Lúc này nhiều Bác đang phê như "tê tê" vì vừa đặt chân đến cao điểm 2.800m nên không quan tâm lắm đến làm ảnh phóng sự nên Em tranh thủ làm vài tấm ảnh "hơi độc" tại Base Camp 2.800m.
Các Harry Poter đang khẩn trương chuẩn bị dựng khu bếp để nấu cơm cho "đoàn cán bộ Fan"
Bác Trưởng Thôn cũng xắn tay vào chỉ đạo, thể hiện mình là truongthon can cook
Chỉ đạo "nghệ thuật" với con Victorinox lăm lăm trên tay..ặk...ặk..à mà không phải chỉ có lúc này mới dùng dao đâu nhé! Suốt dọc đường đi sờ mó, ngắm dao suốt...cứ đòi mang em ra để thử dao...kinh bỏ bố!
ở cao điểm này mà tổ chức ăn uống được như thế này cũng là quá tốt rồi, các Bác nhỉ?
có cả gà leo Fan nhé
quang cảnh bên trong Resort Base Camp 2.800m đây ạ! Nhằm giúp các Bác ở nhà dễ hình dung nơi nghỉ đêm của "đoàn cán bộ Fan"
anh em phải nhường "1 phản thịt" cho mấy người đẹp "frăng cô phôn" ăn tối
Koheu
Các Harry Poter đang khẩn trương chuẩn bị dựng khu bếp để nấu cơm cho "đoàn cán bộ Fan"

Bác Trưởng Thôn cũng xắn tay vào chỉ đạo, thể hiện mình là truongthon can cook

Chỉ đạo "nghệ thuật" với con Victorinox lăm lăm trên tay..ặk...ặk..à mà không phải chỉ có lúc này mới dùng dao đâu nhé! Suốt dọc đường đi sờ mó, ngắm dao suốt...cứ đòi mang em ra để thử dao...kinh bỏ bố!

ở cao điểm này mà tổ chức ăn uống được như thế này cũng là quá tốt rồi, các Bác nhỉ?

có cả gà leo Fan nhé


quang cảnh bên trong Resort Base Camp 2.800m đây ạ! Nhằm giúp các Bác ở nhà dễ hình dung nơi nghỉ đêm của "đoàn cán bộ Fan"



anh em phải nhường "1 phản thịt" cho mấy người đẹp "frăng cô phôn" ăn tối

Koheu