Hạng B1
22/12/19
65
40
18
Saigon
Em mạn phép hỏi bác là bác hàng ngày có phải đi đón con và đi chợ không ạ ?
Nếu không thì bác có nghe trả lời cũng không tin được đâu, khi nào bác cứ đi làm 1 tháng liên tiếp là bác sẽ muốn vứt cái xe đô con của bác đi để rước mấy xe bé tẹo về liền. Em nghĩ có lẽ phải vài cái 100 năm nữa thì may ra phụ huynh mới tin tưởng giao con cho trường mầm non, cấp 1 đưa đón, còn giờ thì cứ chen chúc đi đón con thôi bác ạ. Còn vụ chợ thì chắc phải đợi Bách Hoá Xanh phiên bản nâng cấp thứ 10 thì may ra, chứ giờ toàn bán đồ bình dân giá vớ vẩn thôi (chuối sứ tăng 33% trong 3-4 tháng, đắt hơn cả chuối xiêm đen hữu cơ)

Dạ em tin mấy cái anh nói và cũng chưa từng phản đối gì...

Em cũng tin là với đk đường nhỏ ngõ hẹp hay kẹt như ở xứ mình, lại thêm thu nhập bình quân đầu người thấp, thì mấy dòng xe nhỏ gọn chi phí thấp hợp với tất cả mọi người và toàn xã hội, chứ không phải chỉ cho các chị đưa đón con đi học.

Mí cả, bây giờ các single dad đưa đón con đi học hay tự đi chợ nhiều cũng không kém đâu ạ :D