TIN MỚI NHẬN

Tốp đầu tiên gồm 9 thành viên "trâu" nhất bao gồm: bonghong, Nho_vo, nissan, minhmx, tomford, truong thon, Tin Tin, Tuandq, V-Kool đã lên nóc nhà lúc 9h10 sau đó tuột một mạch về khách sạn lúc 16h20. Đây là nhóm đi nhanh nhất. Nhóm 2 hy vọng về đến Trạm Tôn lúc 7h tối nay, và nhóm 3 có lẽ phải ngủ đêm tại basecam vì trời đã sập tối và có mưa.
 
O.S.P.D
6/3/04
1.748
18
38
Làng Vũ Đại
Chào các bác,

Em xin tường thuật sơ bộ như sau:

- Những thành viên cuối cùng đã đến đỉnh Fasipan vào lúc 11h20 ngày 24/10 và lê về trạm tôn (sapa) lúc 21h45.
- Trời mưa liên tục 2 ngày, đường lầy lội suốt tuyến (như mắm tôm loảng)
- 2/3 đoàn có cảm giác đi rừng, lội suối trong bóng đêm, đi bằng đèn pin mắt ếch.

Bọn em sẽ có hình trong thời gian sớm nhất
 
Hạng D
6/4/05
3.606
2.302
113
Em nghe báo lại là xe bác haichien bị nổ lốp tại Hải Vân, ko biết tình hình giờ ra sao rồi? Bác nào có thông tin cập nhật giúp để anh em ở nhà đỡ lo nhé!

Chúc các bác "chân cứng đá mềm"
 
Hạng D
22/10/06
2.125
65
48
Houston, Texas
dennis nói:
Em nghe báo lại là xe bác haichien bị nổ lốp tại Hải Vân, ko biết tình hình giờ ra sao rồi? Bác nào có thông tin cập nhật giúp để anh em ở nhà đỡ lo nhé!

Chúc các bác "chân cứng đá mềm"

Vụ việc diễn ra vào khuya . Tầm 1h sáng hôm nay em có nghe fone của bác Rồng Đực bảo là xe của bác haichien bị toe lốp trong hầm , được kéo ra thì gặp thêm vấn đề ...

Em cũng pó tay vì giờ đó kô kiếm được chổ nào bán lốp cho 325i !

Còn sáng nay thì em mới alo lại , đoàn xe đã tiếp tục lăn bánh .
 
Hạng B2
18/12/06
185
4
18
Chúc mừng OS cắm cờ đỉnh Fanxipang, hẹn chào đón tại HN. Tôi đang đợi MB ở TSN để ra HN vì hãng sorryairline cho chậm 4 tiếng.

(Chuc mung OS cam co dinh Fanxipang, hen chao don tai HN. Toi dang doi MB o TSN de ra HN vi hang sorryaireline cho cham 4 tieng)
 
Last edited by a moderator:
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
99.777
113
Hành trình 31 tiếng đồng hồ, quãng đường 36 km và 1.243 m chiều cao!

Tính từ điểm xuất phát ở độ cao 1.900m lên đến đỉnh 3.143m chỉ có hơn 1.200 m nhưng vì đặc trưng địa hình nên cuộc hành trình không phải đi thẳng lên đỉnh mà gồm nhiều đoạn vượt lên rồi lại xuống dốc nên thực ra độ cao cần qua phải nhân lên nhiều lần!

9h30 sáng ngày 23, cả đoàn xuất phát từ Trạm Tôn để bắt đầu hành trình chinh phục nóc nhà Đông Dương. Thiên nhiên như muốn thử thách thêm lòng quyết tâm của "những kẻ ham chơi" với tình hình thời tiết tệ hại nhất đối với những cuộc chinh phục. Trời mưa, sương mù bao phủ, đất nhão nhoẹt, những phiến đá trơn tuột là những thử thách mà đoàn đã gặp phải trong suốt hành trình.

Chặng đường đầu tiên xuyên lên trạm nghỉ ở độ cao 2.200m chỉ là bước dạo đầu cho những thử thách thật sự phía sau nhưng cũng đã làm tiêu tốn khá nhiều sức lực của cả đoàn. Và đến 11h30, thành viên cuối cùng đoàn đã đến được trạm nghỉ thứ nhất để dùng bữa trưa và phục hồi lại một phần sức lực.

Sau khi nghỉ ngơi chừng 1 tiếng đồng hồ, tất cả lại lần lượt xuất phát để nhắm đến trạm nghỉ thứ hai ở độ cao 2.800 m. Đoạn đường này khó khăn gấp nhiều lần đoạn đường đã qua nhưng bù lại đã không còn bị rừng che phủ nên không khí trở nên thoáng đãng hơn. Lúc này, do sức lực khác nhau nên đoàn đã tách ra thành nhiều nhóm nhỏ, thậm chí có những nhóm chỉ có một người, cắm cúi đi đến trạm nghỉ trước khi trời tối. Trời mưa làm cho đất trở thành bùn đặc quánh níu chân người đi làm cho việc di chuyển khó khăn hơn nhiều lúc bình thường. Rồi nhóm đầu tiên đến đích lúc 3h30 và thành viên cuối cùng đến nơi lúc 5h30.

Trạm nghỉ 2.800 là một bãi đất rộng có lán nghỉ và chỗ để chuẩn bị bữa ăn nhưng vì trời mưa nên tất cả đã trở thành một bãi bùn. Lúc này, quần áo cả đoàn đã ướt nhẹp cộng thêm gió, mưa nên ai cũng cảm thấy rét run. Mọi người vội chui vào lán để thay quần áo khô cho đỡ lạnh. Sau khi phục hồi lại được một phần sức lực, bữa ăn tối được dọn ra và tất cả cắm cúi ăn. Ăn xong cả đoàn ngồi nói chuyện chừng hơn 1 tiếng rồi bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Nhưng do số người có mặt hôm đó tại trạm nghỉ quá đông nên mọi người nằm ken cứng trên các sạp. Chắc do không được thoải mái lắm và cũng vì quá sớm nên mãi đến 11h cả đoàn mới chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chỉ đến khoảng 5h sáng, mọi người đã lần lượt thức giấc. Lúc này, ngoài trời mưa tầm tã như muốn thử thách thêm nữa ý chí của những người chinh phục. Và quả thực đã có những ý kiến đề nghị quay lui!!! Nhưng may sao, đến 6h sáng chỉ còn lại mưa phùn và cả đoàn đã đặt quyết tâm bằng mọi giá phải chinh phục được mục tiêu. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và sắp xếp hành lý, nhóm đầu tiên đã lên đường lúc 7h10.

Mặc dù chỉ còn phải leo lên hơn 300m nhưng quãng đường còn lại này khó khăn và dễ làm nản chí nhiều người leo núi với những đoạn leo lên dốc đừng rồi lại tụt xuống sâu hun hút. Nhiều đoạn, mọi người đã phải dùng cả chân lẫn tay để trườn lên dốc đá. Đường đi hun hút, không biết bao giờ mới đến được đích!!! Nhưng may sao, đến 9h10, thành viên BongHong là người đầu tiên chạm được vào cột mốc bằng thép không gỉ đánh dầu cao độ 3.143m. Và lần lượt 9 thành viên trong nhóm đầu tiên cũng đã chinh phục được mục tiêu tưởng chừng như có lúc không đạt tới được. Rất tiếc do mây dày đặc nên từ đỉnh nhìn ra xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa!!! Sau khi chụp ảnh lưu niệm và nghỉ ngơi chừng 20 phút, cả nhóm đã bắt đầu quay xuống và đặt quyết tâm đi thật nhanh để xuống đến Trạm Tôn trước khi trời tối.

Trên đường đi xuống, nhóm lần lượt gặp những người đi sau và tất cả đều động viên nhau để hoàn thành được cuộc chinh phục. Hành trình đi xuống tuy không mất nhiều sức lực như khi đi lên nhưng khó khăn lại không kém vì nhiều lúc phải bấm mũi giầy xuống đất để người khỏi bị trượt xuống. Trọng lượng toàn thân dồn lên những đôi chân đã bắt đầu nhức mỏi vì hành trình đã qua. Và đến 11h30, nhóm đầu tiên đã quay về được trạm nghỉ 2.800m. Sau khi nghỉ ngơi chừng 1 tiếng đồng hồ, cả nhóm lại xuất phát để xuống núi.

Quãng đường từ trạm nghĩ 2.800 m xuống trạm nghỉ 2.200 m có rất nhiều dốc gây khó khi leo lên nhưng lại là thuận lợi khi đi xuống nên nhóm chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ để vượt qua. Nhóm chỉ dừng chân nghỉ ngơi 15 phút tại trạm nghỉ 2.200 m rồi lại cắm cúi lên đường.

Quãng đường cuối cùng này hóa ra lại khó khăn hơn nhiều lúc đi lên vì địa hình phức tạp, chỗ lên, chỗ xuống nên đoàn phải đi mất hơn 2 tiếng đồng hồ. Và lúc 4h15 chiều, cả nhóm đầu tiên gồm 9 thành viên: BongHong, truongthon, TINTIN, tomford, nho_vo, tuandq, nissan, mxminh và VKool đã về đến Trạm Tôn và kết thúc cuộc hành trình kéo dài 31 tiếng đồng hồ, đi qua quãng đường 36km để đặt được chân lên đến nóc nhà Đông Dương ở độ cao 3.143m.