BB.Aquarius nói:Bá cáo các bác, em đã hoàn hồn. Tuy có đôi lúc cảm thấy sức cùng lực kiệt nhưng nhờ các thành viên trong đoàn đã động viên, khuyến khích và hỗ trợ nên vẫn lê lết đến nơi bò về đến chốn.
Xin cảm ơn tất cả các bác có mặt trong đoàn và các thành viên khác tuy không đi nhưng đã dõi theo từng bước cổ vũ cho chuyến đi được thành công.
Chuyến đi càng làm em thấm thía câu nói: Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền.
Hẹn gặp lại tất cả các bác trên đỉnh Kota Kinabalu 2009
Ui, thấy hình chị em cứ nghĩ chị đi tiễn đoàn chứ đâu nghĩ chị có tham gia chuyến đi này. Ngưỡng mộ chị quá

