthi

IMG_4569.jpg


IMG_4583.jpg


IMG_4579.jpg


Tướng này nhìn giống đang ...phơi đồ quá :D

IMG_4576.jpg


Automatic
IMG_4598.jpg


IMG_4600.jpg


Và em, 1 tấm duy nhất. Hix :(

Công em xách máy theo đoàn
....
IMG_4582.jpg


Sau những lời kêu gọi, ...giáo làng ta mới chịu thức dậy.

IMG_4604.jpg


IMG_4601.jpg


Cuối cùng thì người hùng của đoàn đã tới đích.

IMG_4590.jpg


Oai phết nhé.

Đứng này
IMG_4592.jpg


Ngồi này
IMG_4594.jpg


& phải khoe áo OSPD mới chịu :D

IMG_4595.jpg


IMG_4597.jpg