RE: Ford Fan Club
Dear các bác, để tiện theo dõi, em có vài lời giới thiệu về Thác mai.
Thác mai thuộc huyện Định quán, Tỉnh Đồng nai. Đi theo đường lên Bảo lộc, qua cầu La ngà 10 km, rẽ phải, từ đó đi dọc theo đường rừng có những cây Kơnia to khoảng 3 người ôm che bóng mát suốt đường đi. Đây là một trong những điểm du lịch được ưa thích của tỉnh ĐN. Vào thác, phải mua vé - cho nên rất an toàn - Trước khi tới thác khoảng 7km có một nguồn nước nóng, ở đây họ đã xây một đường nước cho mọi người ngâm chân - an toàn cho trẻ em và người có tuổi, còn thanh niên thì tùy -độ nóng em đã đo rồi khoảng 80 độ C, có thể ngâm trứng ăn được. Trước đây, có rất nhiều mai, nên nó có tên như vậy ! Hiện nay, vẫn có những người thích Mai vào đây lấy về trồng. Ở trong thác, có một gia đình bác kiểm lâm vừa phục vụ đồ ăn thức uống (phải đặt trước) vừa bảo vệ luôn. Ở đây có nhà vệ sinh rất sạch sẽ - vì phục vụ du lịch mà. Lần trước em vào đây cắm trại, tối đến, đi gom củi đốt lửa trại, rất thích. (họ cũng có chuẩn bị sẵn cho mình, nhưng tụi em lại thích đi gom về rồi đốt mới thú !) Thác thì có những hòn đá rất to ở giữa dòng, nước chảy qua đó trở nên rất xiết, kêu vang vọng cả khu rừng, khúc sông phía trên thì lặng hơn, có thể xuống tắm được. Chỗ đậu xe thì rộng rãi, xe 50 chỗ vẫn vào ra thường. Đi mùa này không bị sình lầy, tuy nhiên do nền đất đỏ ba gian nên không bị lún, vượt qua chỗ nước vẫn bình thường. Bắt đầu rẽ vào rừng, các bác sẽ nghe được chim hót, ve kêu rất vui, có những tảng núi to cho các bác khỏe chân khỏe tay leo và chụp hình thoải mái.
Khi về em sẽ post hình lên cho các bác xem nhé.
Dear các bác, để tiện theo dõi, em có vài lời giới thiệu về Thác mai.
Thác mai thuộc huyện Định quán, Tỉnh Đồng nai. Đi theo đường lên Bảo lộc, qua cầu La ngà 10 km, rẽ phải, từ đó đi dọc theo đường rừng có những cây Kơnia to khoảng 3 người ôm che bóng mát suốt đường đi. Đây là một trong những điểm du lịch được ưa thích của tỉnh ĐN. Vào thác, phải mua vé - cho nên rất an toàn - Trước khi tới thác khoảng 7km có một nguồn nước nóng, ở đây họ đã xây một đường nước cho mọi người ngâm chân - an toàn cho trẻ em và người có tuổi, còn thanh niên thì tùy -độ nóng em đã đo rồi khoảng 80 độ C, có thể ngâm trứng ăn được. Trước đây, có rất nhiều mai, nên nó có tên như vậy ! Hiện nay, vẫn có những người thích Mai vào đây lấy về trồng. Ở trong thác, có một gia đình bác kiểm lâm vừa phục vụ đồ ăn thức uống (phải đặt trước) vừa bảo vệ luôn. Ở đây có nhà vệ sinh rất sạch sẽ - vì phục vụ du lịch mà. Lần trước em vào đây cắm trại, tối đến, đi gom củi đốt lửa trại, rất thích. (họ cũng có chuẩn bị sẵn cho mình, nhưng tụi em lại thích đi gom về rồi đốt mới thú !) Thác thì có những hòn đá rất to ở giữa dòng, nước chảy qua đó trở nên rất xiết, kêu vang vọng cả khu rừng, khúc sông phía trên thì lặng hơn, có thể xuống tắm được. Chỗ đậu xe thì rộng rãi, xe 50 chỗ vẫn vào ra thường. Đi mùa này không bị sình lầy, tuy nhiên do nền đất đỏ ba gian nên không bị lún, vượt qua chỗ nước vẫn bình thường. Bắt đầu rẽ vào rừng, các bác sẽ nghe được chim hót, ve kêu rất vui, có những tảng núi to cho các bác khỏe chân khỏe tay leo và chụp hình thoải mái.
Khi về em sẽ post hình lên cho các bác xem nhé.
Last edited by a moderator: