Hạng C
13/11/07
841
15.421
93
53
mát xa xứng đáng vô địch đến độ vượt đc kimi cơ đấy ( chặng thượng hải) 1 điều ko phải ai cũng làm được, không những thế còn bị Ham ép cho văng ra lề, đó là bản lĩnh của 1 tay đua vô địch, hehe, cái bản lĩnh và sự xứng đáng như của mat xa thì Ham xuốt đời ko có được đâu bác F1 fer ạ
 
Hạng C
20/10/03
883
9
18
Vietnam
www.vacodesign.com
xelam_xelu nói:
mát xa xứng đáng vô địch đến độ vượt đc kimi cơ đấy ( chặng thượng hải) 1 điều ko phải ai cũng làm được, không những thế còn bị Ham ép cho văng ra lề, đó là bản lĩnh của 1 tay đua vô địch, hehe, cái bản lĩnh và sự xứng đáng như của mat xa thì Ham xuốt đời ko có được đâu bác F1 fer ạ

bác để bụng lâu nhờ...
Các bác có thông tin gì mới ở giải 2009 không? Chặng sepang gần Shanghai quá, chắc phải chọn một thôi ạ.
 
Hạng C
13/4/08
592
0
0
53
xelam_xelu nói:
mát xa xứng đáng vô địch đến độ vượt đc kimi cơ đấy ( chặng thượng hải) 1 điều ko phải ai cũng làm được, không những thế còn bị Ham ép cho văng ra lề, đó là bản lĩnh của 1 tay đua vô địch, hehe, cái bản lĩnh và sự xứng đáng như của mat xa thì Ham xuốt đời ko có được đâu bác F1 fer ạ

Không có thằng Kova nó đội Ham lên đầu thì Ham cũng không có được số điểm đó đâu. Gạt bỏ tất cả những xui xẻo và những điểm có được do ăn may hay đồng đội nhường nhịn thì Massa mới là nhiều điểm nhất đó chú xelu à.
 
Hạng C
13/11/07
841
15.421
93
53
hình như Ham ko có cái gọi là điểm ăn may đâu ông bạn F1 fer ơi, toàn là chiến đấu thừa sống thiếy chết với Ferrari International A... Kimi thì ko phải nói, quá tuyệt, xem Ham với Kimi dí đít nhau mới sướng, còn Ham mà dí massa thì 90% là chú em non gan này bị mời ra lề. Nhìn Webber cũng bị Ham ép nhưng anh ta chơi lại liền, mặc dù lần đó Ham may mắn nên xe ko bị sao, nhưng tay đua F1 là phải đua máu lửa như thế đấy, các bác Fan của Fer khen Kimi thì em vỗ tay liền, Kimi thì ko phải nói, chủ yếu là em yêu luôn cả đội McLaren nên ko làm Fan của him đc, cũng tiếc
 
Last edited by a moderator:
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
973
271
63
f1 ferrari nói:
BMW-passion boy nói:
Em là fan của Raikkonen nhưng vẫn phải thừa nhận Hamilton vô địch năm nay là xứng đáng nhất (ngoại trừ lỗi nặng tại Montreal).

Bác nói vậy mà nghe được à.
Năm nay nếu không ai gặp xui xẻo thì người nhiều điểm nhất phải chính là Massa. Massa mới xứng đáng vô địch nhất.

E hoàn toàn đồng ý với bác!
 
cn5 confirmed
Hạng C
18/3/07
973
271
63
xelam_xelu nói:
hình như Ham ko có cái gọi là điểm ăn may đâu ông bạn F1 fer ơi, toàn là chiến đấu thừa sống thiếy chết với Ferrari International A... Còn 1 tay đua cứ gặp Ham thì bị ép bay ra lề có nên vô địch ko nhỉ ? Nếu là Kimi thì ko phải nói, quá tuyệt, xem Ham với Kimi dí đít nhau mới sướng, còn Ham mà dí massa thì 90% là chú em non gan này bị mời ra lề gặm cỏ, nói 1 cách hơi nặng lời là nhục. Nhìn Webber cũng bị Ham ép nhưng anh ta chơi lại liền, mặc dù lần đó Ham may mắn nên xe ko bị sao, nhưng tay đua F1 là phải đua máu lửa như thế đấy, còn mat xa thì chạy như đàn bà, nói thẳng là như ĐÀN BÀ, các bác Fan của Fer khen Kimi thì em vỗ tay liền, Kimi thì ko phải nói, chủ yếu là em yêu luôn cả đội McLaren nên ko làm Fan của him đc, cũng tiếc

Thật sự cách lái xe của Ham thì không mấy ai ưa cả bác ạ (tất nhiên là trừ McLaren và fan của Ham), chắc bác chưa quên Ham từng bị phạt do cách chạy của him! Tất nhiên ở đây không phủ nhận tài năng của Ham!

Theo e hiện cả 4 tay đua Kimi, Alonso, Ham, Mas đều là 4 tay đua xứng đáng đứng ở vị trí số 1! Tất nhiên để đoạt chức vô địch thì còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố: xe, khả năng và phong độ của driver, yếu tố may mắn...!
Thực tế năm nay Mas chỉ kém Ham đúng 1 điểm, thậm chí tí nữa thì đoạt chức vô địch nếu không có sự cố của Timo Glock! Nhìn lại suốt các chặng từ đầu thì nếu may mắn hơn Mas đã đoạt chức vô địch năm nay!
 
Hạng B2
26/10/05
401
3
16
www.otosaigon.com
lamchieu nói:
Quay lại với Hamilton, thật không thể hiểu nổi là Ham lại có thể để Vettel qua mặt, đẳng cấp của Ham có cần bàn cãi không??!!!!
Nhớ lại Fronzo - lúc hắn tính toán cho chức vô địch lần đầu, hắn không cần cạnh tranh với Kimi nhưng có tên nào vượt được hắn như Vettel vượt Ham không - trong khi Ham biết rõ rằng bị vượt là mất chức vô địch? Không thể! Fronzo luôn cạnh tranh quyết liệt khi bị đe doạ, như năm sau đó với Schumi.
Và tới khi Fronzo có được chức vô địch sớm thì sao - hắn chạy như ma đuổi, Kimi có đuổi kịp không mặc dù suốt các chặng trước fan của McLaren luôn nói Kimi nhanh hơn nhưng xui xẻo!
Đến năm sau, Fronzo đã so kè như thế nào với Schumi, còn bao lâu để Hamilton có thể đạt được như vậy nhỉ, như Kimi như Alonso..
Mời bác xem lại đoạn này
http://www.youtube.com/watch?v=EtQVcteKS_A&NR=1
Chú ý thì sẽ thấy rất rõ Kub mặc dù chạy chậm sau 1 vòng nhưng hứng chí thế nào đoạn này lại phóng như điên , đến 4’ 47” thì đánh võng rất máu vượt Vet làm chú em này phải chịu lép vế , đến 4’ 57” vượt Ham với tốc độ như quả tên lửa (xem kỹ sẽ thấy) Ham do sợ va chạm với Kub nên đi sát biên rất nắn nót để hở khoảng trống khúc cua quá rộng... Nếu Ham ko cho Kub lên pha đó chắc chắn sẽ bị đâm , nhân cơ hội Kub vượt Ham cộng với quán tính bám theo do bị Kub kích thích bởi màn vượt mặt rất máu lửa thì 5” sau đến lượt Vet vượt Ham y như Kub vậy
Còn đây là pha cảm xúc rất trái ngược của hai bên... vị đắng sẽ còn mãi ám ảnh các fan của Fer
http://www.youtube.com/watch?v=Uyg2NdrN81A
 
Hạng D
6/4/04
1.879
4
38
51
OS-Pasteur
các bác tranh luận thì nên giảm tối đa mặt cảm xúc xuống nhé! tập trung vào các khía cạnh chuyên môn để qua đó mà nâng cao hiểu biết về môn thể thao thú vị này hơn...

chúng ta đang tham gia bình luận môn F1, và trong môn này, người ta ko dùng 1 số từ nhất định...

các bài có tính boi nhọ, bêu riếu 1 ai đó 1 cách trắng trợn và ko có cơ sở sẽ được edit hoặc delete...
 
Hạng B2
9/1/08
465
64
28
Dù GP Brazil đã qua rồi, chức vô địch đã có chủ mới, hôm nay tình cờ đọc được bài viết này trên Netcenter post lên để các bác tham khảo:
Giải đua xe F1 2008: Kết thúc trong hoài nghi

giai%20dua.jpg

Ngôi vô địch của Lewis Hamilton vẫn không tránh khỏi những nghi ngờ, nhất là ở chặng cuối. Ảnh: REUTERS
Kết thúc ly kỳ mùa thứ hai liên tiếp khiến nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ nghi ngờ có những toan tính, can thiệp nhằm “dâng” vương miện F1 2008 cho Lewis Hamilton của đội McLaren

Mùa F1 đã kết thúc, làng đua xe đã có được nhà tân vô địch quyến rũ Lewis Hamilton lập hàng loạt kỷ lục: Tay đua da màu đầu tiên đăng quang, đồng thời cũng là nhà vua F1 trẻ nhất lịch sử. Lẽ ra, giới hâm mộ cũng có thể hoàn toàn hài lòng khi kịch tính được đẩy lên tột cùng với chức vô địch chỉ được quyết định ở khúc quanh cuối cùng của chặng đua chót vì chưa bao giờ lịch sử ngôi vua F1 lại có kết cuộc ly kỳ như thế. Tuy nhiên, chính kết thúc ly kỳ này lại khiến nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ thực sự hoài nghi: Phải chăng đã có những toan tính, can thiệp từ bên ngoài nhằm “dâng” vương miện F1 2008 cho Hamilton (đội McLaren), một cách đáp trả việc McLaren đã “tự động” nhường ngôi vua F1 mùa trước 2007 cho đối thủ Ferrari?

Nghi vấn từ đội Toyota
Đây không là nghi vấn vớ vẩn trên bàn nhậu lúc trà dư tửu hậu sau chặng đua, mà là câu hỏi chính thức xuất hiện trên nhật báo thể thao As lớn nhất Tây Ban Nha: Phải chăng Hamilton đã lên ngôi nhờ sự trợ giúp của đối thủ Glock (đội Toyota)? Hãy quay chậm lại đoạn phim Grand Prix Brazil: Trước khúc quanh cuối (sau đó các tay đua sẽ không được phép vượt nhau trên đoạn đường thẳng về đích) Glock dẫn trước Hamilton 0,6 giây và khiến Hamilton chỉ xếp hạng 6, điều đồng nghĩa Hamilton không thể có đủ số điểm để vượt qua Massa ở bảng xếp hạng chung cuộc. Nhưng thình lình Glock đã chậm lại một cách khó hiểu khiến Hamilton vượt qua và như từ cõi chết trở về, cướp lại chiếc vương miện tưởng chừng nằm gọn trong túi Massa cùng đội đua Ferrari!

Đương nhiên, thể thao vốn không thiếu bất ngờ, nhưng rút ngắn 0,6 giây ở ngay khúc - quanh - được - phép - vượt - qua - cuối - cùng, tình huống đó chưa ai thực hiện được trong hơn 10 năm theo dõi đường đua F1 của tác giả bài viết này. Nếu thêm vào chi tiết cũng tại Brazil, khi một tay đua khác đội Toyota – Truli đang chạy trước Hamilton, thình lình bỗng thực hiện vòng chạy tồi tệ chưa từng thấy: Từ trung bình 1 phút 14 giây thành 1 phút 44 giây (chậm hơn nửa phút!) để khiến Hamilton vượt qua rất dễ dàng, giới chuyên môn quả thật phải đồng ý với As: Phải chăng đã có thỏa thuận từ phía đội Toyota bằng mọi giá “giúp đỡ” McLaren để Hamilton lên ngôi vô địch thế giới?

Cho vay trước, lấy lãi sau?

Nếu ai đó thắc mắc: Tại sao Toyota phải làm thế? Câu trả lời lập tức có ngay: Mùa trước, McLaren vướng vào vụ bê bối ăn cắp bí mật công nghệ đội Ferrari, và lẽ ra họ phải bị loại khỏi đường đua. Tuy nhiên, chẳng ai dám đụng đến đội đua con cưng của các trùm truyền thông nước Anh. Cho nên các quan chức F1 vẫn chấp nhận McLaren được đua, nhưng dường như đã ngầm tuyên án: Họ không được phép lên ngôi vô địch thế giới! Có lẽ đó mới là lý do chính khiến ở mùa 2007, Hamilton đã vượt trước Raikkonen 17 điểm trước 2 chặng đua cuối nhưng lại thể hiện phong độ kém cỏi đến khó hiểu vào cuối mùa để rồi chung cuộc chỉ xếp hạng 2 thế giới. Vậy mùa này theo luật vay – trả phải đến lượt làng F1 trả lại ngôi vua cho McLaren, và Toyota chỉ là đội được “chọn mặt gửi vàng” thực hiện nhiệm vụ đen tối này chăng?

Tất cả đương nhiên chỉ là nghi vấn. Chúng tôi cũng không phủ nhận, trong thực tế dựa trên phong độ suốt toàn mùa, Hamilton xứng đáng hơn ai hết để trở thành tân vương F1. Nhưng xâu chuỗi mọi sóng gió của đường đua F1 hai mùa qua, người hâm mộ vẫn không tránh khỏi cảm giác âu lo khi dường như vẫn có một thế lực vô hình, bàn tay bí mật đang ngầm bóp méo cuộc đua đi theo quỹ đạo họ đã định sẵn!
 
Hạng C
13/11/07
841
15.421
93
53
quá chính xác, 1 điều cực kỷ đơn giản giống như bác hoa mai nói, và nếu glock thay lốp giống như tính toán của đội McLaren thì Ham P4, Vettel P5, nếu vet vượt Ham thì Ham vẫn P5.
Đúng là nhà báo nói láo ( hehe, ko biết có đụng chạm bác oser nào ko :D:D:D), em sau này mà lấy vợ là chừa mấy cô nhà báo ra, hehe, đùa tí các bác đừng nóng